Deco hết đường ở lại Chelsea

Thứ Bảy, 27/06/2009 12:34

(TT&VH) - Tương lai của tiền vệ Bồ Đào Nha Deco ở Chelsea coi như chấm hết sau khi anh đưa ra lời chỉ trích nhắm vào ông chủ Abramovich.

Khi bị bán đi, một số cầu thủ thường có thói quen quay ngược chỉ trích đội bóng cũ. Hành động đó thường không được người hâm mộ coi trọng. Với Deco, tình hình còn tồi tệ hơn. Khi vẫn còn thuộc quyền sở hữu Chelsea, anh đã vội lên tiếng chỉ trích ông chủ của mình, tỷ phú người Nga Abramovich. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Deco đã nói rằng: "Wenger vẫn được tin tưởng ở Arsenal dù trắng tay 5 mùa qua. Benitez ở Liverpool trong 6 năm qua dù chưa từng vô địch Premier League. Chelsea lại khác. Họ không ngần ngại sa thải Big Phil (Scolari) chỉ sau vài tháng. Đội bóng chỉ có một ông chủ và ông ta xem CLB như một món đồ chơi".

Deco sẽ bị Chelsea bán đi?

Đến thời điểm này, chưa ai biết rõ mục đích mua lại Chelsea của Abramovich. Có thể là món đồ chơi như đánh giá của Deco. Cũng có thể là công cụ chính trị. Nhưng dù là gì, Deco đã đi "quá xa" khi chỉ trích ông chủ của mình. Đó là điều chưa từng xảy ra ở Stamford Bridge. Dù khi còn ở Chelsea hay đã thuộc về Inter, Mourinho chưa một lần "nói xấu" ông chủ của mình. Thậm chí một nạn nhân như Scolari cũng không nhắc đến sự hà khắc trong cách xử sự của Abramovich. Ở Chelsea không thiếu cầu thủ ngôi sao, cá tính, mạnh miệng. Như Drogba chẳng hạn. Nhưng tiền đạo người Bờ Biển Ngà cùng lắm là chỉ trích HLV, hoặc nói bóng nói gió về "thế lực đen" ở phòng thay đồ.

Với lời chỉ trích này, Deco sẽ phải rời Stamford Bridge ngay mùa hè này. Chính xác hơn, vì muốn rời khỏi Chelsea và tái ngộ với ông thầy cũ Mourinho ở Inter, Deco đã chủ động gây hấn để BLĐ bán gấp anh ta.

Deco là chữ ký duy nhất của Scolari. Chelsea chỉ mất 8 triệu bảng để mua Deco từ Barca. Nhưng trong con mắt của Chủ tịch Barca Laporta, đó là vụ mua bán quá tốt vì "Deco đã hết thời". Trong giai đoạn đầu tiên của mùa giải trước, Deco đã chơi khá tốt khi Scolari xây dựng lối chơi của Chelsea xoay quanh anh. Nhưng từ sau một chấn thương, phong độ của anh sa sút trông thấy. Chính Scolari là người đầu tiên gạt Deco ra khỏi kế hoạch của ông. Sau đó, Guus Hiddink làm điều tương tự. Và bây giờ, người ta mới thấy Laporta "nhìn xa trông rộng" như thế nào.

Đ.L

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Neu qua that Deco muon ra di thi chac clb cung chang niu keo anh lam gi,sao phai hanh dong kieu an chao da bat the nhi
romeo  (romeo@yahoo.com.vn) (11:55 27/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Waya - 2/13/2012 7:31:19 PM
Scholes nhiều tuổi hơn Xavi, hơn nữa chính Xavi cũng coi Scholes là thần tượng, bởi vậy, đừng gọi anh là Xavi của nước Anh. Gọi Xavi là Scholes của TBN đi
thanh - 2/13/2012 6:57:27 PM
Barca nên tự trách mình và lấy thất bại năm nay làm động lực vượt qua RM năm sau như RM đã làm được trong năm nay. RM đã làm tốt thì BC cần phải khổ luyện để tốt hơn nữa, việc cạnh tranh khốc liệt có...
nhatubantre - 2/13/2012 6:34:05 PM
Chung tay thì cũng được thôi nhưng vấn đề là bên nào phải nhượng bộ bên nào. Nếu hợp đồng đúng thì VPF phải nhượng bộ còn nó sai thì AVG-VFF phải nhượng bộ. Ai cũng phải giữ thể diện mà. Nhưng xem...
khoai ta - 2/13/2012 7:02:26 PM
Đồng ý là ủng hộ (không có lương hehe) nhưng đôi khi nên giật mình ngó lại xem mình đang nói cái gì chứ không người ta lại nghĩ khác đi là hỏng đấy bạn nhatubantre ạ hehe
nhatubantre - 2/13/2012 6:53:35 PM
Hợp đồng của TL là do ông chủ bắt ký hay TL tự nguyện ký?