(TT&VH Online) - Antonio Valencia sẽ đưa ra quyết định của mình về "bến đỗ mới" trong tuần này, và nhiều khả năng đó sẽ là Manchester United.
Đó là phát biểu của chủ tịch Dave Whelan bên phía Wigan về trường hợp của Valencia. Ông cho biết, ngay sau khi cầu thủ này trở về từ chuyến nghỉ Hè cùng gia đình, anh sẽ quyết định đội bóng mà mình sẽ thi đấu trong mùa giải mới.
Valencia sẽ chọn MU?
Hiện nay, Real Madrid và Manchester United là hai CLB đã đề nghị trả cho Wigan số tiền 18 triệu bảng để có được sự phục vụ của Antonio Valencia. Về phía đội chủ sân JJB, họ cũng đã sẵn sàng để cầu thủ người Ecuardo ra đi, sau khi nhận được số tiền không thể cao hơn.
Ban lãnh đạo Wigan cũng cho phép Valencia được tự chọn cho mình đội bóng mà cầu thủ này muốn khoác áo ở mùa bóng mới, hoặc Real Madridh hoặc Manchester United. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dự đoán thì nhiều khả năng tiền vệ này sẽ chọn CLB đương kim vô địch nước Anh. Đơn giản vì nếu quyết định sang Real, anh sẽ phải cạnh tranh với Cristiano Ronaldo cho một vị trí chính thức. Mà ai cũng biết điều này gần như bất khả thi.
Trong khi đó, Sir Alex Ferguson bên phía Manchester United đã đảm bảo cho Valencia một suất đá cánh của MU, trám vào chỗ mà Cristiano Ronaldo sẽ để lại, sau khi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008 chính thức đầu quân cho Real Madrid trong thời gian tới.
Nhìn vào tình thế hiện nay thì hoàn toàn có thể đưa ra một dự đoán có phần dễ hiểu là Valencia sẽ chọn Manchester United. Về danh tiếng thì hai đội bóng này không chênh lệch nhau là mấy ở thời điểm hiện tại, thậm chí MU còn là đội nhỉnh hơn trong một vài năm trở lại đây với khá nhiều danh hiệu lớn. Nhưng ở Real, Valencia sẽ được chơi bên cạnh những ngôi sao trong "dải ngân hà" lấp lánh của sân Bernabeu, nên chắc chắn sẽ có nhiều thời gian hơn trên băng ghế dự bị.
Khánh Hà (Theo Telegraph)