Chelsea: Deco vẫn còn hữu dụng

Thứ Năm, 20/08/2009 10:19 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Tuyên bố mạnh miệng của bầu Hiển của T&T về khả năng chiêu mộ Deco mùa hè tới chỉ có thể gây sốc với một số người. Ở sân Ánh sáng ngày hôm qua, tiền vệ người BĐN cho thấy anh vẫn còn rất hữu dụng, và dĩ nhiên chưa đến mức phải dưỡng già tại V-League.

Một pha tăng tốc đột ngột loại bỏ hậu vệ Collins, và sau đó là cú sút đầy quyết đoán từ ngoài vòng cấm địa. Bóng đi chéo góc và chạm cột dọc trước khi bay vào lưới Sunderland. Deco đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng bàn thắng đẹp nhất trong chiến thắng 3-1 của Chelsea trên sân Sunderland. Một năm trước, Scolari từng kỳ vọng hai cậu học trò Bosingwan Deco sẽ mang đến cho Chelsea chất kỹ thuật và giờ này ông có thể hài lòng, dù không còn tại vị ở Stamford Bridge. Người kiến tạo cho Deco chính là đồng hương Bosingwa.

Lần gần nhất Deco ghi bàn trong màu áo CLB là tháng 12 năm ngoái ở trận đấu với Bolton (Chelsea thắng 2-0). Suốt 8 tháng kể từ ngày ấy, anh chìm nghỉm ở Stamford Bridge. Các đồng đội chỉ trích Scolari vì đã tin dùng anh và HLV này cũng không chịu nổi sức ép. Còn Guus Hiddink thì bỏ rơi Deco bởi anh không thích hợp với sơ đồ của ông. Mùa hè, đã có rất nhiều tin đồn anh sẽ đi theo tiếng gọi của người thầy cũ Mourinho ở Inter Milan.

Deco tỏa sáng trong trận Chelsea-Sunderland 3-1

“Không, Deco không đi đâu cả, và chúng tôi cũng không muốn thế”, Ancelotti khẳng định. Trong cả ba trận đấu chính thức đầu mùa, chiến lược gia người Italia đều sử dụng tiền vệ người BĐN, nhưng phải đến trận đấu vừa qua, ông mới xếp anh đá chính thức, và chỉ rời sân ở phút 87, khi trận đấu đã an bài. Ở sân Ánh sáng, Ancelotti đã đưa ra 4 thay đổi so với trận đấu trước đó với Hull. Và thay đổi đáng chú ý nhất trong sơ đồ hàng tiền vệ hình kim cương chính là việc bố trí Deco đá cao nhất, còn Lampard được tạo nhiều khoảng trống hơn từ phía sau.

Ancelotti đã không lầm khi đặt niềm tin vào Deco. Tiền vệ 31 tuổi này còn nguyên những phẩm chất kỹ thuật để có thể giúp hàng tiền vệ của ông vận hành một cách mềm mại và trơn tru hơn. Song điểm mấu chốt giúp anh tỏa sáng chính là lòng quyết tâm của một cầu thủ lớn. Mùa giải này rất quan trọng với Deco vì nó liên quan đến VCK World Cup cuối cùng trong đời anh.

Liệu có cần Pirlo?

Chiến thắng trước Sunderland thực sự in đậm dấu ấn của tuyến giữa, bởi cả Ballack, Lampard và Deco đều là những tiền vệ thuần túy. Trận thứ hai liên tiếp ở Premier League, Chelsea lội ngược dòng để giành 3 điểm, nhưng khác với cái cách vượt qua Hull, chiến thắng trước Sunderland thuyết phục hơn nhiều. Không cần sự tỏa sáng của Drogba, Chelsea vẫn có liên tiếp những bàn thắng do hàng tiền vệ của họ đã nắm được thế trận và vì thế các cơ hội liên tục xuất hiện.

Phong độ thuyết phục của các tiền vệ Chelsea đặt ra câu hỏi: liệu họ có cần một mẫu cầu thủ như Pirlo nữa hay không. Hồi mới tới Stamford Bridge, Ancelotti không giấu giếm ý định kéo cậu học trò theo để tạo nên một bộ khung mới cho hàng tiền vệ. Nhưng nỗ lực ấy đã thất bại khi Milan nhất quyết không chịu nhả tiền vệ này. Và vì thế Carlo buộc phải sử dụng những gì đã có. Lựa chọn ấy, dù không đúng ý định ban đầu của ông, nhưng lại không tồi bởi chất lượng của hàng tiền vệ của Chelsea thì miễn bàn.

Trong sơ đồ của Ancelotti, Pirlo từ một hộ công đã được kéo lùi xuống, đá thấp nhất ở hàng tiền vệ, nhưng vai trò của anh không phải phòng ngự mà là phát động tấn công. Pirlo có thể thành công ở Serie A nhưng xem ra rất khó hữu dụng ở Anh, nơi mà lối chơi thể lực được áp dụng rất nhiều. Ở Stamford Bridge, mẫu tiền vệ trụ đều thiên về sức mạnh (Makelele, Mikel, Essien) và chuyên tâm về phòng ngự hơn, còn nhiệm vụ dẫn dắt được giao cho những người chơi nhô cao hơn.

Ancelotti đang hài lòng với những gì mình đang có trong tay. Đó là một bộ khung chất lượng, giàu kinh nghiệm và không thiếu quyết tâm. Khuyết điểm lớn nhất của họ có lẽ là vấn đề tuổi tác. Điều này thì thời gian sẽ trả lời.

Lampard bắt kịp Jimmy Greaves

Với pha đá phạt đền vào lưới Sunderland, Frank Lampard đã ghi được tổng cộng 132 bàn thắng sau 429 trận khoác áo Chelsea. Đây là một cột mốc đáng nhớ đối với tiền vệ 31 tuổi này, vì anh đã san bằng cột mốc mà huyền thoại Jimmy Greaves đã lập được trong giai đoạn 1957-61. Nếu ghi được 19 bàn thắng nữa Lampard sẽ vượt qua nốt cả Roy Bentley và Peter Osgood để đứng thứ ba trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Chelsea. Giữ kỷ lục hiện tại vẫn là Bobby Tambling với 202 bàn trong giai đoạn 1959-1970.

Chân sút Bàn Trận Hiệu suất Thời gian

1.Bobby Tambling 202/ 370/ 0.55/ 1959-1970

2.Kerry Dixon 193/ 420/ 0.46/ 1983-1992

3.Roy Bentley 150/ 367/ 0.41/ 1948-1956

4.Peter Osgood 150/ 380/ 0.39/ 1964-1974 & 1978-1979

5.Jimmy Greaves 132/ 169/ 0.78/ 1957-1961

6.Frank Lampard 132/ 429/ 0.31/ 2001-nay

7.George Mills 125/ 239/ 0.52/ 1929-1943

8.George Hilsdon 108/ 164/ 0.66/ 1906-1912

9. Didier Drogba 96/ 219/ 0.44/ 2004-nay

10.Barry Bridges 93/ 205/ 0.45/ 1958-1966

* In đậm: Còn thi đấu
 
Tuấn Cương
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Pirlo da ko con la chinh minh tu sau WC2006 roi.Mua anh ve chi lam tuyen giua cua Chelsea them trat troi.Voi Ance chelsea se lat do su thong tri cua Man.U
antifan MU  (blaugrna@google.com.vn) (02:38 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...