M.U thời hậu Ronaldo và Tevez: Cách mạng từ đâu?

Chủ Nhật, 21/06/2009 11:44

(TT&VH) - Sau 10 ngày, bỗng nhiên M.U mất đi 2 ngôi sao, 2 chân sút đã có ảnh hưởng rất lớn đối với giai đoạn được xem là thành công nhất dưới triều đại Ferguson. Nhưng cuộc cách mạng của M.U ở mùa Hè này sẽ không chỉ ở hàng công. Nó hứa hẹn về một cuộc thay máu có lẽ là rầm rộ nhất trong 1 thập kỷ trở lại đây.

Chỉ 10 tháng về trước, sau vụ chuyển nhượng Berbatov từ Tottenham, thành Manchester lên cơn sốt mang tên Fantastic Four (Bộ tứ huyền ảo). Nhưng tiếc thay, số lần bộ tứ ấy cùng đứng trên sân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và có lẽ, hiệp 2 trận thắng Tottenham 5-2 là lần duy nhất họ thể hiện được sức mạnh như đúng kỳ vọng của người hâm mộ. Và bây giờ, bộ tứ ấy đã tan tác khi 2 người ra đi. Sau cuộc kiểm tra sức khỏe vào giữa tuần tới, Ronaldo sẽ chính thức thuộc về Real Madrid. Tevez chưa tìm được bến đỗ mới, nhưng không còn ở Old Trafford.

Dưới triều đại Ferguson, Old Trafford đã chứng kiến sự ra đi của những tên tuổi lớn. Mark Hughes, Paul Ince, David Beckham... và gần nhất là Ruud Van Nistelrooy. Dường như, Sir Alex Ferguson đã không gặp vấn đề về việc tìm kiếm người thay thế. Thậm chí, người đến sau còn xuất sắc hơn nhiều so với người trước, như trường hợp của Ronaldo khi kế thừa chiếc áo số 7 của Beckham.
 
M.U hậu Tevez và Ronaldo sẽ như thế nào ?
 
Nhưng cần biết rằng, những ngôi sao ấy không đồng loạt ra đi và HLV Ferguson thường chỉ tập trung giải quyết một vị trí mà thôi. Bây giờ, tìm người thay thế Ronaldo, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đã khó. Thêm Tevez, trụ cột ở mùa 2007-2008 và nhiều lần đóng vai trò cứu tinh từ băng ghế dự bị ở mùa giải vừa qua, nhiệm vụ càng nặng nề hơn.

Mất Tevez và Ronaldo, M.U hiện chỉ còn sở hữu 2 chân sút thuộc đẳng cấp cao, Rooney và Berbatov. Dự bị cho họ lại chỉ là những cầu thủ trẻ, non nớt kinh nghiệm và chưa được xem là chân sút lớn, như Macheda, Welbeck. Chắc chắn M.U không thể thành công mùa tới, trên nhiều mặt trận khốc liệt khác nhau, nếu không bổ sung lực lượng cho hàng công.

Sau thất bại trước Barca ở trận CK Champions League, trong một trận đấu mà hàng tiền vệ M.U chơi hoàn toàn lép vế so với đối phương, HLV Ferguson vốn có kế hoạch tăng cường sức mạnh tuyến giữa. Cuộc cách mạng ở hàng tiền vệ càng đóng vai trò quan trọng khi mà ở mùa tới, những lão tướng như Giggs và Scholes sẽ chỉ có những đóng góp hạn chế. Soi xét kỹ, chỉ có Carrick được xem là tiền vệ đẳng cấp và đạt phong độ tốt trong khi những Anderson, Nani không đạt được sự ổn định về phong độ.

Tuần tới, HLV Ferguson sẽ trở về từ miền Nam nước Pháp sau kỳ nghỉ hè. Và từ sau đó cho đến khi TTCN Hè 2009 đóng cửa, ông sẽ cực kỳ bận rộn. Có lẽ, M.U là đội duy nhất cách mạng từ tuyến giữa cho đến hàng công sau khi giành chức VĐ Premier League thứ 3 liên tiếp.
Đ.L
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Nhìn vào đội hình của MU thì ta mới thấy sức mạnh của nó như thế nào. 1-Vị trí thủ môn được 7 điểm : Vander Sar già và xuống phong độ, B.Foster chưa đủ tầm 2-Hàng hậu vệ 7 điểm :đủ sức đối đầu với những đội trung bình, còn gặp đội giỏi là bung 3-Hàng tiền vệ là tử huyệt của MU mùa tới, chỉ có AF mới hiểu rõ tử huyệt này khi CR7 rũ áo ra đi, chỉ còn hai ông quá già(Scholesva2 Gigg), hai cậu quá bé(nani và anderson)hai anh tầm tầm(carick và pletcher) cùng một anh thương binh, tuyến này chỉ 4 điểm vì CR7 trước kia cộng 5 điểm thêm cho tuyến này 4-Tuyến tiền đạo: chỉ còn Ru(Rooney)và Be(berbatov) sao gánh nổi trọng trach trong mùa tới khi mà cỗ máy gi bàn đi mất tiêu rồi.6 điểm cho tuyến này Khó cho MU vào mùa giải mới, cho dù họ có thể vẫn ở nhóm bộ tứ , nhưng mộng bá vương thì bị ảnh hưởng rất trầm trọng
Hoàng trung Sơn  (tsonhtv@yahoo.com.vn) (01:04 26/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU chi can mua mot tien ve tru dang cap va mot tien dao cam la on,cac vi tri con lai van ok.kha nang kien tao cua rooney va berba la rat tot nen can mot tien dao cam de cu the hoa co hoi
hanhhip  (hanhhipls@yahoo.com) (12:06 22/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi thấy ý kiến của Đắc Tùng chỉ thể hiện sự cay cú. Chẳng có gì là xuân cả, nếu không tạo cơ hội thì không bao giờ may mắn đến. Đội nào cũng có khoảng thăng trầm, nhưng tôi tin chỉ mất một thời gian ngài Alex sẽ gây dựng lại. Như Chelsea cũng chỉ được 2 năm lúc đó MU đang gây dựng, rồi có câu trả lời đó.
Tran Doan  (trandoan3012@yahoo.com.vn) (09:13 22/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc báo thời gian này mới thấy M.U được hâm mộ và được "ghét" như thế nào ^^! Ở đâu cũng thấy fan và unti fan đấu đá nhau. ^^! Các bạn cứ bàn luận đi. Dù M.U có bán hết cả đội hình, bán hết các siêu sao, thất bát 3 mùa nữa...thì sao nào??? M.U vẫn là M.U và vẫn ở trong trái tim những người như tôi, như bạn. Những fan chân chính. Chúng ta vẫn xem từng trận trong những năm M.U thua liên tục (2003-2005). Những năm mà Arsenal và Chelsea thay nhau thống trị Ngoại Hạng. Trái tim chúng ta ở trong Nhà hát của những giấc mơ mà! Hãy tiếp tục mơ mộng. M.U mãi mãi trong tim ^^!
dzung  (sphinxhl@gmail.com) (09:03 22/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thực chất ManU chỉ cần giải quyết vấn đề ở vị trí của Ronaldo thôi, còn Tevez cũng chẳng khó thay thế mấy, bằng chứng là năm vừa rồi Te cũng đâu có đóng góp nhiều cho ManU ở BPL và UCL. Mọi người đang quan trọng hóa Tevez và thần thánh hóa Ronaldo quá rồi đấy
Manucian  (bragelonne110@yahoo.com) (08:35 21/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chả bắt đầu từ đâu cả. Tập xác định đi là vừa. Bây h là thời của La Liga, của Chelsea, Liverpool. Thời MU xuân xít qua lâu rồi .
Đắc Tùng  (fearless572@yahoo.com) (01:28 21/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Marca de AS - 2/14/2012 11:17:38 PM
thích thì tham gia lễ trao giải...ko thích thì "xin nghỉ phép" việc gì phải om xòm và bàn những vấn đề ko liên wan đến chuyên môn...đúng là Đồng Hà, đúng là cũng ko còn gì để chứng tỏ với TG về con...
asdads - 2/14/2012 10:54:16 PM
Măng mọc quá trời kết quả là 10 điểm cách biệt.
datphuongnam - 2/14/2012 6:10:29 PM
Trên diễn đàn, các fan của 2 đội lúc nào cũng thể hiện tinh thần giống như hai đội Real và Bar đang gặp nhau trên sân. Do đó, sẽ có những bình luận cục bộ như thế. Nhưng cũng không sao !? Bởi vì,...
ghost - 2/14/2012 10:43:29 PM
Nhân nói về kỹ thuật đá penalty, dạo này nhiều fan Real  châm chọc Messi ko biết đá penalty và cho rằng CR7 sút penalty hoàn hảo, nhưng chắc ít người quên chàng ta đã sút hụt đến 2 quả penalty...
Silent Guardian - 2/14/2012 10:57:49 PM
Rõ ràng năm nay là một năm đen đủi của Barca