Cuối cùng, Tevez đã rời Old Trafford

Chủ Nhật, 21/06/2009 10:34 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trong vòng mười ngày là 2 thông báo đã làm tan vỡ những trái tim yêu mến Quỷ đỏ. Một tuần về trước, phía M.U khẳng định họ đã đồng ý bán Ronaldo cho Real với giá 80 triệu bảng. Hôm qua, lại thông báo khác về một cuộc chia ly, mang tên Carlos Tevez.

Khi mà tất cả tin chắc rằng tương lai của Tevez ở Old Trafford chỉ được quyết định vào giữa tuần tới, thời điểm HLV Ferguson kết thúc chuyến nghỉ Hè ở miền Nam nước Pháp, thì vào chiều qua, trang web chính thức của CLB (
www.manutd.com) thông báo Tevez không còn thuộc về Quỷ đỏ. Nội dung cụ thể: "Tevez sẽ không ký hợp đồng mới với Manchester United. CLB đã đồng ý mua đứt với giá 25,5 triệu bảng và đề nghị với Carlos một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, với mức lương cao hàng đầu ở Premier League. Tuy nhiên, thật đáng thất vọng là người đại diện của Carlos cho biết anh không muốn tiếp tục khoác áo Manchester United. CLB xin cảm ơn những đóng góp của Carlos trong 2 năm qua và chúc anh ấy gặp may mắn trong tương lai".

Qua thông báo đó, có thể thấy M.U hiện muốn giữ Tevez, đúng như nguyện vọng của người hâm mộ ở Manchester. Nhưng tiền đạo người Argentina đã từ chối. Lý do đã được người đại diện và chủ sở hữu của Tevez, Kia Joorabchian, giải thích rõ ràng: "Carlos đã có mặt trong một giai đoạn cực kỳ thành công của Manchester United, với 2 chức VĐ Premier League, 1 Champions League, 1 Cúp Carling. Nhưng phía M.U không hề xem anh ấy là cầu thủ quan trọng bậc nhất và Carlos thực sự thấy buồn".
 
Cuối cùng, Tevez đã rời Old Trafford
 
Đúng là M.U không liệt kê Tevez vào danh sách trụ cột. Thứ nhất, nếu hợp đồng với Rooney hay Rio Ferdinand còn lại 1 năm, chắc chắc BLĐ sẽ nhanh chóng ký hợp đồng mới. Nhưng với trường hợp của Tevez, phải đợi đến khi hợp đồng hết hạn thì phía M.U mới ngồi vào bàn đàm phán. Thậm chí, M.U chỉ thực sự muốn giữ Tevez từ sau khi chấp nhận bán Ronaldo cho Real Madrid. Thứ hai, HLV Ferguson không hề đưa ra lời cam kết rằng Tevez sẽ được đá chính ở mùa tới trong trường hợp quyết định gắn bó lâu dài với sân Old Trafford và đây có thể là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến cuộc chia tay.

Sẽ không đến Liverpool

Rời Old Trafford, Tevez không hề thiếu sự lựa chọn. Nhưng như một lần thổ lộ trước đây, vì cuộc sống gia đình, Tevez vẫn muốn gắn bó với nước Anh. Có ba đội bóng thực sự quan tâm đến Tevez trong thời gian qua, gồm Chelsea, Man City và Liverpool. Họ đủ sức đáp ứng cái giá 25,5 triệu bảng để mua đứt Tevez cũng như yêu cầu về lương của chân sút người Argentina (ít nhất là 100 nghìn bảng/tuần).

Tuy nhiên, danh sách đích đến giờ chỉ còn 2 khi mà theo lời tiết lộ của người đại diện Kia Joorabchian, Tevez đã loại tên Liverpool. Lý do không hề xuất phát từ chuyên môn mà hoàn toàn vì tình cảm. Xuyên suốt lịch sử, Liverpool và M.U là kẻ thủ không đội trời chung. Mùa giải vừa qua, quan hệ giữa họ càng xấu hơn khi 2 HLV Benitez và Ferguson thường xuyên lao vào những cuộc khẩu chiến. Hơn thập kỷ qua, chưa có cầu thủ M.U nào chuyển thẳng đến Liverpool. Mùa hè 2007, phía M.U từng ngăn chặn cuộc chuyển nhượng một cầu thủ người Argentina khác, Gabriel Heinze, sang Liverpool. Trong trường hợp phá rào, Tevez sẽ trở thành Judas trong mắt người hâm mộ M.U. Tevez không hề muốn điều này xảy ra khi mà trong suốt mùa giải qua, CĐV M.U luôn đứng bên cạnh anh, ủng hộ anh, yêu cầu BLĐ ký hợp đồng với anh. Thậm chí, trong cái ngày mà M.U VĐ Premier League lần thứ 3 liên tiếp, họ vẫn tập trung trước trụ sở CLB, hét vang "Fergie, hãy ký hợp đồng với Tevez!".

Như vậy, Tevez sẽ là đối tượng cạnh tranh giữa Chelsea và Man City. Hôm qua, Man City đã có được chữ ký của Santa Cruz từ Blackburn với giá 18 triệu bảng và vụ chuyển nhượng sẽ được hoàn thành vào giữa tuần tới khi chân sút người Paraguay vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe. Ngay cả khi có Santa Cruz, cộng với một Robinho-không-thể-đụng-đến, Man City sẽ muốn bổ sung một siêu sao khác cho hàng công. Kia Joorabchian cho biết ông đã nhiều lần nói chuyện với Mark Hughes (HLV Man City) và Garry Cook (GĐĐH của Man City). Lợi thế lớn nhất của Man City chính là tiền bạc, sẵn sàng trả cho Tevez mức lương lên đến 140 nghìn bảng/tuần. Trong khi đó, Chelsea chỉ có thể trả lương tối đa là 120 nghìn bảng/tuần cho Tevez. Nhưng nếu Chelsea, Tevez sẽ được tiếp tục chinh chiến và thể hiện mình ở đấu trường đỉnh cao Champions League.
 
Đ.LỘC
 
Carlos Tevez & những kỷ niệm xứ sương mù

2006

31/08 – Được đánh giá rất cao sau khi là nhân tố chủ chốt giúp Corinthians vô địch Brasileirao 2005, và là đối tượng săn đuổi của nhiều đại gia, song Tevez và đồng đội Mascherano khiến nhiều người sốc khi chuyển sang Anh thi đấu cho… West Ham.

4/9 –West Ham tuyên bố rằng không có chuyện họ dùng điều khoản của hợp đồng để ép Tevez và Mascherano phải chơi tất cả các trận đấu.

10/9 –West Ham hòa Aston Villa 1-1, Tevez ra mắt từ băng ghế dự bị.

2007

2/3 –West Ham bị Premier League kiện vì đã vi phạm quy định của họ trong vụ chuyển nhượng Tevez và Mascherano.

4/3 – Tevez ghi bàn đầu tiên cho West Ham trong thất bại 3-4 trước Tottenham.

27/4 –West Ham bị phạt 5,5 triệu bảng, nhưng thoát án phạt trừ điểm. Phán quyết tuyên bố “Premier League chấm dứt việc đăng ký Tevez”, nhưng sau đó, cầu thủ này lại được xóa án và tiếp tục thi đấu cho West Ham.

13/5 – Tevez ghi bàn duy nhất giúp West Ham hạ gục M.U 1-0 và giúp đội bóng này trụ hạng thành công.

9/7 – Ngài Alex Ferguson xác nhận rằng thương vụ với Tevez đã hoàn tất, dù rằng cầu thủ này đang cùng ĐT Argentina dự Copa America 2007.

24/7 – FIFA đề nghị đưa vụ Tevez ra Tòa án thể thao quốc tế (CAS) và tuyên bố không liên quan đến vụ này nữa. Tuy nhiên, Joorabchians quyết định kiện West Ham lên tòa án tối cao.

3/8 –West Ham xác nhận họ đã đạt được thỏa thuận có giá 2 triệu bảng với người đại diện của Tevez để cầu thủ này thi đấu cho M.U.

23/9 – Ghi bàn thắng đầu tiên cho Quỷ đỏ, trong trận thắng kình địch Chelsea 2-0.

2008

Vô địch Premier League trong mùa giải đầu tiên khoác áo M.U.

21/5 – Thi đấu ngay từ đầu trận chung kết Champions League với Chelsea ở Moskva và sút thành công ở loạt luân lưu để mang về chức vô địch Champions League cho M.U.

2009

M.U bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League, nhưng Tevez thừa nhận rằng anh thất vọng vì không được đá chính nhiều.

27/05 – Vào sân thay người trong trận chung kết Champions League 2008-09: M.U thua Barcelona 0-2 tại Rome.

20/6 – M.U xác nhận Tevez sẽ rời Old Trafford sau khi kết thúc bản hợp đồng 2 năm mượn của MSI, dù được mời ở lại bằng bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm.
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
T ra đi cũng đúng...càng ngày càng đá chán...ko như 2 năm trước khi anh thăng hoa cùng WH...25triệu bảng có thể mua được 1 tiền đạo đẳng cấp khác như Benzama chả hạn
Devil  (phamkhanhkrk@yahoo.com) (01:27 22/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tiếng Việt thì phải có dấu, nếu không sẽ rất dễ sai ý. Đề nghị BBT không cho đăng bài viết nào không có dấu nữa.
Thanh Minh  (thanhv71@yahoo.com) (10:03 22/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngoaì lề tí: Tại sao lại có người viết chữ i thành j cả một đoạn daì như thế hay thật nhỉ. Tiếng Việt biến tướng.
Quoc Tuan  (daoquoctuan@gmail.com) (09:31 22/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nói cho cùng thì Tevez ra đi cũng sẽ là một bài học cho MU, MU lúc này cần Tevez vì học chưa mua được một cầu thủ nào đẳng cấp cả, thủ hỏi xem nếu MU mua được Villa hay benzema thì có còn đả động tới Tevez hay không. Đây là một quyết định đúng của Tevez.
hoangna  (hoangto83bhb@yahoo.com) (06:44 21/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với riêng bóng đá, tim tôi không tan nát khi một ai đó rời nhà quỷ ManU ra đi. Tôi không là fan của một cầu thủ nào, mà là fan của đội ManU. Thật là may mắn cho tôi vì điều đó, nên trái tim tôi còn nguyên vẹn, chưa phải băng bó khâu vá chữa trị lần nào. Tất nhiên rồi, vì ManU còn sống chình ình đó, đâu đã lụi tàn đâu mà phải tan nát con tim ha ? Nhưng tôi cũng thấy se lòng khi quỷ bị thương và chảy máu. Không thể nào biết trước các cầu thủ ra đi, họ có được thành công và hạnh phúc như ở ManU hay không? Mọi tâm tư gói gọn trong mấy lời giản dị này: Cảm ơn các bạn thật nhiều và xin chúc gặp nhiều may mắn nhé !
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (03:07 21/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
that buon khj mu da khong the giu duoc ngoi sao cua mjnh .Toi that lo ngaj cho tuong laj cua doj bong khj hien nay khong co them su bo sung dang gja nao ma cu lien tuc mat nguoj .Roj cuoj cung fer se tjm duoc phuong an moj ,nhung co the mua gjai nam sau se that su kho khan cho mu ,do se la mua gjai ban le.Toj khong co njem tjn la mu se bao ve ngoi vo dich cua mjnh 1 lan nua.nhung toj van cho doj dieu gj do o cuoi mua chuyen nhuong nay.Cam on tevez,cam on nhung gj anh da cong hien cam on ca viec anh tu choi wa liver vj long trung thanh cua mjnh.MU KHONG GJU DUOC ANH LA LOJ CUA HO CHU KHONG PHAI CUA ANH,KHONG AJ CO THE TRACH ANH,CHUC ANH THANH CONG TRONG SU NGHJEP VA MUA BONG TOI RAT CO THE MU SE FAJ TRA GJA VJ NHUNG BAN THANG CUA ANH .THAT DANG BUON
mu in my heart_break my heart  (thanhkute1m72@yahoo.com) (02:32 21/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
lai them mot sieu sao di nua , nhung luc nay Sir Alex se chung to ban linh cua minh, ong se dua ve nhung ban hop dong mang tinh lau dai, co the mua sau ho se chua noi bat nhung chac chac ho se tro thanh ngoi sao trong tuong lai
king carlos  (sacrifire_boy@yahoo.com.vn) (01:19 21/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tevez quá đúng đắn khi quyết định như vậy,cho MU "vắt chanh bỏ vỏ" biết thế nào là lễ độ
MU  (canlandeshenghuo@hotmail.com) (11:20 21/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hix, buon qua. Ngay ca mot nguoi trung thanh nhu Tevez cung dut ao ma di sao. Ronaldo ra di, cha co gi tiec. Nhung Tevez ra di thi... Tuong lai MU cua chung ta se di ve dau.
doraemon  (qqq@gmail.com) (11:00 21/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Nobody - 5/26/2012 11:02:58 AM
Đọc bài viết này mình thấy gai hết cả người (như đọc các bài của Yến Thanh viết về Arsenal vậy), và đúng, Pep là trường hợp hiếm có của làng bóng đá thế giới. Hy vọng và tin tưởng Barca vẫn chạy trên...
Bản sắc Xứ Thanh - 5/26/2012 10:35:36 AM
Nghệ An hôm nay phải vô đây cổ vũ cho Thanh Hóa đấy nhá...Xứ Thanh - Xứ Nghệ...Thân lại càng thân
Buồn - 5/26/2012 10:14:07 AM
tại sao ai cũng muốn hạ bệ barca từ huyền thoại như pele rô béo zidan hay cầu thủ về nhì CR7 đến vô sô cầu thủ vô danh mông 1 lần chặn được messi vô hình chung có lẽ là messi là cái đích từ xưa tới...
Barclays Banks - 5/16/2012 8:06:01 AM
Quá đáng tiếc cho Italia với những Totti, Cannavaro, Nesta nhưng chiến thắng của người Pháp là rất xứng đáng với phong độ tuyệt vời của Zidane.
Cười - 5/26/2012 12:10:27 AM
Theo mình thì Dimatteo nên học theo Drogba ! Nên ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu, chứ với lối chơi của Chelsea các đội khác chỉ có thể bất ngờ 1 lần thôi, đá đôi công thì Chelsea không phải là đối...