Sir Bobby Robson qua đời ở tuổi 76: Vĩnh biệt một huyền thoại

Thứ Bảy, 01/08/2009 10:41 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, Sir Bobby Robson đã từ trần ở tuổi 76. Bóng đá thế giới chính thức vĩnh việt một huyền thoại trên băng ghế huấn luyện.

Đó là một cuộc chiến đã kéo dài đã gần 2 thập kỷ. Chỉ hơn 1 năm sau khi dẫn dắt ĐT Anh lọt vào bán kết Italia 90, Bobby Robson đã được các bác sĩ thông báo rằng ông có vấn để với phổi, và đó là triệu chứng của bệnh ung thư. Nhưng điều đáng khâm phục ở Bobby Robson chính là trong khoảng thời gian ấy, ông đã gây dựng tên tuổi của mình khi phiêu lưu qua một loạt những đội bóng hàng đầu châu Âu. Từ PSV Eindhoven, Sporting Lisbon, Porto, Barcelona cho đến khi trở về Newcastle, CLB mà ông yêu thích từ thủa thiếu thời. Những đồng nghiệp cùng thời đã đặt cho ông biệt danh Odyssey của thế giới bóng đá.

Sir Bobby Robson ra đi ở tuổi 76

Các HLV người Anh thường không mấy người thành công ở ngoài xứ sở sương mù, song Bobby Robson thì là một trường hợp ngoại lệ. Sau khi giúp Ipswich Town giành Cúp FA (1978) và Cúp UEFA (1981), ông còn đưa PSV vô địch Hà Lan 2 năm liên tiếp (1991, 1992), giúp Porto lên ngôi ở cả Cúp QG (1994) cũng như giải VĐQG (1995, 1996). Với Barcelona, dù không thành công bằng người tiền nhiệm Johan Cruyff, Bobby Robson cũng đã giúp đội bóng này giành Siêu Cúp TBN, Cúp nhà Vua, cũng như Cúp C3. Nhưng thành công đáng chú ý nhất của ông trong giai đoạn này (1996-97) chính là đã mang Ronaldo về sân Nou Camp và biến anh thành một hiện tượng đặc biệt mà người ta đặt cho biệt danh là “người ngoài hành tinh”.

Newcastle là CLB cuối cùng trong sự nghiệp huấn luyện của Bobby Robson, nhưng đội bóng gần nhất mà ông gắn bó lại là CH Ireland. Năm 2006, khi đã 73 tuổi, ông được LĐBĐ nước này mời về với vai trò cố vấn đặc biệt. Phải đến ngày 17/11/2007, sau khi Ireland chính thức không vượt qua vòng loại EURO 2008, Bobby Robson đã xin từ chức. Tháng 8 năm ngoái, ông chính thức thừa nhận rằng mình đã thất bại trong cuộc chiến với ung thư và sẵn sàng chờ đợi ngày ra đi.

Bobby Robson là HLV thành công nhất của ĐT Anh trong suốt hơn 40 năm qua, kể từ sau chức VĐTG năm 1966. Hai kỳ World Cup dưới thời ông cũng là lúc các cầu thủ Anh chơi hứng khởi nhất, nhưng cũng phải nhận những thất bại đáng tiếc nhất. Ở Mexico 86 là thất bại nổi tiếng 1-2 trước Argentina trong một trận đấu mà Diego Maradona đã có hai bàn thắng của thiên thần và ác quỷ. Một là cú solo từ giữa sân, được coi là đẹp nhất trong lịch sử World Cup, và một là “bàn tay của chúa” quyết định số phận người Anh. 4 năm sau, ĐT Anh lại trình làng một diện mạo đầy thuyết phục với ngôi sao trẻ Paul Gascoigne, nhưng rồi họ lại gục ngã trên chấm luân lưu ở bán kết trước Đức, đội bóng sau đó lên ngôi vô địch.

“Sớm hay muộn rồi tôi sẽ ra đi. Nhưng đó giống như dòng chảy của cuộc đời mà thôi. Tôi sẽ tận hưởng từng giây phút còn lại trên cõi đời này”, đó là những lời cuối cùng mà Bobby Robson phát biểu với báo chí, sau khi biết rằng mình không thể trụ lại lâu hơn nữa. Ông đã ra đi trong thanh thản.

Sir Robert William Robson

Sinh ngày 18/2/1933

Mất ngày: 31/7/2009

Sự nghiệp cầu thủ (tiền đạo lùi): Fulham (1950-56, 152 trận/68 bàn), vWest Brom (1956-62, 239/56), Fulham (1962-67, 192/9).

Các đội bóng đã dẫn dắt: Fulham (1968), Ipswich Town (1969-82), ĐT Anh (1982-90), PSV Eindhoven (1990-92, 1998-99), Sporting Lisbon (1992-94), Porto (1994-96), Barcelona (1996-97), Newcastle (1999-2004), ĐT CH Ireland (2006-07, cố vấn).

Thành tích:

Texa Cup 1973, FA Cup 1978, UEFA Cup 1981 (cùng Ipswich Town)

Tứ kết Mexico 86, bán kết Italia 90 (ĐT Anh)

Vô địch Hà Lan 1991, 1992 (PSV)

Vô địch BĐN: 1995, 1996, Cúp QG BĐN 1994 (Porto)

Siêu cúp TBN, Cúp nhà Vua, Cúp C2 châu Âu (Barcelona)

 
Tuấn Cương
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Xin vĩnh biệt 1 huyền thoại mà tôi có vinh dự đc mang cùng ngày sinh với ông. Hình ảnh ông sẽ mãi mãi đi cùng với thứ bóng đá hết mình đặc sản của người Anh!
Linh  (vlinhmu9206@yahoo.com.vn) (06:59 01/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vinh biet mot tuong dai cua bong da the gioi. Toi khong duoc xem Sir Bobby dan dat nhieu. Nhung rat an tuong voi nhung ngay ong cam quan o Newcastle giai doan 1999 - 2004 du giai doan nay ong da nhieu tuoi va khong co danh hieu, nhung ong la mot trong nhung huan luyen vien day ca tinh va nhiet huyet voi cong viec. Newcastle duoi su dan dat cua ong da choi ngang ngua voi cac doi bong lon.
Duong Ngoc Anh ( Lang Son)  (ngocanhbhls@gmail.com.vn) (06:22 01/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
R.I.P Sir Bobby Robson !
Son  (nts@yahoo.com) (11:43 01/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...