Ancelotti: Đoạn tuyệt với kim cương?

Thứ Năm, 20/08/2009 12:35 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Lần thứ hai trong vòng 4 ngày, Chelsea lật ngược tình thế trước các đối thủ để giành được một chiến thắng trọn vẹn. Và lần thứ 2 người ta đặt ra câu hỏi, liệu hàng tiền vệ hình kim cương mà Carlo Ancelotti đã thử nghiệm trong suốt mùa Hè sẽ bị bỏ xó? Có 2 điều được rút ra từ trận đấu ở sân The Lights.

Thứ nhất, trong khi đã dành ra cả mùa Hè kéo dài và mệt mỏi để săn đuổi những siêu sao với mức giá cắt cổ trên thị trường chuyển nhượng mà chẳng đi đến đâu, rất có thể tham vọng vô địch của đội chủ sân Stamford Bridge mùa hè này lại phụ thuộc vào chính các cầu thủ tưởng như đã bị bỏ rơi hoàn toàn. Deco từng gây thất vọng lớn trong mùa giải đầu tiên của anh tại Premier League sau khi chuyển tới Chelsea với giá 8 triệu bảng từ Barcelona, theo yêu cầu của HLV Luiz Felipe Scolari. Thậm chí đã có lúc việc tiền vệ người BĐN rời Stamford Bridge, có thể là tới Inter Milan, được coi là nghiễm nhiên. Thế nhưng, những gì Deco thể hiện tối thứ ba ở sân Stadium of Light cho thấy anh vẫn còn có thể rất có ích cho Chelsea.

Ancelotti sẽ phải từ bỏ sơ đồ hàng tiền vệ hình thoi?

Vấn đề thứ hai là hệ thống hàng tiền vệ hình viên kim cương đã được bàn tán rất nhiều của Ancelotti trong mùa hè xem ra chỉ là một sản phẩm chắp vá gượng gạo, nhất là với những gì xảy ra trong trận thắng 2-1 nhọc nhằn trước Hull cuối tuần qua. Frank Lampard rõ ràng không thật thoải mái ở vị trí cao nhất hàng tiền vệ và Ancelotti thiếu sự sáng tạo cần thiết để phá vỡ những hàng phòng thủ kỷ luật và tổ chức tốt như của Hull. Ngoài ra, Nicolas Anelka và Didier Drogba tỏ ra rất khó hòa hợp với nhau trên hàng tấn công khi cả hai chơi quá giống nhau và không có vẻ gì chấp nhận hợp tác để một người làm nền, còn người kia tỏa sáng.

May mắn cho Chelsea là Ancelotti không phải người bảo thủ. Nhận ra vấn đề, chiến lược gia người Ý đã xuất phát trong trận gặp Sunderland bằng hệ thống 4-1-4-1, cùng những biến thể của nó, từng giúp Chelsea rất thành công dưới thời Jose Mourinho hay Guus Hiddink. Với số lượng tiền vệ áp đảo, tất cả đều là những người đẳng cấp hàng đầu, ở khu vực giữa sân, đội bóng áo xanh đã duy trì được quyền làm chủ thế trận và tạo ra nguồn cung cấp bóng cần thiết cho các đợt tấn công. Không phải ngẫu nhiên mà những người ghi bàn cho Chelsea trong trận đấu này đều là các tiền vệ trung tâm có khuynh hướng chơi tấn công. Có lẽ, đã tới lúc Ancelotti xếp sang một bên viên kim cương mà ông vẫn tự hào, để tiếp tục với hệ thống nào có thể mang tới điều quan trọng nhất cho đội bóng của mình: Những chiến thắng.

Hàng tiền vệ Chelsea những trận vừa qua
 
M.U - Chelsea 2-2 (Community Shield)

Đá chính: Mikel, Essien, Malouda, Lampard

Tỷ số hiệp 1: 1-0

Thay người: Ballack thay Mikel (65’), Deco thay Malouda (77’)

Chelsea – Hull City 2-1 (vòng 1)

Đá chính: Mikel, Essien, Malouda, Lampard

Tỷ số hiệp 1: 1-1

Thay người: Ballack thay Mikel (46’), Deco thay Malouda (69’)

Sunderland - Chelsea 1-3 (vòng 2)

Đá chính: Essien, Ballack, Lampard, Kalou, Deco

Tỷ số hiệp 1: 1-0

Thay người: Malouda thay Kalou (76’), Shevchenko thay Deco (86’)

T.T

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Tôi đồng ý với quan điểm của Lee,hình thoi hay là kim cương hay là cái gì nữa thì không biết,nhưng dùng quá nhiều gây phản cảm và nhàm chán!Thật sự là nghe rất buồn cười!
Quoc Trong  (farmer2511@yahoo.com) (12:02 24/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các nhà báo thích dùng từ chuyên môn, nhưng hình như chưa chuẩn. Thường người ta gọi sơ đồ đó là sơ đồ hình thoi. Còn kim cương thì biểu tượng của nó chắc chắn nhiều hơn 4 đỉnh 4 cạnh.
milanista  (hoangacm@gmail.com) (12:22 21/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vẫn biết sơ đồ chiến thuật,cách bố trí đội hình là những yếu tố vô cùng quan trọng để giành chiến thắng trong bóng đá,nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đơn giản hóa cách nhìn,hay cụ thể là đơn giản hóa câu chữ trong bình luận đối với vấn đề này.Ai xem bóng đá cũng hiểu là mỗi HLV có những cách lựa chọn sơ đồ đội hình khác nhau,dựa vào phong cách bóng đá,mục tiêu của đội bóng,lực lượng,sở trường của cầu thủ...nhưng tôi thấy hiện nay báo chí của chúng ta đang lạm dụng nhiều từ ngữ nghe có vẻ "chuyên môn" nhưng thực ra lại chẳng chuyên môn tý nào trong việc bình luận về sơ đồ chiến thuật của nhiều đội bóng.Chẳng hạn như "sơ đồ hình kim cương" của Ancelloti,cụm từ này được đào đi bới lại quá nhiều lần,dường như chúng xuất hiện hàng ngày.Cứ online đọc báo,gặp bài nào liên quan đến Chel hay bóng đá Anh là lại "được" nghe.Nghe 1,2 lần đầu thì thấy hay nhưng nghe mãi đâm ra nhàm,các cầu thủ như bị mổ xẻ giống như trong game online,đem lại cho người đọc hình dung về những nhân vật hoạt hình hơn là hình dung về những con người bằng xương bằng thịt.Nào là"kim cương lấp lánh","kim cương tỏa sáng","kim cương bất hoại",viên kim cương này,viên kim cương kia...giờ lại "đoạn tuyệt với kim cương" nghe cứ thấy nực cười làm sao ấy.Mong rằng các phóng viên sẽ hạn chế phần nào lưu lượng xuất hiện của những từ này trong các bài viết bình luận,vì cái gì nhiều quá cũng nhàm tai!
Lee  (leanhquang@rocketmail.com) (10:01 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đọc cái tít của bài viết mà mình# Thời buổi khủng hoảng kinh tế thế này mà Ance lại chê Kim cương ư?Siêu đại gia rồi
quỷ xanh  (giaochuaoxam2001@yahoo.com.vn) (04:04 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...