(TT&VH Online) - Barcelona mới đánh bại Manchester United để đăng quang ở Champions League, nhưng Ballack lại cho rằng Chelsea mới là "Vua" ở châu Âu.
Để chuẩn bị cho tinh thần trước trận chung kết cúp FA với Everton, Michael Ballack đã không ngần ngại tuyên bố rằng, Chelsea mới là đội bóng mạnh nhất châu Âu.
Balack vẫn không chấp nhận thực tế là Chelsea đã bị loại khỏi Champions League
"Chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời với những màn trình diễn ấn tượng. Đặc biệt là ở Champions League, dù cho không lọt vào đến trận chung kết, nhưng Chelsea vẫn là một trong số đội mạnh nhất, nếu không muốn nói là đội mạnh nhất." Ballack tự tin tuyên bố.
Ở một chừng mực nào đó, có thể chấp nhận được câu nói của Michael Ballack, khi mà Chelsea đã chơi tốt hơn Barcelona trong trận bán kết lượt về Champions League, và bị tước đi chiến thắng bởi những "tiếng còi ma" của trọng tài chính. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Barcelona không xứng đáng với chức vô địch. Vì ai cũng thấy họ chơi tuyệt vời thế nào trước Manchester United trong trận chung kết.
Hơn nữa, bóng đá là thế, đội thắng là đội có tất cả dù cho họ có là những người chiến thắng bằng cách nào đi chăng nữa. Chính vì vậy, cũng có thể cho rằng, tuyên bố của Ballack là hoàn toàn "ngộ nhận".
Mùa bóng năm ngoái, Ballack và các đồng đội đã phải cúi đầu chứng kiến MU đăng quang ở Moscow. Năm nay, Chelsea cũng đã thất bại trong cuộc đua ở Premiership và chỉ còn cơ hội duy nhất có danh hiệu, đó là trận chung kết cúp FA sẽ diễn ra vào ngày mai.
"Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để chúng tôi có được một chiếc cúp trong mùa giải năm nay. Tôi đã bị lỡ trận chung kết cúp FA năm 2007, nhưng khi đó tôi vẫn có cảm giác rằng mình là người chiến thắng." Ballack nói tiếp.
Hiện nay, ban huấn luyện của Chelsea vẫn chưa chắc chắn về việc Ballack có ra sân trong trận chung kết với Everton sắp tới hay không. Không phải vì cầu thủ người Đức bị chấn thương hay phong độ kém, mà là HLV Guus Hiddink rất thích sử dụng hàng tiền vệ có sự xuất hiện của John Obi Mikel, Michael Essien và Frank Lampard, giống như cái cách ông đã bố trí đội hình trong trận tiếp Barcelona trên sân Stamford Bridge.
Khánh Hà (Theo Daily Mail)