Abramovich "nóng mặt": 38 triệu bảng + Deco để kéo được Aguero?

Thứ Năm, 06/08/2009 10:35 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Khi thuyết phục đội trưởng John Terry từ chối đề nghị mức lương 1 triệu bảng một tháng từ Manchester City để ở lại Stamford Bridge, ông chủ người Nga Roman Abramovich đã cam kết với anh rằng Chelsea không hề thiếu tham vọng và tiền bạc để theo đuổi những tham vọng đó. Tỷ phú người Nga đang bắt đầu thực hiện lời hứa của mình

Aguero: 38 triệu bảng + Deco

Chelsea đã đưa ra một đề nghị trị giá 38 triệu bảng cộng thêm Deco để có được chân sút của Atletico Madrid Sergio Aguero. Abramovich và ban lãnh đạo đội bóng áo xanh cho rằng đề nghị đó là ngang bằng với điều khoản giải phóng hợp đồng của ngôi sao người Argentina, hiện ở mức 51 triệu bảng cộng thêm thuế. M.U cũng đang rất muốn có Aguero và tin tức từ Anh cho biết đội bóng áo đỏ sẵn sàng bỏ ra 40 triệu bảng để sở hữu cầu thủ 21 tuổi này. Tuy nhiên, cả Chelsea lẫn M.U đều phủ nhận việc sẽ trả cho Aguero mức lương 200.000 bảng một tuần.

Chelsea vẫn theo đuổi Aguero (áo đỏ trắng)

Aguero chỉ là một trong ba mục tiêu “hàng khủng” của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng trong mùa hè này. Hai người kia là ngôi sao của Bayern Munich Franck Ribery và tiền vệ đang khoác áo AC Milan Andrea Pirlo. Abramovich cam kết một ngân sách chuyển nhượng trị giá 100 triệu bảng để đưa về các ngôi sao lớn trong cuộc nói chuyện thuyết phục Terry ở lại Stamford Bridge.

Aguero hiện được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới và đã là một mục tiêu dài hạn của cả Real Madrid và Barcelona. Atletico đã khá chắc chắn giữ lại được người đá cặp với Aguero là Diego Forlan bất chấp tin đồn M.U để mắt tới chân sút người Uruguay từng có thời chơi bóng ở Old Trafford này. Tuy nhiên, trường hợp của Aguero sẽ khó khăn hơn rất nhiều với Atletico.

Trong khi đó, cựu tiền vệ của Barcelona Deco nhiều khả năng sẽ muốn trở lại TBN sau khi có một mùa giải thất vọng ở Premier League. Inter Milan cũng để mắt tới cầu thủ người BĐN nhưng đã không thể đưa ra được cái giá như Chelsea yêu cầu. Chelsea cũng sẵn sàng đổi Claudio Pizarro cộng thêm tiền để có Aguero nếu như Atletico muốn thay một tiền đạo bằng một tiền đạo. Ngoài ra, tuyển thủ Peru cũng có thể là một phần trong vụ chuyển nhượng đưa Pirlo tới Stamford Bridge.

Việc theo đuổi Ribery thậm chí còn khó khăn hơn. Tuần trước Bayern đã từ chối một đề nghị trị giá 68 triệu bảng cho tiền vệ cánh này và khăng khăng anh có giá không thấp hơn mức 80 triệu bảng mà Real Madrid bỏ ra để có Cristiano Ronaldo. Nhưng cơ hội đã sáng sủa hơn với Chelsea sau khi Giám đốc điều hành Jorge Valdano của Real khẳng định chiến dịch mua sắm của họ mùa hè này đã kết thúc sau khi có chữ ký của Xabi Alonso với giá 30 triệu bảng từ Liverpool.

Camkết của Drogba

Ngay cả khi không có Aguero, HLV Carlo Ancelotti vẫn có thể tương đối yên tâm với hàng tấn công của ông trong mùa giải tới khi tiền đạo Didier Drogba sắp cam kết lâu dài với Chelsea bằng cách gia hạn hợp đồng của anh thêm hai năm nữa.

Tin tức cho biết chân sút ngôi sao của Stamford Bridge đã muốn rời Anh trong hai mùa giải vừa qua để tái ngộ với HLV Jose Mourinho ở Inter Milan. Tuy nhiên, tiền đạo 31 tuổi này hiện đã làm rõ tương lai của anh với việc sẽ sớm đặt bút ký một hợp đồng có thời hạn 2 năm giữ anh lại London tới năm 2012. Drogba nói với Sky Sports: “Tôi thích Chelsea. Tôi đã có một thời gian tuyệt vời ở đây và tôi là một phần của CLB này. Đã có những thời điểm khó khăn, nhưng đây vẫn là một CLB lớn với những cầu thủ chất lượng”.

Drogba là một cầu thủ tài năng nhưng cũng thuộc dạng bất trị. Anh thể hiện sự phản kháng gần như công khai và là một trong những nguyên nhân khiến HLV VĐTG người Brazil Luiz Felipe Scolari phải khăn gói rời Stamford Bridge. Tuy nhiên, sau khi Scolari được thay bằng Guus Hiddink, Drogba đã chơi bóng tích cực trở lại và ngay lập tức ghi bàn đều đặn. Khai thác được chân sút người Bờ Biển Ngà cũng sẽ là một trong những nhiệm vụ tối quan trọng của Ancelotti trong mùa giải đầu tiên của ông tại Premier League.
 
Trần Trọng
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
dùng tiền thế là đúng rồi,muốn mua siêu sao phải chi nhiều tiền.Theo tôi cái giá của Kun không phải là 51 triệu euro mà phải là 55 triệu.Dù sao lối chơi của Kun thích hợp với ManU hơn.
louist  (david_170284@yahoo.com) (04:19 06/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
38 triệu bảng cộng với Deco để có El Kun là cái giá quá đắt. Đội hình của Chelsea đang ngày một già cỗi , họ nên để dành tiền để đầu tư cho tương lai. 100 triệu bảng có thể mang về 5-6 cầu thủ tài năng để chuẩn bị cho lâu dài. Còn với đội hình hiện tại trong 1-2 năm nữa The Blue vẫn đủ khả năng cạnh tranh mạnh ở cả Premier League và cúp C1 , nếu cần thì đem thêm về một tiền đạo như Hunterlaar (giá phải cahưng) để làm mới hàng công. Còn dùng tiền tấn cho những thương vụ như Rebery hay Aguero là quá mạo hiểm và không hợp lý
Gooner  (k1024gb_88@yahoo.com) (12:34 06/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...