Man City còn thiếu gì?

Thứ Tư, 12/08/2009 12:34 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trước hết, chắc chắn họ không thiếu tiền. Các CĐV Liverpool, Arsenal, M.U hay thậm chí là Chelsea không nhiều thì ít đang có cảm giác ghen tị khi Man City sở hữu một ông chủ siêu giàu có như Sheikh Mansour (giàu gấp 3 lần Abramovich của Chelsea), và quan trọng hơn là sẵn sàng tiêu tiền không ngập ngừng.

Họ không thiếu một vị giám đốc điều hành giỏi. Garry Cook quá quen làm việc với các ngôi sao khi ông từng giữ chức vụ cao ở Nike trong nhiều năm trước khi đến Man City. Người đàn ông 45 tuổi đến từ Mỹ này nổi tiếng có tầm nhìn rộng và xa, dám nghĩ, dám làm.

Man City còn thiếu "một Mourinho" trên băng ghế chỉ đạo và "một Terry" ở trên sân

Nhưng Man City vẫn đang thiếu một HLV tầm đỉnh. Giới chủ Ả rập đã thể hiện niềm tin ở Mark Hughes khi quyết định giữ ông lại bất chấp kết quả thất vọng của Man City mùa trước, chỉ đứng ở giữa BXH và thậm chí không thể giành vé dự Europa League. Cựu tiền đạo của M.U đã trải qua những năm tháng tuyệt vời ở Blackburn, nhất là ở mùa 2007-2008, với vị trí thứ 7 trên BXH. Hughes cũng đã thể hiện khả năng "nhìn người" giỏi, thành công đưa David Bentley và Santa Cruz lên tầm cao mới. Những vụ mua sắm của ông từ ngày chuyển sang Man City đều khá hợp lý.

Nhưng Hughes chưa thể là một Jose Mourinho mới, và Man City giàu có không phải là Blackburn. Trước đây, chỉ thời gian ngắn dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã biến The Blues thành một đội bóng hùng mạnh, có phong cách riêng, một tập thể gắn kết và có kỷ luật. Nhưng với Mark Hughes trong 1 năm qua, Man City vẫn là nơi tập hợp của những cá nhân riêng lẻ, không có phong cách, lối chơi riêng, thiếu tính đoàn kết trong nội bộ (điển hình là trường hợp của Elano). Vì lẽ đó, sau khi bổ sung các ngôi sao ở mùa Hè này, Hughes lại phải làm công việc mà ông đã làm ở mùa trước: nỗ lực hàn gắn các vị trí thành một guồng máy, xây dựng lối chơi để phù hợp với những ngôi sao mới. Đừng quá ngạc nhiên nếu Man City khởi đầu quá chậm chạp ở mùa giải này và phải cần thời gian dài để guồng máy có thể hoạt động trơn tru. Chỉ có điều, nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến mục tiêu lọt vào tốp 4.

Cho dù chi ra gần 100 triệu bảng ở mùa Hè này, người ta vẫn nghi ngờ khả năng Man City có thể chiếm vị trí thứ 4 của Arsenal. Nguyên nhân quan trọng nhất: Man City thiếu một người như Mourinho, vốn có thể khiến các đối thủ lo sợ bằng tài năng và tên tuổi của mình. Nếu Man City sở hữu Mourinho, chuyện gì sẽ xảy ra? Đừng nói Arsenal, ngay cả M.U, Liverpool hay Chelsea cũng phải dè chừng họ.

Dải ngân hà màu Xanh có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Một phần vì Hughes không đủ uy tín (trong nghề HLV) để có thể khống chế căn bệnh ngôi sao (những cầu thủ đến Man City phần lớn rất khó trị, như Robinho hay Adebayor). Phần khác vì Man City đang thiếu một thủ lĩnh đích thực. Nếu có tiền, không có để sở hữu chân sút giỏi, tiền vệ tài ba hay trung vệ chắc chắn; nhưng rất khó để tìm thấy một thủ quân, người có thể át tiếng tất cả ở phòng thay đồ, vực dậy tinh thần đội bóng ở thời điểm khó khăn.

Chelsea có Terry. Liverpool có Gerrard. M.U có Rio Ferdinand. Man City có ai? Richard Dunne là đội trưởng của Man City mùa trước. Nhưng mùa giải mới, anh thậm chí chưa chắc được đá chính khi mà trình độ, danh tiếng và đẳng cấp không sánh bằng những ngôi sao còn lại của đội bóng. Có thời điểm Dunne dính chấn thương, Robinho nhận được vinh dự này. Nhưng thái độ "thích thì đá, không thì nghỉ" của tiền đạo người Brazil không thể là tấm gương tốt cho đội bóng. Gareth Barry hiện là ƯCV hàng đầu cho vị trí thủ quân. Nhưng thời ở Villa, anh từng bị tước băng thủ quân vì có thái độ nổi loạn để được đến Liverpool. Man City từng rất quyết tâm hỏi mua Terry, một phần vì vấn đề thủ lĩnh. Chỉ tiếc thay, đội trưởng ĐT Anh đã từ chối.
 
Đ.LỘC
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Vậy có nghĩa là: Man City nên mời "ngài" Mourinho về làm HLV và mua Terry về làm đội trưởng, thế là có cả thảy 2 người hò hét: dưới sân và trên ghế huấn luyện! Và rồi thành quả vô cùng mĩ mãn của những sự kết hợp này là Man City sẽ được phóng lên với tốc độ vũ bão lên một tầm (vô cùng)cao mới, sẽ có tên trong tất cả những cái vẫn thường gọi là "champions"...Túm lại là Man City sẽ vô cùng "oai hùng lẫm liệt"! hề hề. Cũng có thể, Man City sẽ vô địch và đạt đẳng cấp cao ngay tức thì nếu kết hợp được các nhân tố với nhau: nếu có một HLV giỏi, một tập thể xịn, CLB nhiều tiền...Nhưng cũng biết đâu được, có thể có tất thảy thứ ấy, Man City vẫn mãi tầm thường. Thời kỳ đầu của Mou & Chel, Chelsea đã có được một tập thể rất đồng đều và đáng gờm rồi còn Man City giờ vẫn chưa đạt được như vậy. Còn cầu thủ nữa, tính chiến đấu hết mình luôn quan trọng, mà cái này thì không phải CLB nào cũng có được đầy đủ từ các cầu thủ. Tình yêu,sự gắn bó với đội bóng sẽ mang tới nhiệt huyết và sự cống hiến. Bởi vậy, điều đầu tiên là hãy mong chờ, những cầu thủ hiện tại ở Man City, họ không hẳn chỉ yêu tiền. Họ còn phải yêu cả CLB nữa. Để chiến đấu, cống hiến hết mình, để Man City có thể trở thành "thương hiệu".
pako nguyen  (minhnguyencr@yahoo.com) (05:35 12/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...