Mark Hughes (phải) được cấp rất nhiều tiền để mua sắm
nhưng Man City vẫn chưa thi đấu thành công
Mà hàng công của Man City hiện giờ vốn đã chật chội với nửa tá chân sút, bao gồm Jo, Robinho, Craig Bellamy, Felipe Caicedo, Valeri Bojinov, Benjani và Santa Cruz. Nếu như có được thêm một trong số các chân sút mà ông đang theo đuổi, Hughes sẽ gặp một bài toán khó ở mùa giải tiếp theo khi ông phải chứng minh được bản lĩnh của mình. Việc thanh lý Benjani, Jo và Caicedo đã nằm trong kế hoạch, nhưng ngay cả như thế, thu xếp sao cho cả Robinho, Santa Cruz, Bellamy và giả sử, Eto’o đều được đá chính và hài lòng là điều không dễ dàng chút nào, nhất là khi họ đều những cá tính lớn và Hughes thường thấy dễ chịu hơn với hệ thống một tiền đạo.
Vấn đề chuyên môn chỉ là một chuyện, giải quyết sự việc với tư cách con người cũng sẽ khó khăn không kém. Cách Hughes làm phật lòng Elano và những xử sự có phần nổi loạn của tiền vệ người Brazil, sự cưng chiều quá đáng với một Robinho được coi là siêu sao không thể xâm phạm nhận mức lương 160.000 bảng mỗi tuần, tất cả đều cho thấy Hughes còn nhiều điều phải làm để củng cố uy tín của ông trong mắt các cầu thủ và quan trọng hơn, với những ông chủ quá sẵn tiền để bất cứ lúc nào cũng có thể mời về một HLV giàu kinh nghiệm, nhiều thành tích và danh tiếng hơn chiến lược gia xứ Wales.
Cho tới giờ, Man City đã chứng tỏ họ là kẻ có thể tiêu tiền theo kiểu đại gia thứ thiệt, bất chấp thời buổi khó khăn hiện nay, nhưng nếu như các bản hợp đồng mới đó không thể làm thay đổi tình hình trên sân bóng, Hughes gần như chắc chắn sẽ phải ra đi bởi hiện giờ ông có lẽ là HLV phải chịu nhiều áp lực nhất ở Premier League. Đó thật sự là một dấu hiệu cho thấy quyền lực kinh tế ở giải Ngoại hạng đã thay đổi ra sao khi Chelsea, bỗng nhiên rơi vào cảnh giật gấu vá vai và lần lượt nhìn các mục tiêu của họ bị người khác cuỗm mất, trong khi Liverpool, Arsenal hay ngay cả M.U vẫn chưa có động thái gì lớn kể từ khi mùa hè bắt đầu
Man City có lẽ còn giàu hơn cả Chelsea thời hoàng kim. Hồi mùa đông, Given đã thay đổi thái độ khi đội bóng áo xanh cho biết họ sẵn sàng trả anh 100.000 bảng mỗi tuần để đến thay cho Joe Hart ở vị trí thủ thành chính thức và mặc dù Tottenham cũng tỏ ý muốn có thủ môn người Ireland, sức mạnh tài chính gần như không đọ nổi từ City of Manchester khiến đó gần như chỉ là chuyện nội bộ giữa họ và Newcastle. Điều tương tự cũng đã diễn ra với Wayne Bridge hay Robinho.
Tuy nhiên, trong khi bằng tiền bạc, người ta có thể mua được rất nhiều những chi tiết tốt thì việc lắp ghép chúng lại thành một cỗ máy vận động hoàn hảo đòi hỏi một kỹ sư tài ba. Hughes sẽ phải hoàn tất kỳ vọng đó, mà cũng phải nhắc thêm rằng ông sẽ không có nhiều thời gian, có lẽ tối đa là cho đến hết năm 2009 này.
Trần Trọng