(TT&VH Online) - Ghi bàn mở tỷ số và thi đấu cực kỳ hiệu quả trên hàng công, Wayne Rooney đã góp công lớn vào chiến thắng 2-0 của M.U trước Valencia trong trận giao hữu trên sân Old Trafford đêm qua.
Trước mắt là trận tranh Siêu cúp Anh với Chelsea vào Chủ nhật tới, nên Sir Alex tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với bộ đôi Rooney - Owen trên hàng công, đây cũng là lần đầu tiên hai chân sút này được đá cặp với nhau trong các trận giao hữu trước mùa giải mới. Rooney và Owen đã chơi khá ăn ý và có một vài pha phối hợp đẹp mắt nhưng trong một ngày kém duyên, cựu tiền đạo của Newcastle đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Còn Rooney, anh vẫn tỏ ra cực kỳ lợi hại trong vai trò tiền đạo trung tâm, di chuyển rộng và luôn xuất hiện ở các điểm nóng.
Bởi đây là trận giao hữu cuối cùng của M.U trước mùa giải mới nên các nhà ĐKVĐ nước Anh nhập cuộc khá nhanh và gây sức ép lên phần sân Valencia. Ngay từ phút thứ 6, M.U đã có cơ hội mở tỷ số. De Laet căng ngang từ cánh phải, tạo điều kiện cho Rooney băng vào đệm bóng chệch cột dọc. Ngay sau cơ hội bị bỏ lỡ của Rooney, đến lượt người đá cặp với anh là Owen phung phí 2 tình huống ngon ăn khác sau các pha kiến tạo thuận lợi của Evra và chính Rooney.

Rooney tỏa sáng trong chiến thắng của M.U
Phải đến giữa hiệp 1, Valencia mới bắt đầu bắt nhịp được trận đấu. Phút 27, từ một pha phản công nhanh bên cánh phải Joaquin chuyền bóng thuận lợi cho Michel băng lên dứt điểm sấm sét từ ngoài vòng cấm, tiếc là bóng đi trúng xà ngang khung thành Ben Foster. Trước khi hiệp 1 kết thúc lại là Owen bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong tình huống đối mặt với thủ môn Sanchez từ pha chọc khe tinh tế của Fletcher.
Những phút đầu hiệp 2, trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn với liên tiếp những pha ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Phút 48, Vicente tạt vào từ bên cánh trái để Miku bắt vô-lê cận thành nhưng thủ môn Kuszczak đã có pha cứu thua ngoạn mục. Ngay sau đó, M.U đáp trả bằng pha kết thúc ra ngoài của Owen từ đường chuyền của Fletcher. Phút 51, tân binh Valencia leo biên tốc độ rồi chuyền như đặt cho Rooney bật cao đánh đầu hạ gục Sanchez, mở tỷ số cho M.U.
Với hàng loạt sự thay đổi nhân sự trong hiệp 2, Valencia đã chơi có nét hơn, đặc biệt là David Silva, người đang được chính M.U quan tâm. Tiền vệ nhỏ con người TBN đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đội chủ nhà bằng lối chơi kỹ thuật và nhãn quan tinh tế. Tuy vậy, đúng vào thời điểm bị ép sân, M.U bất ngờ có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0. Phút 73, lại là Valencia thoát xuống bến cánh phải trước khi chuyền bóng cho cầu thủ trẻ Cleverley dứt điểm tung lưới Sanchez.
Với chiến thắng 2-0 trước đối thủ mạnh Valencia, M.U đã có sự chuẩn bị tương đối hoàn hảo trước trận tranh Siêu cúp Anh với Chelsea vào Chủ nhật tới.
Đội hình ra sân:
M.U: Foster (Kuszczak 46’); De Laet (Fabio 62’), Ferdinand, Evans (O’Shea 46’), Evra; Valencia (Nani 78’), Carrick (Gibson 62’), Fletcher (Anderson 62’), Tosic (Cleverley 46’); Rooney (Macheda 62’), Owen (Berbatov 62’).
Valencia: Sanchez; Saltor (Carleto 46’), Navarro (Alexis 46’), Dealbert, Mathieu (Miguel 46’); Joaquin, Baraja (Banega 46’), Albelda (Hernandez 46’), Michel (Silva 46’); Mata (Vicente 46’), Villa (Miku 46’).
Bàn thắng: Rooney 51’, Cleverley 73’
Trước mắt là trận tranh Siêu cúp Anh với Chelsea vào Chủ nhật tới, nên Sir Alex tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với bộ đôi Rooney - Owen trên hàng công, đây cũng là lần đầu tiên hai chân sút này được đá cặp với nhau trong các trận giao hữu trước mùa giải mới. Rooney và Owen đã chơi khá ăn ý và có một vài pha phối hợp đẹp mắt nhưng trong một ngày kém duyên, cựu tiền đạo của Newcastle đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Còn Rooney, anh vẫn tỏ ra cực kỳ lợi hại trong vai trò tiền đạo trung tâm, di chuyển rộng và luôn xuất hiện ở các điểm nóng.
Bởi đây là trận giao hữu cuối cùng của M.U trước mùa giải mới nên các nhà ĐKVĐ nước Anh nhập cuộc khá nhanh và gây sức ép lên phần sân Valencia. Ngay từ phút thứ 6, M.U đã có cơ hội mở tỷ số. De Laet căng ngang từ cánh phải, tạo điều kiện cho Rooney băng vào đệm bóng chệch cột dọc. Ngay sau cơ hội bị bỏ lỡ của Rooney, đến lượt người đá cặp với anh là Owen phung phí 2 tình huống ngon ăn khác sau các pha kiến tạo thuận lợi của Evra và chính Rooney.

Rooney tỏa sáng trong chiến thắng của M.U
Những phút đầu hiệp 2, trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn với liên tiếp những pha ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Phút 48, Vicente tạt vào từ bên cánh trái để Miku bắt vô-lê cận thành nhưng thủ môn Kuszczak đã có pha cứu thua ngoạn mục. Ngay sau đó, M.U đáp trả bằng pha kết thúc ra ngoài của Owen từ đường chuyền của Fletcher. Phút 51, tân binh Valencia leo biên tốc độ rồi chuyền như đặt cho Rooney bật cao đánh đầu hạ gục Sanchez, mở tỷ số cho M.U.
Với hàng loạt sự thay đổi nhân sự trong hiệp 2, Valencia đã chơi có nét hơn, đặc biệt là David Silva, người đang được chính M.U quan tâm. Tiền vệ nhỏ con người TBN đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đội chủ nhà bằng lối chơi kỹ thuật và nhãn quan tinh tế. Tuy vậy, đúng vào thời điểm bị ép sân, M.U bất ngờ có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0. Phút 73, lại là Valencia thoát xuống bến cánh phải trước khi chuyền bóng cho cầu thủ trẻ Cleverley dứt điểm tung lưới Sanchez.
Với chiến thắng 2-0 trước đối thủ mạnh Valencia, M.U đã có sự chuẩn bị tương đối hoàn hảo trước trận tranh Siêu cúp Anh với Chelsea vào Chủ nhật tới.
Đội hình ra sân:
M.U: Foster (Kuszczak 46’); De Laet (Fabio 62’), Ferdinand, Evans (O’Shea 46’), Evra; Valencia (Nani 78’), Carrick (Gibson 62’), Fletcher (Anderson 62’), Tosic (Cleverley 46’); Rooney (Macheda 62’), Owen (Berbatov 62’).
Valencia: Sanchez; Saltor (Carleto 46’), Navarro (Alexis 46’), Dealbert, Mathieu (Miguel 46’); Joaquin, Baraja (Banega 46’), Albelda (Hernandez 46’), Michel (Silva 46’); Mata (Vicente 46’), Villa (Miku 46’).
Bàn thắng: Rooney 51’, Cleverley 73’
MV