Top 10 bản hợp đồng “lỗ” nhất của HLV Alex Ferguson

Thứ Ba, 21/07/2009 13:44 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Có thể xem HLV Alex Ferguson đang “chơi canh bạc” khi rước Michael Owen về “Quỷ đỏ” trong mùa hè này. Đó có phải là bản hợp đồng “thua lỗ” hay là "nước cờ đúng" trong sự nghiệp dẫn dắt MU của Alex Ferguson đang chờ thời gian trả lời, nhưng trước đây nhà cầm quân của MU cũng đã không ít lần bị "mua hớ".

Mua Eric Cantona chỉ với hơn 1 triệu bảng từ Leeds vào năm 1992, và rước C.Ronaldo với 12,25 triệu bảng, đó có thể coi là 2 vụ chuyển nhượng “lãi" nhất của M.U. Tuy nhiên, Sir Alex cũng đã ký những bản hợp đồng mà “không muốn nhìn lại”. Dưới đây là 10 bản hợp đồng được xem là gây thất vọng của Sir Alex:

David Bellion

David Bellion chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 20 trận đấu trước khi Ferguson mua anh từ Sunderland vào năm 2003. Trong 2 mùa giải tại Manchester United, anh ghi được 4 bàn trong 24 trận ở giải ngoại hạng Anh. Sau đó, David Bellion đã được chuyển cho West Ham theo một hợp đồng cho mượn.
 
William Prunier 
 
Nhiều cổ động viên của MU thậm chí còn không nhớ William Prunier là ai, một số khác thì chỉ muốn quên anh. Hậu vệ người Pháp này chỉ thi đấu đúng 2 trận trong thời gian khoác áo MU mùa bóng 1994/1995. Trận đầu tiên là cuộc đối đầu MU gặp QPR. Vì đây là một đối thủ bình thường nên William chơi cũng không đến nỗi tệ. Tuy nhiên trong trận đấu tiếp theo, Prunier đã có màn trình diễn đầy kinh hoàng khi chơi dở để MU lọt lưới tận 4 bàn trong trận gặp Tottenham. Nhận rõ sai lầm của mình, Sir Alex Ferguson đã để William Prunier rời sân Old Trafford, gia nhập FC Copenhagen của Đan Mạch ngay mùa bóng sau đó.
 
Owen Hargreaves

 
Năm 2007, Fergie đã kéo tuyển thủ Anh, Hargreaves về từ Bayern Munich. Tiền vệ phòng ngự này đã toả sáng trong màu áo “Tam sư” tại World Cup trước khi MU chi ra 18 triệu bảng để có anh. Nhưng một chuỗi các chấn thương liên tục đã ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của Owen Hargreaves tại Old Trafford và tương lai của anh ở đây thật "u ám".
 
Liam Miller
 
Khi danh thủ Roy Keane sắp từ giã sự nghiệp ở sân Old Trafford thì Alex phải vội vàng chọn người thay thế. Và sự lựa chọn dự kiến của ông là cầu thủ trẻ người Ai Len, Liam Miller. Miller phải chịu áp lực khi được gán cho cái mác “người thay thế Roy Keane”.  Anh từ giã “Quỷ đỏ” bằng bản hợp đồng cho mượn với Leeds trước khi anh được chính Roy Keane chiêu mộ về CLB Sunderland.
 
Eric Djemba-Djemba

 
Eric Djemba-Djemba, người thay thế Roy Keane sau Liam Miller, cũng lại là một nỗi ám ảnh ở sân Old Trafford. Trải qua 2 mùa giải với 20 trận đấu, anh không hề có một màn trình diễn nào thực sự ấn tượng. Djemba-Djemba chuyển đến MU từ Nantes với mức giá 3,5 triệu bảng vào tháng 7/2003. Tuy nhiên, MU chỉ 18 tháng sau đã phải chấp nhận lỗ 2 triệu để bán anh cho Aston Villa.
 
Manucho

”Canh bạc lỗ"  tiếp theo của HLV Fergusion là cầu thủ người Angola, Manucho. Tháng 1/2008, MU "rước" Manucho về với bản hợp đồng trị giá 5 triệu bảng. Manucho nổi lên từ Cúp các quốc gia Châu Phi. Manucho đã được cho cơ hội để toả sáng tại Anh, nhưng anh chỉ ghi được 2 bàn thắng trong suốt 18 tháng đầu quân cho MU. Chỉ sau 1 mùa giải lang thang tại Panathinaikos và Hull City theo dạng cho mượn, nay Manucho đã phải chính thức rời Manchester United. Điểm đến dành cho anh là Real Valladolid.

Kleberson

 
Chứng kiến Kleberson trong thời gian ở Old Trafford không ai có thể nhớ anh đã từng cùng đội tuyển Brazil tỏa sáng tại Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002. Anh chuyển đến “Quỷ đỏ” với bản hợp đồng 6 triệu bảng, và Sir Alex phải chịu lỗ khi bán anh với giá 4 triệu bảng cho FC Besiktas của Thổ Nhĩ Kì vào năm 2005.
 
Thủ môn Massimo Taibi

 
Thủ thành người Italia này chỉ chơi 4 trận cho MU, nhưng anh sẽ luôn được nhớ đến với "kì tích" để lọt lưới” không ít bàn ngớ ngẩn. Thất bại 5-0 của MU trước Chelsea đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Taibi tại đây.

Diego Forlan

Fergie “tậu” Forlan từ FC Independiente với giá 7 triệu bảng và hi vọng tiền đạo người Uruguay này sẽ là “tay săn bàn” thượng thặng tại M.U. Tuy nhiên, dù có cố gắng mấy đi nữa thì Diego Forlan cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 6 trận đấu. Sau 2 mùa giải, M.U bán tiền đạo này cho Villarreal, tại đây anh lại chơi ấn tượng khi ghi được hơn 50 bàn trong số 106 trận đấu.
 
Juan Sebastian Veron
 
 
Sebastian Veron được đánh giá là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới, nhưng anh đã không chứng tỏ được nhiều tại MU. Đây được coi là 1 trong những thương vụ thất bại nhất của Sir Alex. Vị HLV người Scotland từng bỏ ra hơn 28 triệu bảng để chiêu mộ Sebastian Veron nhưng sau đó phải đẩy anh sang Chelsea chỉ với giá 15 triệu bảng.

Khánh Đan (Theo Sun) 
0 thích.

Bình luận (12)

avatar đội bóng
Trong danh sách liệt kê trên đây, tôi chỉ không đồng ý lắm về trường hợp của Owen Hargreaves. Anh là người có công trong chiến tích đoạt cú đúp vô địch EPL và Champions League mùa giải 2007/2008 cho ManU. Xét công thì đâu có thua lỗ gì mấy !
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (09:36 22/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mấy ông anti MU, Toàn bảo người ta ăn may. May mắn chỉ đến với những người biết nỗ lực thôi.SAF đã làm quá tốt nếu như biết được áp lực chiến thắng ở MU lớn như thế nào. Có giỏi thì vô mà huấn luyện?.
pencil  (tuto_57@yahoo.com) (12:49 22/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
gửi những bạn "theo đóm ăn tàn" , chỉ trích thương vụ Berbatov. Đây là thống kê của Berba trong mùa đầu tiên ở ManU. Chẳng kém nhiều so với đám Robinho hay Tevez đâu http://footballstats.telegraph.co.uk/PlayerStatInd.aspx?PlayerID=2179&league=50&type=career#stats Về mặt danh hiệu và sân cỏ thì miễn bàn nhé. Về mặt thương mại thì bất chấp lịch sử không lâu đời như nhiều clb thì ManU vẫn đang phát triển thành một trong những thương hiệu thể thao hàng đầu thế giới đấy. Công lao của sir Alex cũng như tài năng của ông không phải cho các bạn có thể phê phán đâu nhé
Manucian  (bragelonne110@yahoo.com) (11:48 21/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đơn giản vì khi nhắc đến Sir Alex người ta biết ông ta như một người đỡ đầu và tin tưởng các cầu thủ của mình, ông đã rất thành công khi đưa ra và khẳng định những phán đoán của mình về khả năng của một cầu thủ. Và vì thế, để tìm ra một cái gì đó khác lạ về Alex, người ta đã dịch một bài báo tổng hợp về 10 trường hợp không thành công trong chuyển nhượng của sir alex. Đơn giản thế.
Thanh Tùng  (dothanhtung712@yahoo.com) (10:25 21/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
drthang chi biet noi ma khong biet nghi, neu khong biet thi dung phat ngon nguoi ta cuoi cho day. dung la khong noi thi khong ai biet DRthang mu tit ve bong da. biet thi thua thot khong biet thi nghe nguoi khac noi cho ma nghe ...
susu  (tuanubf@gmail.com) (08:57 21/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Còn phải kể đến thủ môn Mark Bosnich nữa
ha phuong  (phuongbaobhxh@yahoo.com) (08:35 21/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Berba k cho vao vi can 1 mua giai nua moi di de danh gia, uay k hieu sao nhieu ng cang ghet ManU thi minh cang yeu ManU y', ro rang la ban chat ghen ti. cua con ng ta k bao h bi mat di ma`
VL  (ryangiggs2911@yahoo.com) (06:49 21/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Hồng Sơn : Nói thế người ta cười cho đấy
Sơn  (sonthuy832006@gmail.com) (06:47 21/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
FER cũng thường thôi, ông ấy ở mãi một câu lạc bộ với khâu đào tạo trẻ rất tốt và ông ấy chỉ việc hưởng thành quả đó. Bec,Giss, Nerill... hay gần đây là mascheda...có thật sự do Fer phát hiện hay so đội ngũ tuyển trạch và HLV trẻ của MU quá giỏi? Tôi chỉ thấy Fer bán mất Pique cho Bâc thôi. Ông này cho sang CLB khác chắc tắt điện mất. TỈ lệ đối đầu của Fer với MOU, Ben, Wen thì thấy ngay điều đó thôi
drthang  (drthangdac@gmail.com) (04:45 21/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
oh doi ng ai cha mac sai lam, co ban la biet tu sai lam day rut kinh nghiem dung len. Fergie k phai la ng hoan hao nhung nhung thanh tich cua ong da che lap ban kia that kieu ghen ti, dung chat anti fan ManU
VL  (ryangiggs2911@yahoo.com) (04:28 21/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...