Fabregas: Khi lòng kiên nhẫn bị bào mòn

Thứ Sáu, 26/06/2009 12:59 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Lúc rời Arsenal vào mùa Hè 2007, Henry đã 30 tuổi. Nếu anh chọn giải pháp ở lại thêm 3, 4 năm và sau đó đưa ra quyết định treo giày, người hâm mộ và CĐV sẽ không phản đối ý tưởng đúc tượng Henry trước cửa sân Emirates. Nhưng Henry đã chọn giải pháp đến Barca khi mà lòng kiên nhẫn và tham vọng của anh đã bị bào mòn ghê gớm trong những năm cuối cùng ở Arsenal. Mùa giải trước, mùa giải mà anh ghi đến 26 bàn dù đã đánh mất điểm mạnh về tốc độ, Henry đã cùng Barca giành "cú ăn ba" lịch sử - một thành tích mà Arsenal không thể cho anh.

Trước Henry là Vieira của năm 2005, rời Arsenal với lý do tương tự. Thành tích của Vieira thời "hậu Arsenal" không huy hoàng như Henry, nhưng anh đã có 3 scudetto với Inter, chưa kết 1 scudetto bị tước khi khoác áo Juve. Thời "hậu Vieira", Arsenal trắng tay tuyệt đối.

Sớm muộn gì Fabregas cũng rời sân Emirates

Những gì xảy ra với Henry và Vieira đang tái hiện ở Fabregas. Chưa bao giờ Fabregas úp úp mở mở về tương lai nhiều như một năm qua. Khi chuẩn bị cho mùa giải năm ngoái, anh từng thốt lên rằng "Tôi không ngờ mình là cầu thủ nhiều tuổi nhất ở hàng tiền vệ", ám chỉ về sự non kém kinh nghiệm của cầu thủ Arsenal, để rồi sau khi bị M.U loại khỏi bán kết Champions League, họ đã phải nhận lấy lời nhận xét chua cay của Evra: "Đó là trận đấu giữa những người đàn ông và những cậu bé". Trong thời gian dưỡng thương sau cú vào bóng của Alonso trong trận gặp Liverpool, anh không ngần ngại công khai khen "Barca là đội bóng quyến rũ nhất hiện nay". Rất nhiều lần sau đó nữa, anh "tâm sự" với cánh phóng viên về đội bóng cũ. Nhiều đến mức ban huấn luyện Arsenal đã ra chỉ thị cấm Fabregas... nhắc đến từ Barca.

Fabregas kế thừa băng đội trưởng từ Gallas, người đã mắc sai lầm khi tiết lộ những thông tin ở phòng thay đồ Arsenal và chỉ trích đồng đội. Fabregas chưa đến mức ấy, nhưng đã gián tiếp chê bai chất lượng đội hình Arsenal. Ở vị trí của một thủ quân, Fabregas không được phép có những hành động như thế. Ở vị trí cầu thủ tốt nhất, sự mập mờ về tương lai của Fabregas đã làm xáo trộn tinh thần của các đồng đội. Có cảm giác, những ngôi sao như Adebayor, van Persie... nhìn vào Fabregas để quyết định tương lai của mình. Anh đi, họ sẽ đi nốt.

Nhưng dù thế nào, Fabregas đang thể hiện lòng kiên nhẫn của mình ngày càng bị bào mòn. Đến mức anh không còn đủ bình tĩnh để giữ gìn hình ảnh của một thủ quân. Tuần trước, lời tâm sự rằng "Nếu Guardiola gọi, tôi sẽ trở lại Nou Cap" của Fabregas đã khiến người hâm mộ Arsenal lo ngại. Hôm qua, anh đã "tiến" thêm một bước: "Gia đình tôi sẽ hiểu và thông cảm nếu tôi gia nhập Real Madrid. Bởi lẽ họ yêu tôi, muốn điều tốt đẹp nhất cho tôi và luôn mong muốn tôi hạnh phúc". Rõ ràng, Fabregas rất quyết tâm rời Arsenal, cho dù đích đến là đội bóng cũ Barca hay đối thủ truyền kiếp Real Madrid.

"Hạnh phúc" mà Fabregas nhắc đến không phải là việc trở lại và nỗi nhớ khôn nguôi về mái nhà Barca, hay trở lại quê hương Tây Ban Nha thi đấu. Nhân tố quan trọng nhất khiến Fabregas cân nhắc quyết định rời đội bóng đã cho anh một sự nghiệp bóng đá và vị thế của một ngôi sao hàng đầu thế giới chính là danh hiệu. "Cristiano (Ronaldo) nói rằng anh ấy rời Manchester United là vì không còn danh hiệu nào khác để chinh phục. Với tôi thì hoàn toàn ngược lại, chỉ nhìn thấy sự bất lực. Khi chiến thắng, bạn có tất cả. Khi thua cuộc, mọi người rơi vào trạng thái tồi tệ. 4 năm rồi, chúng tôi chẳng giành được gì" - đây có thể là lời giải thích "chính đáng" nhất nếu anh chọn quyết định ra đi...

Ai sẽ thay thế Fabregas?

1. Felipe Melo: Một năm về trước, các đội bóng lớn không quan tâm đến anh. Nhưng từ sau khi được Dunga triệu tập vào ĐT Brazil và đá tốt trong trận ra mắt thắng Italia 2-0 ở chính Emirates hồi tháng 2/09, anh lập tức được săn đón. Arsenal chính là CLB đầu tiên bày tỏ ý muốn mua Melo, một mẫu tiền vệ trung tâm tràn trề sức lực, không ngại va chạm và công thủ toàn diện. Phía Fiorentina sẵn sàng bán Melo nếu được giá. Được biết, Arsenal đã đưa ra lời đề nghị 15 triệu bảng.

2. Miguel Veloso: Xuất thân từ lò đào tạo Sporting Lisbon, là trụ cột của đội bóng trong 2 mùa gần đây, khả năng phòng thủ tốt hơn tấn công. Veloso không được đánh giá cao như người đồng đội Joao Moutinho nhưng giá của anh "mềm" hơn. Phía Sporting đã ra giá 14 triệu bảng và hiện anh là mục tiêu tranh chấp giữa Arsenal, Bolton và Tottenham.

ĐỨC LỘC

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Fabregas là một cầu thủ giỏi và có vai trò quan trọng tại Arsenal. Trong vai trò thu quân, anh lại chê bai chất lượng đội hình Arsenal. Đừng quên là trong những trận quyết định của Arsenal ở mùa giải trước, Fabregas đã chơi tệ đến mức nào. Theo tôi nên bán Fabregas và để Arshavin chơi ở vị trí của Fabregas. Một giải pháp khác là sự dụng Denilson và mua Melo về đá tiền vệ thủ thay cho Song.
trần việt anh  (tranvietanh.ceqea@gmail.com) (09:32 26/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Fab ra đi sẽ là một tổn thất không nhỏ của Arsenal nhưng Arsenal vẫn còn rất nhiều pháo thủ trẻ tài năng khác. Arsenal sẽ lại giới thiệu với thế giới những ngôi sao mới, có thể là một vài cầu thủ đến từ Hoàng Anh Gia Lai
phunglong  (phung_long_xxi@yahoo.com) (08:48 26/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Fabregas mới chỉ là tài năng lớn thôi, còn muốn thành cầu thủ lớn thì anh nên tìm 1 môi trường khác tốt hơn Arsenal.4 năm trung thành với CLB mà k có được danh hiệu nào. Đừng trách F4 vì lòng kiên nhẫn của người ta cũng chỉ có giới hạn thôi.
Premier  (giang_r10_cr7@yahoo.com.vn) (08:11 26/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Toi yeu Arsenal, nhung toi hieu voi dieu kien hien co va tap quan cua minh, Arsenal con phai can rat nhieu thoi gian de dat duoc nhung danh hieu nh BC, MU, ReMan. Neu Fabregas ra di, do la cau chuyen buon voi toi, nhung tai nang cua ANH phai co DAT de toa sang,Arsenal khong phai cho nhung tai nang co hoi do. Hay ra di - Fabregas, thoi gian danh cho doi cau thu khong co nhieu!
ManhLuutru  (TranDucManh@archives.gov.vn) (01:50 26/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Nobody - 5/26/2012 11:02:58 AM
Đọc bài viết này mình thấy gai hết cả người (như đọc các bài của Yến Thanh viết về Arsenal vậy), và đúng, Pep là trường hợp hiếm có của làng bóng đá thế giới. Hy vọng và tin tưởng Barca vẫn chạy trên...
Bản sắc Xứ Thanh - 5/26/2012 10:35:36 AM
Nghệ An hôm nay phải vô đây cổ vũ cho Thanh Hóa đấy nhá...Xứ Thanh - Xứ Nghệ...Thân lại càng thân
Buồn - 5/26/2012 10:14:07 AM
tại sao ai cũng muốn hạ bệ barca từ huyền thoại như pele rô béo zidan hay cầu thủ về nhì CR7 đến vô sô cầu thủ vô danh mông 1 lần chặn được messi vô hình chung có lẽ là messi là cái đích từ xưa tới...
Barclays Banks - 5/16/2012 8:06:01 AM
Quá đáng tiếc cho Italia với những Totti, Cannavaro, Nesta nhưng chiến thắng của người Pháp là rất xứng đáng với phong độ tuyệt vời của Zidane.
Cười - 5/26/2012 12:10:27 AM
Theo mình thì Dimatteo nên học theo Drogba ! Nên ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu, chứ với lối chơi của Chelsea các đội khác chỉ có thể bất ngờ 1 lần thôi, đá đôi công thì Chelsea không phải là đối...