(TT&VH) - Ông như một minh chứng lịch sử của CLB, một người thầy, nhà quản lý, người hoạch định chiến lược, một Giám đốc kỹ thuật, và một người Cha trong gia đình Pháo thủ. Các CĐV ở Emirates có thể cảm thấy đau xót khi những Vieira, Henry ra đi, nhưng còn nếu bây giờ là Wenger? Đó sẽ là một cơn địa chấn, dấu chấm hết cho một triều đại. Và mở đầu một tương lai bất định, theo bất cứ nghĩa nào.
Là một người yêu Arsenal, bạn sẽ không thể tin, hoặc không muốn tin vào viễn cảnh đó. Nhưng khách quan hơn, những người ngoài cuộc đã có quyền nói tới một sự chia ly, như một thay đổi có tính quy luật của kẻ chiến bại, như một vòng xoay không thể tránh nổi của thời gian. Sau gần nửa thập kỷ chỉ với 1 chiếc Cúp FA, những sự chia tay của hàng loạt tài năng trẻ và những thất bại không thể bào chữa trên mọi mặt trận, Arsenal cần thay đổi. Ít nhất là chỉ tránh sự bào mòn ghê gớm của lòng kiên nhẫn và làm mới niềm tin cho một cuộc cách mạng.

Không thể xem cụm từ “rất hứng thú” của Wenger dành cho Real Madrid là một bằng chứng. Nhưng đó là một dấu hiệu cho thấy Wenger của ngày xưa đang thay đổi. Ông không còn thận trọng trong cách bày tỏ tỉnh cảm của mình nữa. Hoặc có thể, chiến lược gia nói tiếng Tây Ban Nha giỏi như… tiếng Pháp đã thừa nhận: Tôi đang muốn ra đi.
Viễn cảnh nào cho tất cả?
Sau từng ấy năm gắn bó với CLB thành London, thật khó tưởng tượng nổi, ai có thể thay Wenger. Mất mát đó không chỉ khiến cho Arsenal tụt dốc về tinh thần, mà còn tạo ra một cuộc cách mạng chưa biết đâu là điểm dừng. Mới đây, ban lãnh đạo CLB đã tuyên bố chỉ giải ngân 13 triệu bảng cho các vụ shopping trong mùa hè tới. Với chính sách "keo kiệt" như vậy, Arsenal khó có thể đưa về một HLV tên tuổi.
Nhưng trái lại, nếu Wenger muốn ra đi, Real Madrid chưa chắc đã phải là thiên đường. Đó không chỉ là một đội bóng với thượng tầng thiếu kiên nhẫn, mà còn là một cái máy chém thực sự với các HLV, bởi sức ép kinh khủng từ phía các CĐV. Chỉ trong 10 năm qua, Real đã trải qua tới 11 đời HLV, còn nếu tính từ khi Wenger bắt đầu tới Arsenal (1996), con số đó là 14. Nên nhớ, trong tất cả những người đã đến và đi, không ít nhân tài đã mang về chiến thắng tức thì cho “kền kền trắng”, từ Valdano tới Hiddink, rồi Vicente del Bosque, Capello hay Schuster, tất cả đều không thể trụ nổi quá 3 mùa bóng. Liệu một cái máy xay HLV như vậy có phù hợp với Wenger? Câu trả lời là chắc chắn không. Rất có thể Perez đang cần những con bài chiến thuật để thuyết phục các CĐV trong lần trở lại. Nhưng rồi, điều gì đảm bảo ông ta sẽ không “đá” bất cứ ai, kể cả Wenger, như những người tiền nhiệm tài năng khác?
Có thể Perez đã thay đổi sau 3 năm "ở ẩn". Có thể ông đã rút ra bài học từ những sai lầm của chính ông và Calderon. Có thể Wenger cũng đã thay đổi, hết hứng thú với những kế hoạch dài hạn và thích những cuộc phiêu lưu ngắn hạn. Nhưng dù thế nào, mối tình với Real sẽ là canh bạc quá mạo hiểm của Wenger.
Yến Thanh