Chelsea hạ MU sau loạt "đấu súng" để ẵm Siêu Cúp Anh!

Chủ Nhật, 09/08/2009 23:34 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Mặc dù vẫn là đội dẫn trước giống như ở trận đấu tranh siêu cúp nước Anh năm trước, nhưng kịch bản của trận đấu mà Van der Sar là người hùng với 3 pha cản phá penalty liên tiếp khi đó đã không còn được tái hiện. Lần này, Chelsea mới là những người nở nụ cười vui sướng sau "màn đấu súng".

Những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ Chelsea chính là những người chiếm thế chủ động với những pha chạm bóng chắc chắn và điều phối nhịp trên sân một cách rất an toàn. Cùng với đó là những pha uy hiếp khung thành của Didier Drogba ở phút thứ 3 với cú sút xa đầy uy lực. Tuy nhiên người chiến thắng là thủ môn Ben Foster của MU. Chút nữa thì Chelsea đã có bàn thắng sau pha phạt góc của Lampard vào phút thứ 6. Ivanovic là người lao vào đệm bóng loại thủ môn đối phương. May cho đoàn quân của HLV Alex Ferguson khi Evra là người kịp thời cứu bóng trên vạch vôi của khung thành đội nhà.

Chelsea không cho MU lặp lại lịch sử của trận tranh siêu cúp năm ngoái
Mặc dù Chelsea là đội bóng có những cơ hội nguy hiểm đầu tiên, nhưng Manchester United mới là những người có được bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 10 của trận đấu. Sau một pha lừa bóng bên cánh trái, Nani đã có cú dốc bóng rất dũng mãnh vào khu trung tâm và tung ra cú sút sở trường bằng chân phải hạ gục cả... rừng chân của Chelsea. Cũng chính pha lập công của tiền vệ người Bồ Đào Nha đã giúp đội chủ sân Old Trafford chơi thoải mái hơn và có những pha phối hợp rất bài bản ở những phút sau đó. Điều này đã giúp họ có được những cơ hội vô cùng ngon ăn mà Park Ji-Sung và Barbatov là những người bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc.

Sau khi bị đội bóng áo đỏ "tặng" cho một số những pha bóng thót tim, các học trò của HLV Carlo Ancelotti đã dần lấy lại thế trận và cũng có những tình huống uy hiếp khung thành rất đáng chú ý ở những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Người có hai pha bóng nguy hiểm nhất là Anelka với những cú sút bằng cả chân phải và chân trái. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp hoặc không thắng được hàng phòng ngự của đội chủ nhà, hoặc thiếu một chút may mắn nên vẫn không sao giúp đội nhà chọc thủng lưới đối phương.

Đến phút thứ 43 của trận đấu, Fletcher thêm một lần giúp Manchester United khiến các CĐV Chelsea... toát mồ hôi với pha dứt điểm bằng chân phải từ bên cánh trái sau quả phạt góc của Nani. Bóng đi rất đẹp mắt và nguy hiểm nhưng lần này Petr Cech đã chơi xuất sắc và đẩy bóng cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy. Đó cũng là pha nguy hiểm cuối cùng trước khi hai đội bóng hùng mạnh của nước Anh rời sân tạm nghỉ.

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, mặc dù vẫn giữ được một thế trận khá tốt, cộng thêm tâm lý thi đấu thoải mái khi là những người đang chiếm ưu thế với một bàn dẫn trước, nhưng các cầu thủ Manchester United lại mắc một lỗi khá đáng tiếc ở phút thứ 52. Từ pha bóng bổng trong vòng cấm, thủ môn Ben Foster lại tung ra cú đấm bóng không thật sự chính xác và bóng đi đến vị trí vô cùng thuận lợi của Carvalho. Trung vệ người Bồ Đào Nhà không mắc phải một sai lầm nào trước khi đánh đầu tung lưới Manchester United. Rõ ràng Ben Foster có sức trẻ và tài năng, nhưng vẫn cần khá nhiều thời gian để tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình.

Phút thứ 70, các cầu thủ Chelsea đã có một bàn thắng rất thiếu tính fair-play, sau khi các cầu thủ MU đã dừng cả lại vì Patrice Evra đã bị nằm sân vì chấn thương. Mặc dù vậy, Drogba vẫn tiếp tục dẫn bóng và chuyền sang cho Lampard đang vô cùng trống trải ở chính vị trí mà Evra bỏ lại do bị đau. Tiền vệ người Anh không khó khăn để đánh bại Ben Foster trong pha đối mặt. Nói về pha nằm sân của Evra, sau khi xem lại pha quay chậm, rõ ràng là hậu vệ người Pháp đã bị Ballack "tặng" một quả cùi chỏ vào mặt trong pha băng lên tham gia tấn công. Mặc dù đứng ngay đó vài mét, nhưng trọng tài Chris Foy vẫn tiếp tục cho trận đấu tiếp tục và công nhận bàn thắng cho Chelsea.

Pha bóng đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ Manchester United. Chính vì vậy, mặc dù đã thay tới 5 cầu thủ ngay sau đó, nhưng đội bóng của HLV Alex Ferguson vẫn không sao tìm được đường vào khung thành của thủ môn Petr Cech lần thứ hai trong trận đấu. Chỉ cho đến khi phút cuối cùng của trận đấu, từ pha chọc khe vô cùng thông minh của Giggs, Rooney băng xuống rất nhanh và hạ gục thủ môn Petr Cech bằng một pha sục bóng rất kỹ thuật bằng chân trái. Có vẻ trong tình huống đó tiền đạo người Anh đã ở vào thế việt vị, nhưng dẫu sao đó cũng là một điều gì đó công bằng đối với đội bóng đến từ Manchester. Điều này khiến hai đội buộc phải bước vào loạt luân lưu 11m.

Trong loạt luân lưu giữa hai đội. Các cầu thủ của Chelsea là Lampard, Ballack, Drogba và Kalou đều thực hiện thành công pha dứt điểm của mình. Còn bên phía MU, trong số 3 cầu thủ có cơ hội thực hiện nhiệm vụ thì có tới 2 cái tên không hoàn thành. Đó đều rơi vào những cầu thủ thuận chân trái là Ryan Giggs và Patrice Evra. Chỉ có Michael Carrick là người thực hiện thành công nhưng như vậy là không đủ để Manchester United lần thứ hai liên tiếp đánh bại Chelsea trên chấm phạt đền ở Community Shield Cup.
 

Đội hình thi đấu:

- Chelsea: Cech, Terry, Carvalho, Ivanovic (Bosingwa 46'), A. Cole, Essien, Lampard, Mikel (Ballack 65'), Malouda (Deco 78'), Anelka (Kalou 83'), Drogba.

- MU: Foster, Ferdinand, Evans, O'shea (Rafael 75'), Evra, Carrick, Fletcher (Scholes 75'), Nani (Valencia 63'), Park (Giggs 75'), Berbatov (Owen 75'), Rooney.

Ghi bàn:

Chelsea: Carvalho (52'), Lampard (70')

MU: Nani (10'), Rooney (90+2')

Hải Anh

0 thích.

Bình luận (32)

avatar đội bóng
Cũng chúc mừng MU, phải nói là thiếu CR7 lối chơi của MU lại trở lại với phong cách của mình cách đây một thập kỷ, những đường lên biên, đan bóng nhuần nhuyễn, có thể MU sẽ mất một hoặc hai mùa bóng để quá độ, nhưng tinh thần của Sir Alex và CDV của MU sẽ giúp cho đội bóng nhanh chóng khẳng định lại vị thế của mình. Còn Fan của Chelsea thì cứ ước mơ màu xanh bao phủ EPL đi, cứ ước mơ đi rồi mãi là ước mơ mà thôi. Tiền qua tay của Mourinho có thể còn thành công, còn tiền qua tay của Ancelotti hay Hughes thì chưa chắc....
Hoàng Anh  (hganh.nguyenvn@gmail.com) (11:44 10/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Những ông bảo là Evra nằm sân rồi, Rooney vẫn tấn công và làm mất bóng và bị phản công nên xem lại trận đấu, trước đó chỉ có mấy phút thôi, Balack vì va chạm với Evra, và Evra hoàn toàn ko phạm lỗi, Evra tiếp tục tấn công, thì trọng tài cho còi dừng trận đấu để nhân viên y tế vào chăm sóc cho Balack, dù anh ta chả làm sao cả( sao lúc này ông ta ko cho MU tiếp tục trận đấu?) Còn Black đánh cùi chỏ Evra là hành vi trả đũa cho chính tình huống đó, thì đáng ra trọng tài phải còi để phạt thẻ Balack hoặc khi MU mất bóng nhận bàn thua thì Balack vẫn phải nhận thẻ, nhưng hoàn toàn không có, điều này chứng tỏ là ông trọng tài đã không theo dõi được tình huống trên sân, hoặc ông ta thiên vị. Tôi nghi về tính huống thứ 2, FA ( liên đoàn bóng đá vương quốc Anh) đã dằn mặt MU trước mùa bóng mới, sự thống trị 3 năm liên tiếp của họ đã làm cho nhiều người không hài lòng, và cách hành xử của ông trọng tài chính hôm qua như một lời cảnh báo của FA với MU mà thôi. Thật "nhục" cho Chelsea, Lampard ăn mừng bàn thắng của mình thật gượng gạo, không đúng với phong cách của anh ta hàng ngày chút nào. Đau cả cho FA khi mà trước trận đấu cả sân vận động đã mặc niêm cho Sir Robson, người đã đóng góp cả đời mình cho bóng đá. Carlo Ancelotti đã mang đến cho Chelsea một phong cách chiến thắng đúng kiểu Italia "rẻ tiền", chiến thắng bằng mọi giá, kể cả có phải Unfair Play
Hoàng Anh  (hganh.nguyenvn@gmail.com) (11:40 10/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
fan Mu chỉ được cái mồm to, lúc mu thắng sao ko nói đi lúc thua thì bới móc nhau. thử hỏi làm vậy có fairplay ko?. Chelsea vô địch là đúng rồi
tran quoc chinh  (rocketchelsea_23@yahoo.com) (10:10 10/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
xem tất cả những lời nhận xét của mấy bạn thì minh cãm thấy những lời nhận xét đó hơi thiếu công bình một tí. Mặc dù chúng ta ai củng dành những tình cảm tốt đẹp cho đội bóng mà mình yêu thích nhưng chúng ta nên có cái nhìn khách quan hơn. Ở bàn thua thứ 2 của MU thì lổi là do cả 3. thứ 1 là lổi của chelsea vì balack phạm lổi với evra, thứ 2 là do trọng tài ko thổi còi, thứ 3 là lổi của MU(lổi nặng nhất) vì khi evra nằm sân mà cả R10 và Fletcher vẩn tổ chức tấn công sau khi bị mất bóng họ mới yêu cầu trọng tài ngừng trận đấu.Đặt vào TH Chelsea bị thua như thế thì xin hỏi mấy bạn fan MU nghĩ gì? chắc họ sẻ trả lời là "thua là phải" Nhưng cho dù bàn thắng của Chelsea ko đẹp đi nửa thì bàn thắng của R10 có hơn jì. Vì vậy kết quả hòa là hợp lý, Chelsea đá penelty thắng là xứng đáng.
fan Barca  (nguyenminh_dn148@yahoo.com) (01:35 10/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này thua hơi đắng tý, nó phản ánh đúng tình hình của MU khi gặp các CLB còn lại trong top 4, vươn lên dẫn trước, để rồi bị dẫn và chạy mướt mồ hôi để gỡ! Thua vì chú Ben lóng ngóng quá + trọng tài lại dở quá + các bạn Chel chơi fairplay quá !!! Chú Ben tính đến trận thua Everton ở cúp FA bằng 11m là có vẻ như bị sức ép ông sao đặt lên vai rồi hay sao ấy! Berbatov thì vẫn vậy, chưa sắc hơn tí nào, giờ có còn phải hộ công cho Ronaldo nữa đâu, Manucians muốn thấy ở anh phẩm chất của 1 sát thủ (kiểu như Val Gol) ngày trước. Trận này anh vẫn chậm 1tý khi dứt điểm và thiên về kiến tạo quá! Park thì vẫn xông xáo, nhưng dứt điểm vẫn chưa đủ nhanh. R10 vẫn phải làm tái tim của toàn đội, cáng đáng cả khâu kiến tạo và dứt điểm, mệt! Và R10 cần 1 hộ công như Giggsy thời trai trẻ, đi bóng và tỉa sắc lẹm cơ. Chelsea thì vẫn thế, lì lợm và láu cá! Nhưng (hì hì, cứ nhưng đấy) nếu MU nhanh chân nâng tỷ số lên được 2-0 thì chưa biết sẽ thế nào! Mình đã nghĩ ra MU thiếu cái gì rồi, tính chiến đấu sống mái của R10 & Keano cần cháy lên nữa mới được. R7 cũng có cái hay là luôn máu lửa trong những trận như thế này, cái vẻ nghênh ngáo của him là 1 cái cũng làm cho đối thủ khó chịu. Carrik cầm trịch tuyến giữa cần gấu lên và rắn hơn nữa! Nhưng không sao, để xem vẻ mặt nông dân được mùa của ông Ancelotti kéo dài được bao lâu! Lần này thấy Ballack cũng góp đc 1 chút vào thắng lợi của đội nhà, anh ấy chuyên gia về nhì mà, sốt ruột cũng phải!http://www.thethaovanhoa.vn/Images/Smileys/3.gif
cafeden  (cafeden@live.com) (11:30 10/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"mac du toi la fan MU nhung toi co nhan xet la chien thang danh cho ke biet tan dung co hoi, ko co ban thang nao la xau xi ca.. mac du rat buon vi MU that bai nhung cung phai chuc mung chelsea. Du sao thi day cung chi la tran dau thu nghiem thoi ma. ko co gi dang lo c. MU van da tot du ko con CR7". Những fan Mu nên học cách cư xử như thế này. Theo tôi thấy thì mỗi lần có đụng chạm đến MU là y như rằng các fan MU trên các Forum bóng đá sẽ vào tranh cãi rất mất lịch sự và tỏ ra cay cú. Đây chỉ là nhận xét khách quan ko hề có 1 chút gì là anti-fan ở đây.
NTH2410  (hau_scorpio88@yahoo.com) (10:27 10/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này các cầu thủ Chelsea chơi 'bẩn'khá nhiều dù tôi là Fan chel
hiddink_chel  (Hai_phuong313@yahoo.com) (10:05 10/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tình huống Evra nằm sân thì trọng tài đã cho M.U hưởng phép lợi thế để tấn công rồi, M.U kêu cái gì? Tấn công không xong để mất bóng dẫn đến bàn thua thì đổ cho trọng tài, nếu vì Evrra nằm sân sao M.U ko đá bóng ra ngoài trước đi. Trận hôm qua nói chung ko hay, mang tính lễ nghi nhiều hơn.
HoaBinh  (binh_nguyentan@yahoo.com) (09:42 10/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tui thấy mu đá hay hơn hui co CR7, dồng dội hơn. trận này NANI đá rất hay.không co CR7 thì tất cả cầu thủ của mu có thể làm nên chuyện. thời còn CR7 thì cầu thủ của mu chỉ là vệ tinh của CR7 nên ko có khả năng gây dột biến. trận này mu thua vì: bị ức chế do trọng tài, và kiểu chơi ko đẹp của the blu
mr nam  (phuongnam_200389@yahoo.com) (09:31 10/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@FanMU: Sau khi Evra bị nằm trên sân thì các cầu thủ MU lẽ ra phải đá bóng ra ngoài biên nhưng họ vẫn tiếp tục chuyền bóng tấn công mới dẫn đến việc bị mất bóng. Trong tình huống này không thể trách Chelsea chơi xấu được. Dù sao bàn thắng của Rooney ở phút bù giờ trong tư thế việt vị cũng là sự đền bù xứng đáng cho MU rồi. MU sút penalty thua với tỉ số 1-4 thì không còn gì để biện bạch nữa. Chelsea xứng đáng là đội có được Community Shield Cup. Bravo Chelseaaaaaa!!!!!!!!
Minh Hải  (minhhai87vn@gmail.com) (09:22 10/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...