(TT&VH Online) - Gần như Chelsea đã chính thức thất bại trong cuộc đua có được chữ ký của David Villa bên phía Valencia.
Đội bóng giành chiến thắng có lẽ không ai khác chính là Real Madrid, CLB nổi tiếng thích dùng "tiền tấn" để có được điều mình muốn. Chuyên gia săn tìm tài năng người Tây Ban Nha, Juan Cruz Sol đã có buổi gặp và nói chuyện với chủ tịch Manuel Llorente bên phía Valencia về trường hợp của David Villa. Tuy nhiên cái giá 30 triệu bảng mà đội bóng thành London đưa ra đã bị từ chối ngay lập tức.
David Villa không muốn xa Valencia, nhưng nếu bắt buộc phải ra đi, anh sẽ chọn Real
thay vì Chelsea
Cruz cho biết: "Chelsea đã thể hiện sự nghiêm túc trong lời đề nghị có được sự phục vụ của David Villa. Tuy nhiên câu trả lời là không bởi vì phía Valencia thích đàm phán với Real Madrid hơn. Không chỉ có vậy, chính cầu thủ này cũng muốn được khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, thay vì đến đầu quân cho Chelsea."
Rõ ràng là trong cuộc cạnh tranh này Chelsea đã thất thế, đơn giản vì Real Madrid đang rất muốn có chữ ký của tiền đạo người Tây Ban Nha, và họ sẵn sàng thỏa mãn yêu cầu về tài chiến bên phía đội chủ sân Mestalla. Sau khi có chủ tịch mới Florentino Perez, Real Madrid sẵn sàng chi tiền "khủng" để cụ thể hóa tham vọng của mình.
Đội bóng với biệt danh "Kền kền trắng" đã hoàn tất bản hợp đồng "bom tấn" trị giá 62 triệu bảng với Kaka hôm thứ 2 vừa qua. Giờ đây họ đang hướng đến mục tiêu mang tên Cristiano Ronaldo, và đã được phía Manchester United đồng ý bán lại với số tiền 80 triệu bảng.
Tất nhiên, theo những gì phía Real tuyên bố, sau khi hoàn thành bản hợp đồng với tiền vệ Bồ Đào Nha, họ sẽ tiếp tục "rót" tiền vào thương vụ với Valencia về trường hợp của David Villa.
Chelsea đã thất bại vì hơi... keo kiệt về vấn đề tài chính. Đã từ lâu, chủ tịch Abramovich không còn thói quen vung tiền quá tay và thận trọng hơn với những bản hợp đồng đắt giá.
Hải Anh (Tổng hợp)