Liverpool: Nếu còn Alonso...

Thứ Tư, 19/08/2009 12:47 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Vỏn vẹn 2 tuần từ khi anh nói lời chia tay với sân Anfield. Chỉ mới 1 trận đấu chính thức không có hình bóng của anh. Anh không phải là ngôi sao lớn nhất của đội bóng, không phải là linh hồn, không phải là biểu tượng. Nhưng người Liverpool dường như đang nhớ Xabi Alonso da diết. Nỗi nhớ ấy xuất hiện trên từng mét vuông mặt cỏ, ở từng pha tổ chức tấn công, trong từng tình huống phòng ngự. HLV Benitez đã nhắc đến rất nhiều chữ "nếu" trong thất bại trước Tottenham. Nhưng có một chữ "nếu" mà ông đã giấu trong lòng: Nếu còn Xabi...

Không hy vọng nào đã vụt tắt chỉ sau thất bại ở trận khai màn của một mùa giải kéo dài đến 9 tháng. Xét trong tương quan với 2 trận thắng nhọc nhằn của Chelsea và M.U trước các ƯCV cho suất xuống hạng là Hull City và Birmingham, thất bại của Liverpool trên sân khách của một đối thủ có đội hình rất chất lượng không phải là điều khó hiểu. Bản thân Liverpool từng thua Tottenham với cùng tỷ số 1-2 ở White Hart Lane mùa trước. Nhưng nếu không nhanh chóng lấp đầy nỗi nhớ Alonso, bằng bất cứ phương thức hay chiến thuật nào, Liverpool có thể thêm một lần lỡ hẹn với giấc mơ đã kéo dài 2 thập kỷ.

Khoảng trống mà Alonso để lại không dễ lấp đầy ở Liverpool

30 phút cuối trận thua Tottenham, tính từ sau khi Bassong đánh đầu ghi bàn quyết định, có lẽ là khoảng thời gian mà người Liverpool rất nhớ tiền vệ người Tây Ban Nha. Thứ nhất, trong khi Alonso nổi tiếng là cây chuyền có độ chính xác cao nhất ở Premier League (với tỷ lệ trung bình 95%) thì những Lucas và Mascherano đã chuyền sai địa chỉ rất nhiều. Điều đáng nói các đường chuyền sai đều thuộc cự ly ngắn hoặc trung bình, và Liverpool đã phần nào gặp may khi không thua thêm bởi những đường phản công của đối thủ.

Thứ hai, Alonso được xem là mẫu tiền vệ trung tâm hiện đại tiêu biểu, không bó hẹp mình trong phạm vi thu hồi bóng mà tích cực chuyền bóng hướng lên phía trước (ở mọi cự ly) để triển khai, phát động hay chuyển hướng tấn công. Mùa trước, nhờ khả năng "nhồi" bóng nhạy bén và thông minh của Alonso, Liverpool có thể gây sức ép dồn dập, phá tan sức kháng cự của hàng thủ đối phương ở bất kỳ thời điểm nào mà họ cần, nhất là nửa cuối hiệp 2 (mùa trước, Liverpool là đội ghi nhiều bàn nhất ở những phút cuối). Nhưng trước Tottenham, khi người đá thay vị trí của Alonso là Lucas chủ yếu chuyền ngang và chuyền về, Liverpool không thể gây sức ép liên tục theo kiểu "sóng vỗ bờ".

Thứ ba, vì Lucas không thể đảm đương vai trò lá phối của tuyến giữa, Gerrard đã phải thường xuyên lùi về để điều phối bóng. Mùa trước là mùa giải mà Gerrard hưởng lợi nhiều nhất nhờ có Alonso hỗ trợ ở phía sau. Với Mascherano chuyên đảm trách nhiệm vụ đánh chặn, Alonso giỏi điều phối bóng, thủ quân của Liverpool có thể yên tâm lao lên phía trước đá như một tiền đạo thứ 2 ngay sau Torres. Kết quả, Gerrard đã ghi đến 24 bàn từ 41 trận - thành tích ghi bàn tốt nhất của anh trong 11 năm khoác áo Liverpool. Cũng vì lẽ đó, HLV Benitez không ngần ngại bán Robbie Keane ngược cho Tottenham và tự tin không bổ sung chân sút mới ở mùa này.

Lucas không phải là người thay thế xứng đáng vị trí mà Alonso để lại. 2/3 của số tiền thu về từ vụ bán Alonso cho Real Madrid với giá 30 triệu bảng đã được đầu tư vào Alberto Aquilani. Nhưng cầu thủ đến từ Roma không thể thi đấu 2 tháng đầu tiên của mùa vì chấn thương. Ít nhất trong 2 tháng ấy, Liverpool đã và sẽ nhớ Alonso. Và sau đó, nỗi nhớ chưa chắc đã nguôi ngoai...

Ảnh hưởng của Alonso tại Premier League 2008-2009

1. Số lần chạm bóng ở phần sân đối phương

Cầu thủ Đội Chạm bóng

Lampard Chelsea 2.249

Denilson Arsenal 1.937

ALONSO Liverpool 1.867

Gerrard Liverpool 1.839

Ronaldo M.U 1.674

2. Số lần chạm bóng/trận

ALONSO Liverpool 115

Fabregas Arsenal 109

Deco Chelsea 105

Denilson Arsenal 103

Scholes M.U 100

3. Tổng số đường chuyền

Denilson Arsenal 2.587

ALONSO Liverpool 2.578

Lampard Chelsea 2.560

Mikel Chelsea 2.377

Murphy Fulham 2.196
 
ĐỨC LỘC
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Mùa trước là mùa giải mà Gerrard hưởng lợi nhiều nhất nhờ có Alonso hỗ trợ ở phía sau. Với Mascherano chuyên đảm trách nhiệm vụ đánh chặn, Alonso giỏi điều phối bóng, thủ quân của Liverpool có thể yên tâm lao lên phía trước đá như một tiền đạo thứ 2 ngay sau Torres. Kết quả, Gerrard đã ghi đến 24 bàn từ 41 trận - thành tích ghi bàn tốt nhất của anh trong 11 năm khoác áo Liverpoo E thích bài này của a Đức Lộc,cái đoan văn trích trên đúng y như những gì e đã bình luận trên này(dương nhiên là suy nghĩ cùng nhau thôi),kế cấu 3TV Gerrard-Alonso-Mascherano thật là vô đối,kể cả Barca bây h thử gặp Liver khi còn bộ 3 này xem Tiếc cho Alonso vì có những fan Liver còn nghi ngờ sự đóng góp của anh,coi a là kẻ phản bội Nhìn bảng tổng hợp số liệu mới thấy Alonso khủng như thế nào,mẩy chỉ có Delnison-cầu thủ mà e đã tranh cãi kịch liệt với bạn e là xứng đáng đc nằm trong ds câu thủ trẻ xs nhất năm của giải NHA- là có thông số thua Alonso 1 chút,chắc chắn a này còn tiến xa. Đừng phủ nhận sai lầm của minh trong vụ Alonso,hãy thay đổi đi,4-4-2 là gợi ý o tồi,hãy trở lại là mình để cúng MU,Chelsea tiếp tục khuynh đảo C1 nhé(có thể cả Arsenal nữa chứ,ai mà biết) MU's Fan
thanhtung  (se7en8x@yahoo.com) (06:26 19/08/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ngày càng có nhiều người nhận ra sai lầm tệ hại của Rafa khi để Xabi ra đi.Nếu còn Alonso thì khả năng VĐ của Liv sẽ rất cao(ko còn anh thì giữ vững vị trí trong top 4 là tốt rùi). Nếu còn Rafa thì giấc mơ PL với các fan của Liv còn dài
antifan Rafa  (blaugrna@google.com.vn) (01:07 19/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
co ai translate bai Uoc gi cua MY TAM cho Rafa ko nhi? de Rafa hat: Uoc gi anh o day gio nay.....
manzukic  (truyenthuyethoahong@yahoo.com) (01:00 19/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...