M.U: Mất Benzema, quay sang Fabiano

Thứ Sáu, 03/07/2009 10:53 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Thất bại trước Real Madrid trong thương vụ Benzema không làm BLĐ M.U không nản lòng. Giờ mới là tháng Bảy và mùa săn thực ra cũng mới bắt đầu. Mục tiêu kế tiếp của Quỷ đỏ sẽ là Luis Fabiano, Vua phá lưới Confed Cup vừa rồi.

Trước khi cùng ĐT Brazil bay tới Nam Phi, Fabiano không giấu giếm động lực thi đấu của mình: đó là cố gắng thi đấu tốt để lọt mắt xanh của một đội bóng đẳng cấp hơn Sevilla. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất khi trở thành Vua phá lưới của giải với 5 bàn thắng và còn được trao danh hiệu Quả bóng bạc, sau người đồng đội Kaka. Một tháng trước, thật ngạc nhiên là chảng đại gia nào quan tâm đến Fabiano, dù anh chơi không tồi trong màu áo Sevilla. Nhưng rõ ràng những thành tích cùng ĐTQG đủ để biến Fabigol thành một trong những món hàng hot ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Mất Benzema, M.U quay sang Fabiano
 
Fabiano là một tiền đạo có lối chơi giống Ibrahimovic, Villa và cả Adebayor nữa. Cho tới thời điểm này, anh ấy vẫn là người của Sevilla, nhưng tôi không thể cam đoan rằng anh ấy sẽ ở lại vào mùa giải sau”, người đại diện Jose Fuentes tuyên bố. Hiện tại, Fabiano vẫn còn 2 năm hợp đồng với Sevilla và số tiền để giải phóng hợp đồng là khoảng 30 triệu euro. Ngay từ khi đang diễn ra Confed Cup 2009, AC Milan đã là đội bóng đầu tiên đánh tiếng muốn có Fabiano, sau khi họ không thể mua được Edin Dzeko từ Wolfsburg. Sau đó là Man City và theo tờ AS thì ngày hôm qua, đến lượt M.U chính thức nhảy vào cuộc đua tranh giành chữ ký của tiền đạo 28 tuổi này.

Với bản hợp đồng mới Antonio Valencia, M.U xem như đã tìm được người để lấp vào khoảng trống mà Ronaldo đã để lại. Tất nhiên, về đẳng cấp thì tiền vệ người Ecuador này còn kém xa CR7, còn hiệu quả thì cần phải kiểm chứng. Nhưng sau sự ra đi của Carlos Tevez, M.U đang gấp rút tìm kiếm một chân sút đẳng cấp để thay thế. Thương vụ Karim Benzema đã thất bại, David Villa thì tuyên bố sẽ không chuyển tới Anh. Và ngài Ferguson nghĩ đến Fabiano, người mà hơn một năm trước (5/2008) ông cũng đã từng có ý định tăm tia. Dạo ấy, thậm chí M.U còn cử hẳn Jim Lawlor, người phụ trách tuyển mộ đến sân El Sardinero để “xem giò, xem cẳng” Fabiano trong trận Racing-Sevilla.

Rõ ràng ở thời điểm này, cơ hội để M.U có được Fabiano là chín muồi hơn hẳn. Theo lời Jose Fuentes thì thân chủ của ông thích đến AC Milan hơn cả, nhưng M.U hoặc Barcelona cũng không phải một sự lựa chọn tồi. Barcelona không mặn mà với Fabiano lắm khi họ còn đang giữ Eto’o và muốn săn cả David Villa. Milan là đội đi trước M.U một bước, song họ lại tỏ ra quá keo kiệt khi chỉ muốn trả hơn 20 triệu euro một chút. Trong khi đó, nhà vô địch nước Anh thì sẵn sàng trả gấp rưỡi như thế để giải phóng hợp đồng cho Fabiano. Rõ ràng con số ấy chẳng là gì so với khoản tiền M.U kiếm được từ thương vụ Ronaldo (80 triệu bảng. tương đương 94 triệu euro). 30 triệu euro để có được Fabiano vẫn là quá rẻ, nếu như so sánh anh với Benzema (35 triệu), một cầu thủ ít kinh nghiệm hơn, và mới chỉ chinh chiến ở Ligue I.

Như vậy, xem ra M.U đang “giành pole” trong cuộc đua để có được chữ ký của Fabiano. So với Milan, họ vượt trội về khả năng chi trả, còn so với Man City thì họ hơn hẳn về đẳng cấp. Nên nhớ, Fabiano muốn ra đi vì thích được chơi cho một đội bóng đẳng cấp hơn Sevilla, mà rõ ràng xét về mặt này thì Man City không phải sự lựa chọn tối ưu nhất.

Phương án dự bị: Huntelaar

Ưu tiên số một của M.U bây giờ là Fabiano, song họ cũng có phương án B, đó chính là tiền đạo người Hà Lan Huntelaar của Real Madrid. Đã từng có thời, ngài Ferguson rất ngưỡng mộ tài săn bàn của “Thợ săn” trong màu áo Ajax (76 bàn/92 trận) nhưng chưa có dịp tiếp cận. Hiện tại, Huntelaar đang là một người thừa ở Santiago Bernabeu, dù anh mới chuyển đến đây có nửa mùa giải. Nếu M.U muốn mua với một cái giá vừa phải, thì đó là điều tương đối dễ dàng.

Mùa giải vừa qua, mặc dù đã ghi 8 bàn/20 trận cho Real Madrid, nhưng Huntelaar không mấy hạnh phúc ở Bernabeu, vì bị loại khỏi danh sách đăng ký dự Champions League (Real chọn Lassana Diarra chứ không phải anh). Và giờ đây, đội bóng Hoàng gia lại đang muốn bán bớt “hàng Hà Lan”, để cân đối thu chi. Theo ước tính, giá của Huntelaar vào khoảng 17 triệu euro.

 
Tuấn Cương
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
chưa chắc đâu bạn ơi, giải vô địch Hà Lan sao bằng TBN, Hun chỉ đóng dự bị cho Nis thôi thì sao bằng Fab, Fad là người thích hợp nhất cho vai trò tiền đạo cắm 4-5-1 hoặc 4-3-3 ở MU nếu Sỉ muốn vậy
RONIEKHAI  (ichkhaivnlcth@yahoo.com.vn) (03:27 03/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mua Hun di Fab lam sao ma bang Hun dc
VL  (ryangiggs2911@yahoo.com) (12:49 03/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...