Man City: Còn thiếu một thủ lĩnh

Thứ Năm, 30/07/2009 12:21 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Vẫn chưa có được một thủ lĩnh trên sân bóng như John Terry, Rio Ferdinand hay Jame Carragher, con đường xây dựng đội bóng đủ sức cạnh tranh với nhóm bộ tứ của HLV Mark Hughes sẽ còn nhiều khó khăn.

Không mấy CĐV trung lập lấy làm thất vọng khi Manchester City không thể lôi kéo được Terry khỏi Chelsea với đề nghị phí chuyển nhượng 35 triệu bảng và mức lương 1 triệu bảng mỗi tháng. Với những người tôn trọng truyền thống, tiền bạc không bao giờ có thể chinh phục tất cả. Tuy nhiên, với HLV Hughes, quyết định ở lại Stamford Bridge của Terry khiến ông đứng trước bài toán nan giải mà ông đã cố giải quyết cho tới thời điểm này của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tất nhiên là Man City hiện trên lý thuyết mạnh hơn nhiều so với mùa trước. Họ đã trở nên cân bằng hơn, với tân binh Kolo Toure và sắp tới là Lescott. Tuy nhiên, đội bóng đắt giá của Hughes hiện thiếu không chỉ một trung vệ đẳng cấp thế giới, mà còn một thủ lĩnh thực thụ. Với việc sẵn sàng bỏ ra ngần ấy tiền cho Terry, Hughes hiểu rằng đó là một canh bạc lớn, nhưng chiến lược gia người xứ Wales cần hơn bao giờ hết một cầu thủ không chỉ chất lượng, mà còn biết dẫn dắt đội bóng tiến lên. Thế nên, ông đã thuyết phục được các ông chủ A-rập chấp nhận bỏ ra một khoản tiền khó tin.

Man City còn thiếu một thủ lĩnh

Nhiều vấn đề của Man City ở mùa trước có nguồn gốc không phải từ việc thiếu tài năng, mà do họ không được gắn kết và định hướng như một tập thể. Hughes đã tin rằng Terry là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề đó, cũng như cho những lổ hổng nơi hàng phòng ngự, nếu chỉ nói riêng về chuyên môn bóng đá. Đã không ít lần trong mùa trước, chiến lược gia người xứ Wales phải một tay đối phó với những cá tính bất trị như Robinho, Elano hay thậm chí từ những người không được đá chính, như Tal Ben Haim.

Ở một giải đấu được chú ý nhiều như Premier League, vấn đề như thế có thể che phủ hoàn toàn các nỗ lực chuyên môn. Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa này, Elano và Ben Haim đã phải tập với đội dự bị khi Hughes bổ sung vào đội hình chính những cầu thủ chất lượng như Barry, Tevez và Santa Cruz. Tuy nhiên, với việc Adebayor, một người từng bị coi là ích kỷ và thiếu tinh thần đồng đội ở Emirates, cũng có mặt tại City of Manchester, tập hợp của tất cả các ngôi sao kể trên có thể mang tới cho Hughes rủi ro không nhỏ.

Điều mà Hughes cần hơn bất cứ thứ gì khác nếu ông có kế hoạch nghiêm túc cho một vị trí trong nhóm bộ tứ lần này có lẽ là một đội trưởng đáng tin cậy. Chelsea có Terry, và anh còn được Lampard hậu thuẫn. Liverpool có Gerrard và Carragher. Ở M.U, Gary Neville vẫn là đội trưởng không thể tranh cãi, ngay cả khi anh không chơi bóng. Ryan Giggs cùng Rio Ferdinand cũng là những đàn anh đáng tin cậy để Ferguson chia sẻ bớt gánh nặng trong việc quản lý gần 30 cầu thủ chuyên nghiệp đẳng cấp cao.

Quan trọng hơn, trong những thời điểm khó khăn, họ tạo ra nguồn cảm hứng cho các đồng đội vượt qua, mà không cần phải nói bất cứ lời nào. Việc đó có được nhờ danh tiếng, những gì họ đã đạt được qua từng trận đấu cũng như mối quan hệ của họ với ban huấn luyện, ban lãnh đạo CLB và các CĐV. Trong rất nhiều trường hợp, đặc biệt là với những đội bóng như M.U, họ là người đại diện cho HLV trưởng. Hiện giờ, Man City đang dựa vào Richard Dunne. Trung vệ người Ireland là một cầu thủ chuyên nghiệp, hết mình vì đội bóng, nhưng kỹ năng chuyên môn của anh đã bị đặt dấu hỏi ở mùa trước. Những người như Shaun Wright-Phillips, Ireland hay Kompany hoặc còn quá trẻ, hoặc chưa đủ uy tín và phẩm chất để đeo băng đội trưởng. Craig Bellamy, hiện là đội trưởng ĐT xứ Wales, sẽ không có nhiều cơ hội đá chính trong mùa tới.

Thế nên, ngay sau khi nhận được lời từ chối của Terry, Hughes đã nhận chỉ thị rằng ông được phép kiếm thêm một tên tuổi lớn nữa. HLV người xứ Wales đang nhắm tới Yaya Toure, em trai của Kolo Toure, nhưng Barcelona không muốn bán tiền vệ này. Còn Xabi Alonso đã nói rõ anh sẽ chỉ tới Real Madrid nếu buộc phải rời Anfield. Và như thế, cuộc tìm kiếm một thủ lĩnh của Hughes sẽ chưa dừng lại.

Toure chính thức thuộc về Man City

Hôm qua, Kolo Toure đã chính thức trở thành người của Man City sau khi vượt qua thủ tục cuối cùng: kiểm tra sức khỏe. Trung vệ người Bờ Biển Ngà sẽ khoác áo Man xanh với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm và giá chuyển nhượng 15 triệu bảng.

Trận thắng 5-0 của Arsenal trước đội bóng Hungary Szombathelyi Haladas đầu tuần qua là lần cuối cùng Kolo Toure khoác áo Arsenal (mang băng đội trưởng). Sang Man City, anh sẽ nhận mức lương cao gấp nhiều lần ở Emirates: 120.000 bảng/tuần. Toure cũng là bản hợp đồng đáng chú ý cho hàng phòng ngự Man City, sau khi đội bóng này săn hụt John Terry. Nhưng Hughes còn tiếp tục nhắm một số trung vệ giỏi khác như Lescott (Everton), Upson (West Ham) và Mexes (AS Roma).

Toure là cầu thủ cuối cùng của thế hệ bất khả chiến bại ở mùa giải 2003-04 chia tay các Pháo thủ. Anh cũng là cầu thủ Arsenal thứ hai gia nhập Man City, sau Adebayor. Sự ra đi của cầu thủ này đã được báo trước sau khi Arsenal bỏ 10 triệu bảng để sắm trung vệ Vermaelen từ Ajax.
 
Trần Trọng
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...