Bóng đá Anh

Man City tích cực chuyển nhượng: Barry mới chỉ là sự khởi đầu

04/06/2009 10:54 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Gareth Barry mới chỉ là bước đi đầu tiên của gã nhà giàu mới nổi Man City trong một mùa Hè bận rộn. Sẽ có những ngôi sao nữa tiếp tục cập bến Midland, cũng như có những kẻ phải ra đi để tìm cho mình một chỗ đứng vững chãi hơn.

Người đến: Sau Barry là Ze Roberto?

Mùa Hè năm ngoái, Liverpool từng chào mời Gareth Barry với cái giá 16 triệu bảng và các thêm hậu vệ cánh Finnan nhưng bất thành. Như vậy, cái giá 12 triệu bảng mà Man City bỏ ra để có được tiền vệ 28 tuổi này thực ra cũng không phải là quá đắt. Thực tế, mức lương 100.000 bảng/tuần, cùng những khoản thưởng hấp dẫn từ phía các ông chủ Ả rập mới có tiếng nói quyết định trong việc Barry chọn Man City.

Sự đảm bảo từ túi tiền rủng rỉnh của Man City, chứ không phải thứ hạng của họ ở Premier League, tiếp tục là một yếu tố hấp dẫn các ngôi sao. Cuối tháng này, tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Ze Roberto sẽ hết hạn hợp đồng với Bayern Munich, và đội bóng xứ Bavaria đang đề nghị anh ở lại 1 năm nữa. Tuy nhiên, lão tướng 34 tuổi này đã phát biểu thẳng thừng trên tờ TZ rằng ưu tiên hàng đầu của anh bây giờ là Man City: “Họ muốn dự cúp châu Âu, còn tôi thì muốn giúp họ”. Vì lý do tiền bạc, Ze Roberto từ chối lời mời từ phía 2 CLB ở Bundesliga và chần chừ với Bayern. Và vì lý do còn vương vấn với bóng đá đỉnh cao, anh cũng không muốn “dưỡng già” ở Mỹ hay Saudi Arabia.
 
Sau Barry đến lượt Ze Roberto về Man City?

Không ai nghi ngờ đẳng cấp và kinh nghiệm của Ze Roberto, song việc có tuyển mộ anh không lại đang là điều phải cân nhắc. Mark Hughes dù rủng rỉnh tiền thật, nhưng ông cũng không ngờ nghệch đến nỗi bỏ một khoản tiền lớn để mang về một cầu thủ đã sắp bước sang tuổi 35. Đó rõ ràng không phải một sự đầu tư cho tương lai khi điều mà họ cần thiết lúc này là một đội hình mạnh và sung sức và có thể thi đấu đỉnh cao được lâu. Man City đang thò vòi bạch tuổi của mình đi khắp nơi, nhằm chiêu mộ nhân tài. Họ đang chạy đua với Barca và Inter để theo đuổi Ashley Cole, Lescott, tiếp tục chèo kéo Santa Cruz từ Blackburn, Forlan từ Atletico và sẵn sàng trả 25 triệu bảng cho MSI để mua đứt Tevez.

Kẻ đi: Sau Sturridge là Elano?

Man City không hẳn là đang theo đuổi chính sách Galacticos giống như Real Madrid. Lý do quan trọng nhất là họ chưa đủ đẳng cấp (dù tiền thì thừa mứa) để có thể hút các ngôi sao lớn. Và thứ hai, Mark Hughes cũng biết quý trọng những tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, điển hình nhất là việc gia hạn hợp đồng và nâng lương cho Stephen Ireland, cũng như kiên quyết giữ lại hậu vệ trẻ Micah Richards.

Mặc dù vậy, một tài năng trẻ của Man City đã ra đi, đó là tiền đạo 19 tuổi Daniel Sturridge, người được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất CLB mùa giải vừa rồi. Mark Hughes cho biết ông cũng muốn giữ Sturridge lại, nhưng Man City đã không bằng lòng với đòi hỏi của anh về mặt lương bổng. Dù đã ghi 4 bàn và kiến tạo 3 trong 16 trận ở Premier League mùa này, việc Sturridge đòi hỏi mức lương 80.000 bảng/tuần vẫn bị xem là quá cao, và Man City chỉ có thể trả 55.000 bảng/tuần. Ireland đã trải qua một mùa giải tuyệt vời, nhưng cũng phải bằng lòng với mức lương mới 80.000 bảng/tuần, xấp xỉ một nửa Robinho.

Một tài năng trẻ nữa cũng đang muốn ra đi để được thi đấu nhiều hơn, đó là thủ thành Joe Hart, người đã mất vị trí chính thức vào tay Shay Given. VCK World Cup 2010 sắp tới gần, và Joe Hart rất muốn cứu vãn sự nghiệp quốc tế của mình. Theo tiết lộ của Hughes, Man City sẽ cho một đội bóng nào đó mượn Hart nhằm tạo điều kiện cho anh thi đấu nhiều hơn. Vị trí dự bị cho Given thì cũng không lo lắm vì họ đã có Kasper Schmeichel.

Một cầu thủ nữa cũng chuẩn bị nói lời tạm biệt vùng Eastland là tiền vệ người Brazil Elano, sau khi anh công khai bày tỏ ý muốn chuyển sang Inter Milan. Trả lời trên tờ Gazetta dello Sport, cầu thủ 27 tuổi này khẳng định sự ngưỡng mộ của anh với Jose Mourinho, và muốn được thi đấu bên cạnh những ngôi sao lớn của nerazzuri. Tại đó, anh cũng không đơn độc vì còn có những người đồng hương như Maicon, Mancini, Maxwell và thân nhất là thủ thành Julio Cesar.

Thực ra, sự ra đi của Elano cũng là điều được báo trước. Xét về mặt trình độ chuyên môn, anh là một trong những ngôi sao sáng nhất ở Man City, song những mối bất hòa với Mark Hughes, do lối sống phóng túng, thiếu kỷ luật đã khiến Elano không thực sự được tin tưởng. Trong số bộ ba Brazil ở Midland, chỉ có Robinho có được vị trí vững chắc nhất nhờ đẳng cấp ngôi sao. Jô đã bị đẩy sang Everton, giờ Elano cũng khó lòng trụ lại.

Barry: Xin lỗi fan Aston Villa, nhưng Man City nhiều… tiền quá

Một bức thư dài hơn 600 chữ của Barry đã được đăng trên nhật báo của vùng Midland, với đại ý xin lỗi các fan Aston Villa vì đã quay lưng với họ sau 12 năm gắn bó để đến với Man City. Trong bức thư, Barry đã cảm ơn những CĐV của Villa đã ủng hộ anh suốt 12 năm qua và lý giải rằng quyết định của mình xuất phát từ khát khao chinh phục thử thách mới, chứ không hề do tiền bạc

Song với nhiều CĐV, những lời lẽ biện hộ ấy vẫn khó chấp nhận bởi thực tế là Barry đã từ chối dự Cúp châu Âu cùng Villa, để chạy theo một đội bóng chỉ xếp ở giữa BXH, nhưng sẵn sàng trả mức lương “khủng” hơn nhiều (100.000 bảng/tuần). Mức lương ấy thậm chí còn cao hơn cả ở Liverpool, CLB sẽ dự Champions League mùa tới. Chi tiết ấy càng chứng tỏ được sức mạnh của tiền bạc trong quyết định của Gareth Barry.
 
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm