"Quỷ đỏ" M.U có Valencia: Thêm một canh bạc của Ferguson?

Thứ Năm, 02/07/2009 12:15

(TT&VH) - Sir Alex không thể bỗng dưng khai quật ở đâu đó một thiên tài như Cristiano Ronaldo. Nhưng ông có quyền tin vào những sự chuẩn bị của mình, để tạo nên những ngôi sao mới ở Old Trafford. Đó chính là Antonio Valencia!

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Wayne Rooney đã khiến nhiều người cảm thấy buồn cười, khi nói anh đủ sức lấp đầy chỗ trống mà Cristiano Ronaldo để lại. Rõ ràng, sẽ không ai ngạc nhiên nếu Man Utd cần hơn 1 mùa bóng để tìm được người thay thế CR7. Khi tới Manchester, ngôi sao người Bồ Đào Nha mới chỉ 18 tuổi, và anh đã mất 6 năm mới trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Sẽ là rất khó, nếu các CĐV lập tức muốn Ferguson thay thế một biểu tượng lớn. Nhưng các fan trung thành của đội bóng sẽ hiểu, chiến lược gia người Scotland cần có thời gian. Thay thế Ronaldo, liệu có khó bằng việc thay thế King Eric, hay đơn giản chỉ là Roy Keane, hoặc Beckham hay không?

Mua Valencia thực sự là canh bạc của Sir Alex

Dù được xem là một trong những tiền vệ “dị” có cỡ ở Premiership, nhưng Valencia còn lâu mới làm người ta quên đi được Ronaldo. Hoặc cựu cầu thủ của Wigan chưa đủ “chín”, hoặc anh không thể bộc lộ hết tài năng ở một đội bóng làng nhàng, hoặc cả 2. Nhưng khi Ferguson đã chọn anh, thì hẳn ông phải có lý do. Ở phương diện nào đó, khi “máy sấy tóc” đưa Ronaldo về năm 2003, đó cũng chẳng phải là một sự kiện gì lớn lao hơn, so với cuộc ra mắt của Valencia.

Dĩ nhiên, Ferguson sẽ không bao giờ tuyên bố việc đưa tuyển thủ Ecuador về Old Trafford nhằm lấp chỗ trống của Ronaldo. Nhưng xét theo vị trí và sở trường của anh từng thể hiện tại Wigan, người hâm mộ sẽ không khỏi liên tưởng tới điều đó. Hợp đồng có thời hạn 4 năm với mức lương 55.000 bảng/tuần đã được ký. Và dù phí chuyển nhượng chưa được tiết lộ, thì báo chí Anh cũng tin rằng cái giá đó sẽ không dưới 16 triệu bảng. Đó là 1 con số rất ấn tượng với một cầu thủ từng thất bại hoàn toàn ở Liga (với Villarreal và Recreativo), và cũng chỉ ghi 6 bàn trong mùa giải không lấy gì làm rực rỡ ở Wigan.

* Một số 7 mới?

Ferguson có quyền hy vọng Valencia sẽ thay thế được Ronaldo. Nhưng nếu ông muốn lập tức trao cho cầu thủ 23 tuổi chiếc áo số 7 – đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Chiếc áo số 7 của Man Utd chỉ dành cho những huyền thoại, và thường được chính Ferguson “tuyển chọn” kỹ lưỡng. Valencia có lẽ vẫn phải chờ cho tới hết mùa hè này, trước khi biết số áo huyền thoại của M.U có được trao cho anh hay không. Giả thiết này là có cơ sở, bởi các trợ lý của Ferguson vẫn đang trên bàn đàm phán cùng Frank Ribery, hay David Silva, những cầu thủ chạy cánh vào loại xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Còn ở một ý nghĩa khác, Ferguson cũng sẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh sức ép khủng khiếp về sự kỳ vọng sẽ lập tức đổ lên đầu Valencia. Khi Ronaldo tới Old Trafford, không ai đòi hỏi anh phải toả sáng ở độ tuổi non nớt. Nhưng Valencia thì khác. Anh chắc chắn sẽ bị “soi” rất nhiều, và chắc chắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng không ít từ ánh hào quang mà CR7 đã để lại.

Valencia đang hưởng một tuần trăng mật lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Nhưng áp lực cho anh là có thật, và anh sẽ phải vượt qua nó không chỉ cho chính mình, mà còn cho cả Ngài Alex nữa. Về mặt hình ảnh, Valencia kém cạnh quá nhiều so với Ronaldo, một chàng trai hấp dẫn và có sức hút trước ống kính. Về tài năng, anh cũng chỉ mang đến những cảm giác về một “nông dân” cần mẫn và chăm chỉ, chứ không phải là một chỗ dựa tin cậy cho đội bóng. Tóm lại, anh chẳng có gì quá đặc biệt để so với siêu sao người Bồ Đào Nha. Chính vì thế, nhiều người đã có lý khi xem quyết định của Ferguson là một canh bạc, không hơn.

Tài năng và khả năng nhìn người của Fergie là có hạng. Nhưng khi “đánh bạc”, không phải lúc nào ông cũng thắng. Lịch sử đã nói thế, khi những Forlan, Veron, Heinze, Kleberson… ra đi không kèn, không trống trong quá khứ. Có sự liên hệ nào ở đây không, khi không ít những biểu tượng thất bại tại Old Trafford lại tới từ Nam Mỹ?

Antonio Valencia

Quốc tịch: Ecuador

Sinh ngày 4/8/1985

Chiều cao 1m81

Vị trí: tiền vệ cánh phải

Các CLB: El Nacional (2003-05, 84 trận/20 bàn), Villarreal (2005-08, 2/0), Recreativo (2005-06, 14/1), Wigan (2006-09, 83/7), M.U (từ 2009)

ĐTQG: 38 trận/4 bàn (từ 2005)
 
Yến Thanh
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
cr7 ra di do la mot mat mat lon cho manu nhung do khong phai la mot bi kich. mu bat dau bi bat bai trong giai doan cuoi mua qua do qua phu thuoc vao cr7, gio khong con anh ay sir alex se co chien thuat moi bang nhung lan gio moi nhu valencia, owem... nhung co moy dieu muon nam la cu do la manu van se la nha vo dich du o bat cu giai dau nao. vi dang cap la mai mai
TRONG HIEU PHAN  (PTHIEU88@STUDENT.CTU.EDU.VN) (08:17 04/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Yến Thanh là fan Arsenal mà, MU mua ai cũng là canh bạc thôi
Lương Công Đài  (lgcongdai@yahoo.com.vn) (03:54 02/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu tác giả nói Heinze là bản hợp đồng thất bại thì tôi thấy hơi buồn. . Heinze là bản hợp đồng quá tốt, nếu anh ý không bị chấn thương dài hạn thì có lẽ đã ko bị bán sang Real.
matrix  (matrix@yahoo.com) (03:51 02/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Valencia den MU vao thoi diem het suc nhay cam,khi ma cai bong cua CR7 van con do.Vo tinh nguoi ta da coi anh nhu nguoi ke tuc vi tri ma Ronaldo de lai.Neu vuot qua duoc ap luc tam ly nay,Valencia se tro thanh mot ngoi sao trong tuong lai gan.Va moi nguoi se quen CR7 nhu quen Becks khi xua.
deco  (tuto_57@yahoo.com) (03:25 02/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cổ động viên MU luôn tin tưởng Alex chọn người mà không có gì băn khoăn cả.
Nguyễn Hoàng Hà  (nhh4484@yahoo.co.uk) (03:18 02/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tại sao tác giả bài viết (và nhiều người khác) cứ phải so sánh Valencia với Ronaldo, rằng SAF mua anh về để thay CR7??? Tôi chưa từng đọc thấy ở đâu thông tin rằng SAF mua Valencia về để thay thế CR7 cả. MU có thể sẽ có chuyển biến về lối chơi để thích hợp với việc không còn CR7 trong đội hình,và có thể sẽ không chỉ một mà là vài người sẽ gánh vác các công việc của anh để lại.Mùa chuyển nhượng chưa kết thúc,còn vài cái tên nữa sẽ xuất hiện thêm ở Old Trafford. Còn quá sớm để đánh giá tất cả!
Trần Văn  (jacky.ttd@gmail.com) (03:03 02/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ronaldo đến MU khi mới 18 tuổi, và ngay cả người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng ko nghĩ là 6 năm sau, anh đã là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tại thời điểm đó, tác giả có nghĩ việc bỏ ra hơn 12 triệu bảng cho một cầu thủ 18 tuổi đá tại giải Bồ Đào Nha có phải là một canh bạc ?
Ken Nguyen  (kientuan.nguyen@citi.com) (01:56 02/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Heinze mà tác giả liệt vào thất bại thì nên xem xét lại ...!
khainv  (khainv@vmms.vn) (01:47 02/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sẽ là một canh bạc thật sự. Bài viết quá chuẩn, không cần bình luận thêm
MOnkey  (truongsontruongsa@gmail.com) (01:28 02/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA