Burnley - Man Utd: Sẵn sàng cho “điệp khúc 1-0”?

Thứ Tư, 19/08/2009 09:37 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trong mùa giải trước, Man Utd đã có tới 10 trận thắng 1-0 trước những đối thủ kém cơ hoàn toàn. Mở màn mùa giải năm nay lại là một trận thắng tối thiểu khác trước Birmingham. Dù nhiều CĐV Quỷ đỏ có ngán ngẩm vì điều này đi chăng nữa, thì vẫn có nhiều dấu hiệu cho thấy, cái điệp khúc 1-0 rất có thể sẽ lại tái hiện trong hôm nay, tại Turf Moor.

Không cần phải nói thêm nữa về sự chênh lệch giữa ĐKVĐ giải Ngoại hạng và tân binh Burnley. Ngay trong ngày mở màn giải đấu cao nhất xứ sương mù, đội bóng có biệt danh Clarets được nếm mùi đau khổ trên sân Stoke City (0-2). Nhưng những cơn ác mộng sẽ chỉ bắt đầu từ hôm nay, khi đội quân của Owen Coyle lần lượt phải trải qua những thách thức khủng khiếp nhất: Bắt đầu với Man Utd, sau đó là Everton, rồi tới 2 trận sân khách trước Chelsea và Liverpool. Có lẽ cũng vì thế mà giới chuyên môn đã đánh giá Burnley chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho suất xuống hạng, cũng như một vị trí cuối bảng ở thời điểm Giáng sinh.

Và MU sẽ lại thắng 1-0 đêm nay? 

Có thể, chiến thắng cho thầy trò Ferguson là không phải bàn cãi. Nhưng sau những gì đã thể hiện trước Birmingham, Man Utd dĩ nhiên không được các nhà cái đánh giá cao cho một trận thắng đậm. Ở Lancashire, Burnley sẽ là một đối thủ rất khó chịu. Trong 2 khả năng: 1, Hoảng sợ và vỡ trận; 2, Xem cái tên Man Utd như một thách thức thú vị, thì điều sau vẫn dễ xảy ra hơn. Nhận định này phụ thuộc vào chính đội khách, những người có vẻ vẫn đang loay hoay tìm cách lấp chỗ trống mà Ronaldo để lại. Điểm vượt trội rõ ràng nhất của M.U chính là kinh nghiệm và khả năng quyết định trận đấu mỗi khi có cơ hội. Nhưng tại Old Trafford hôm Chủ nhật vừa qua, họ cũng đã chỉ có 1 bàn thắng nhờ những ưu thế này. Burnley sẽ xem đó là cơ hội để gây bất ngờ.

Những lập luận khác

Trên thực tế, vẫn có những lập luận đủ sức thuyết phục về một viễn cảnh Quỷ đỏ nghiền nát Burney. Đầu tiên chính là sự khủng hoảng ở hàng phòng ngự. Chấn thương của Jonny Evans trong trận trước đã khiến Ferguson mất ít nhất 5 hậu vệ chính trong đội hình. Trong bối cảnh phải sử dụng cặp trung vệ O’Shea – Brown, M.U sẽ cần đảm bảo tính an toàn bằng các phương án xông lên phía trước, đồng thời kiểm soát thật chặt khu trung tuyến. Nếu ngài Ferguson muốn đẩy cao đội hình để thay đổi không khí buồn tẻ hồi cuối tuần, hàng thủ của Burnley sẽ gặp vô số khó khăn. Tuy nhiên, với tình hình nhân sự hiện tại, cộng thêm những hạn chế về độ nhuyễn trong cách chơi ở tuyến trên, Ferguson có lẽ sẽ không muốn mang một trái bom nguyên tử đặt giữa Turf Moor.

Có thể, vẫn chưa đến lúc các CĐV của M.U nói tới nỗi nhớ dành cho Cristiano Ronaldo. Nhưng ở Old Trafford hôm Chủ nhật vừa qua, hình bóng của anh đã có mặt ở khắp ơi. Hơn ai hết, Ferguson hiểu điều đó, cũng như ông hiểu đội bóng sẽ cần thêm rất nhiều thời gian nữa để tái hiện được khả năng tấn công khủng khiếp của CR7. Vấn đề bây giờ của M.U chính là việc cải thiện lối chơi, đồng thời giúp các tân binh hoà nhập tốt. Ở khía cạnh này, điều quan trọng nhất sau mỗi vòng đấu là 3 điểm, chứ không phải là bao nhiêu bàn thắng. Khác với mùa trước, Man Utd đang có khá nhiều thuận lợi về lịch thi đấu đầu mùa. Nếu tận dụng thành công ưu thế này, gã khổng lồ thành Manchester sẽ có cơ hội lớn để duy trì thế thượng phong trong cuộc đua về đích, khi cỗ máy đã vào guồng.

DỰ ĐOÁN: 0-1

Đội hình dự kiến

Burnley: Jensen - Mears, Carlisle, Jordan, Kalvenes - Alexander, Paterson, Elliott, McCann, Blake - Fletcher.

Man Utd: Foster - Fabio, O’Shea, Brown, Evra - Valencia, Fletcher, Anderson, Nani - Berbatov, Rooney.

ĐỐI ĐẦU

03/12/02 Burnley-Man Utd 0-2

09/10/84 Burnley-Man Utd 0-3

26/09/84 Man Utd-Burnley 4-0

19/04/76 Burnley-Man Utd 0-1

27/12/75 Man Utd-Burnley 2-1

PHONG ĐỘ

Burnley

15/08/09 Stoke-Burnley 2-0

06/08/09 Kilmarnock-Burnley 1-0

01/08/09 Burnley-Leeds 1-2

28/07/09 Accrington-Burnley 2-2

14/07/09 Morecambe-Burnley 1-3

M.U

16/08/09 M.U-Birmingham 1-0

09/08/09 M.U-Chelsea 2-2

05/08/09 M.U-Valencia 2-0

30/07/09 Bayern-M.U 0-0

29/07/09 Boca Juniors-M.U 1-2
 
Tiểu Yến
0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Ban nghi gi khi MU VD nam nua nhi ?Theo toi six alex se thuc hien viec chuyen giao the he , de Mu giu duoc su vung ben trong tuong lai .Va co the xem day la su" Hy sinh " cao thuong cua sixalex de giai Pl hap dan hon.hay cam on Six Alex
honammai  (honammai@yahoo.com) (04:22 19/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1-0 à ? Liệu ManU có lặp lại điệp khúc này thì theo tôi là không. Mỗi mùa bóng, ManU đều viết nên những chương khác nhau. Như vậy mới để lại câu hỏi thú vị: Đâu mới là chân tướng thật của ManU ? Mùa này ManU sẽ thể hiện "cái mặt" gì ? Mùa vừa qua, Liv chẳng phải đã nếm đòn "mặt lì " của ManU trước sức ép dữ dội của chính Liv, lúc mùa giải bước vào chặng nước rút về đích đó sao? Những bài học cũ vẫn còn nguyên giá trị !
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (04:10 19/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU-Bir 1-0 vay la wa du de lam nen mot chien thang. Tran nay se la 2-0, tham chi 3,4-0 nua. Neu Berbatov va Owen khong wa vo duyen truoc khung go....
TuLe  (lechautu@gmail.com) (02:40 19/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sức tấn công khủng khiếp của Ronaldo cũng vẫn có 10 trận thắng 1-0 ở mùa giải trước,khi mà sơ đồ luôn lấy Ronaldo làm trung tâm của các cuộc tấn công và điều này đã làm mất đi sự đa dạng trong lối chơi của MU,những điều mà CR7 đã làm rất đáng trân trọng,nhưng với tôi thiếu CR7 MU sẽ có nhiều lựa chọn hơn với 1 rooney đầy sức mạnh,hoạt động không biết mệt mỏi và anh chính là nhân tố chính sẽ đủ sức khoả lấp bóng dáng của CR7,ở trận mở màn có thể nói hàng tấn công của MU đã chơi tốt,họ chỉ không có duyên ghi bàn và trong trận tiếp theo như tôi dự đoán thì các tiền đạo của MU sẽ bỏ lỡ ít cơ hội hơn và thắng với cách biệt tối thiểu là 2 bàn,MU hiện tại không phải chỉ còn mỗi cái tên,còn trong tương lai thì không ai dám đoán chắc vì mỗi câu lạc bộ đều có những bước thăng trầm nhất định,và còn có cái tên cũng là một thành công
Thuận Nguyễn  (august_dt@yahoo.com) (11:51 19/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhớ Ronaldo là quá đúng chứ,tôi cũng là fan của Mu và điều này là o thể phủ nhận.Mất ngôi sao sáng nhất thế giới,người có thể xoay chuyển cục diện trận đấu bằng những kỹ năng rất đặc biệt,dứt điểm đa dạng từ mọi tư thế và tất cả các bộ phận trên cơ thể! Sir Alex đã "nuôi nấng và dạy dỗ" Roanldo lên người và anh cũng đáp lại 1 cách tương xứng. Cuộc sống là thế,phải chấp nhận sự thật,Mu h là MU o Ronaldo và o thể chơi tốt ngay dc khi mà phải thay đổi hoàn toàn chiễn thuật,nhưng là fan của MU thì ai cũng hiểu,chỉ cần Sir Alex còn ở đó thì MU sẽ vẫn đi lên,chắc chắn thế! kKhi Cantona đi chẳng ai đi tìm Cantona mới,khi Becks ra đi cũng chẳng có ai trên thế giới sút phạt và tạt bóng bằng a,và h khi Ronaldo đi cũng chẳng ai có bộ măt vênh váo,kiêu ngạo và tài năng như a. Sau khoảng 15 năm cho ra mắt liên tiếp 3 số 7 huyền thoại,h có lẽ đã đến lúc có 1 số 7 kiểu khác(Owen),thầm lặng hơn,o nổ bật như 3 ng kia. Đây có thể là thời kỳ quá độ của MU,và thành công có thể đến sau 2,3 nữa;kệ thôi,thích MU đâu phải vì họ thắng nhiều,tự nhiên thích thế thôi,tôi thích MU từ khi 8 tuổi,lúc đó chỉ nhớ có "thằng cha" số 7,cổ dựng sút tung lưới Newcastle.......
thanhtung  (se7en8x@yahoo.com) (11:09 19/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tác giả đúng là fan của MU rùi. Cẩn thận với Burnley nha ko thua thì xấu hổ lắm. MU hết thời rồi
antifan MU  (blaugrna@yahoo.com.vn) (11:06 19/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU bây giờ chi còn lại cái tên thôi, đồng ý là thực dụng có cái hay nhưng MU sẽ không là gì cả khi cứ đá như thế này.MU nên thay đổi tốt nhất là cho R,Gigg, P.Shole, G.Neville nghỉ hưu (không thì để đá Carling cup or FA cup : Nếu muốn… trắng tay). Sir Alex nên nghỉ ngơi và vui cùng con cháu: Sir đã già và hết động lực phấn đấu rùi. Nên để CLB đổi mới (dù vất vả, khó khăn) nếu không hãy nhìn sang Milan.
le tuan anh  (letuananhminh@gmail.com) (10:18 19/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...