Bóng đá Anh

Man City ra "tối hậu thư" cho Barca vụ Eto'o: Cuối tuần hoặc không bao giờ!

10/07/2009 09:43 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Ban lãnh đạo Manchester City đã bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn trong vụ chuyển nhượng với Samuel Eto'o của Barcelona, và mới ra điều kiện cho đội bóng Tây Ban Nha phải đưa ra quyết định ngay trong tuần này, hoặc họ sẽ chuyển sang một mục tiêu mới.

Hiện nay, cuộc theo đuổi của Manchester City đối với tiền đạo người Cameroon đang khoác áo Barcelona vẫn đang được tiếp diễn. Đội bóng nước Anh sẵn sàng thỏa mãn yêu cầu về tiền bạc đối với CLB chủ sân Nou Camp bằng số tiền 25 triệu bảng cho thương vụ này.

Bên cạnh đó, họ cũng hứa hẹn với Eto'o một mức lương "khủng" lên tới 200 nghìn bảng/tuần sau thuế. Đây là một lời đề nghị không tồi trong lúc này, khi mà Barca đang đứng trước nguy cơ mất Eto'o mà không nhận lại được gì nếu như cầu thủ này ra đi theo dạng chuyển nhượng từ do, sau khi mùa giải mới kết thúc.

Eto'o vẫn "bặt vô âm tín"

Biết được cái khó của đội bóng xứ Catalan, Manchester City không ngừng gia tăng sức ép và cho đến lúc này, họ đã ra "tối hậu thư" cho Barcelona rằng: Man City muốn nhận được câu trả lời cụ thể trong vòng 48 giờ đồng hồ nữa.

Vào tuần sau, Manchester City sẽ có chuyến du đấu ở Nam Phi để chuẩn bị tinh thần cũng như sức lực cho mùa giải mới, và họ muốn nhanh chóng có được sự phục vụ của Eto'o để tiền đạo này có mặt cùng với các đồng đội mới ở Nam Phi.

Trong khi đó, phía Barcelona cũng đang rất sốt ruột. Họ hiểu được tình thế của mình. Nếu Man City bỏ cuộc, rất khó để đội bóng ĐKVĐ châu Âu có thể tìm ra một CLB khác "chịu chi" đến như vậy. Tuy nhiên, cho đến lúc này, vấn đề khúc mắc là họ chưa làm việc được với Samuel Eto'o.

"Tôi đã gọi điện cho Eto'o nhưng cậu ấy không nhấc máy." Chủ tịch Juan Laporta cho biết.

Không hiểu đây là hành động gì của Eto'o. Liệu cầu thủ này đang bận bịu với những ngày nghỉ hay không muốn đàm phán với CLB chủ quản về một vụ chuyển nhượng sang Manchester City? Câu trả lời chỉ có thể được biết khi cầu thủ này trả lời điện thoại của Laporta, hoặc đích thân gọi lại cho ông này.

Hải Anh (Theo The Sun)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm