(TT&VH) - Trong cuộc phỏng vấn trên đất Mỹ hôm qua, Frank Lampard đã bất ngờ tuyên bố anh sẽ ủng hộ hết mình quyết định của người bạn thân John Terry, dù cho ở lại hay đến Man Ciy.
Lampard đã nói cụ thể như sau: "Tôi hiểu tình thế của John (Terry) hiện tại. Đơn giản vì tôi đã rơi vào tình trạng tương tự cách đây 1 năm. Tất nhiên tôi muốn John ở lại Chelsea, nhưng sẽ không phản đối quyết định ra đi. Tôi không tin rằng cậu ấy đưa ra quyết định dựa trên cơ sở tiền bạc. Không ai nghi ngờ John Terry là một cầu thủ thành công. Không ai nghi ngờ John Terry là một người chiến thắng. Không ai có thể xóa sạch những đóng góp vĩ đại của cậu ấy cho Chelsea trong quá khứ. John mãi là huyền thoại của sân Stamford Bridge".

Lampard (trái) không phản đối Terry rời Chelsea
Ở Chelsea, những người cần lên tiếng đã lên tiếng. Từ GĐĐH Peter Kenyon đến Carlo Ancelotti (riêng HLV người Italia đã 2 lần khẳng định Terry sẽ ở lại), và cả Lampard. Ở Man City, những người cần nói cũng đã nói, từ GĐĐH Gary Cook đến Mark Hughes (2 lần khẳng định không bỏ cuộc), và cả tân binh trị giá 25 triệu bảng Carlos Tevez. Những người không liên quan gì nhiều như Beckham cũng đã bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng người cần nói nhất, cần lên tiếng nhất và cũng là người quyết định tất cả vẫn im lặng. Bao giờ John Terry mới quyết định tương lai của mình?
T.T