Bóng đá Anh

Liverpool & 20 năm thảm họa Hillsborough: Điều gì đã xảy ra ở Hillsborough?

14/04/2009 12:45 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Vào lúc đó, để đối phó với nạn hooligan hoành hành dưới đủ hình thức, các CĐV quá khích tràn xuống sân, ném pháo sáng vào các cầu thủ cũng như ẩu đả với nhau, hầu hết các SVĐ ở Anh đều dựng lên những hàng rào thép ngăn giữa khán giả và sân bóng.

Sân Hillsborough là một sân bóng quen thuộc tổ chức các trận bán kết Cúp FA kể từ những năm 1980 với tổng cộng 5 trận bán kết đã được tiến hành ở đó. Trong một trận đấu như thế vào năm 1981 giữa Tottenham và Wolverhampton, một vụ xô đẩy và giẫm đạp xảy ra đã làm 38 người bị thương. Điều này khiến đội chủ sân Hillsborough, Sheffield Wednesday, quyết định thay đổi thiết kế của phần khán đài Leppings Lane ở cuối sân: chia nó ra làm ba khu biệt lập. Sau đó khu vực này còn được chia thành năm khu biệt lập khi Wednesday lên chơi ở giải VĐQG vào năm 1984.

Trước trận bán kết giữa Liverpool và Nottingham Forest vào ngày 15/4/1989, giống như thường lệ với các trận đấu lớn khác, sân Hillsborough lại chia ra các khu khác nhau cho CĐV hai đội. CĐV Liverpool được sắp xếp ở khu vực khán đài Leppings Lane. Trận đấu dự kiến bắt đầu vào lúc 15 giờ, và khán giả được yêu cầu đến chỗ của mình 15 phút trước khi bóng lăn. Trong ngày trận đấu diễn ra, các bản tin trên đài phát thanh và truyền hình đều nhắn nhủ những CĐV nào không có vé không nên đến sân.
 
Thảm họa Hillsborough
 
Khoảng từ 14h30 tới 14h40, các CĐV tụ tập rất đông trong một khu vực hẹp ở cửa xoay bên ngoài khu Leppings Lane, tất cả đều muốn nhanh chóng vào sân trước khi trận đấu bắt đầu. Một nút thắt cổ chai bắt đầu xuất hiện khi nhiều CĐV tìm cách tràn qua cửa vào hai khu vực biệt lập ở giữa khán đài Leppings Lane, tức là ngay sau cầu môn, khiến cửa bị quá tải. Những người đứng ngay trước cửa bị mắc kẹt vì họ không thể vào, do bên trong đã chật người, nhưng cũng không thể ra, khi có ngày càng nhiều các CĐV tràn tới.
 

 
Những CĐV đứng ngoài sân nghe được tiếng reo hò trong sân và càng sốt ruột khi chỉ còn 10 phút nữa là trận đấu bắt đầu. Ước tính vẫn còn 5.000 người chen chúc trước các cửa xoay. Và chính khi đó, quyết định sau này được coi là nguyên nhân của buổi chiều kinh hoàng tại Hillsborough được đưa ra: các nhân viên an ninh mở cánh cửa, không phải là cửa xoay, lẽ ra được dùng làm cửa thoát hiểm cho các CĐV vào sân. Người ta tìm mọi cách tràn qua lối đi mở thêm đó để vào sân.
 
Người ta sẽ còn nhớ mãi bi kịch này

Kết quả là hàng nghìn người xô đẩy, giẫm đạp lên nhau trong một đường hầm nhỏ xíu dẫn vào hai khu khán đài cũng đã chật ních người, khiến những người đã được vào trong sân dần bị dồn về phía các hàng rào thép và không có lối thoát nào khác khi đám đông phía sau họ cứ tìm cách tràn vào sân. Những người trong đường hầm dẫn vào sân không ý thức được rằng sinh mạng những người đã ở trong sân đang bị đe dọa. Trong khi các cảnh sát và nhân viên an ninh lẽ ra phải yêu cầu các CĐV đi sang các khu biệt lập khác ở hai bên cánh cầu môn lúc đó vắng tanh thì họ lại không làm như vậy, mà lý do thì cho tới bây giờ vẫn chưa được giải thích đầy đủ.

Trong một khoảng thời gian, vấn đề ở khu khán đài Leppings Lane không được ai chú ý do hầu hết mọi người tập trung vào trận đấu đã bắt đầu. Mãi tới 15h06, trọng tài, nhận được thông báo từ cảnh sát, ngừng trận đấu vì một số CĐV tìm cách trèo qua hàng rào để tìm đường sống sót. Lúc bấy giờ, một cánh cửa ngách ở khu vực nơi người ta đang xô đẩy nhau được mở ra và một số người thoát ra bằng lối đó, những người khác tiếp tục leo qua hàng rào. Cuối cùng, hàng rào ngăn cách khán đài với sân bóng đổ sụp do sức ép của đám đông người hoảng loạn.

Báo chí Anh mô tả lại rằng cảnh tượng kinh hoàng đến mức trong nhiều khu biệt lập, không ít người đã chết đứng vì nghẹt thở vì bị chèn ép. Sân bóng nhanh chóng đầy những người bị thương và hấp hối. Cảnh sát, xe cứu thương cùng bảo vệ sân có mặt khắp nơi. Các CĐV không bị thương đã làm tất cả những gì có thể, một số người còn cố gắng sử dụng các biện pháp hô hấp nhân tạo. Tổng cộng 94 người đã thiệt mạng trong ngày hôm đó, 766 người khác bị thương, 300 người được đưa đến bệnh viện. Bốn ngày sau, số người chết lên tới 95 người khi cậu bé 14 tuổi Lee Nicol không qua khỏi tại bệnh viện. Số thương vong cuối cùng là 96 người chết khi tháng 3/1993, CĐV Tony Bland qua đời sau bốn năm sống đời thực vật. Cũng kể từ đó, các nhà chức trách Anh quy định mọi sân bóng ở hai giải đấu hạng cao nhất nước Anh và mọi sân bóng xây mới đều phải có tất cả các chỗ là chỗ ngồi, thay vì việc khán giả có thể đứng xem như ở Hillsborough.

Scandal "Sự thật"

Vào ngày thứ Tư sau thảm họa, Kelvin MacKenzie, khi đó là biên tập viên của tờ báo chuyên đưa tin giật gân thuộc sở hữu của tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch, giật ra trang bìa hàng tít “SỰ THẬT” với ba dòng tít phụ: “Một số CĐV đã lục ví của các nạn nhân”, “Một số CĐV tè vào những cảnh sát can đảm” và “Một số CĐV đánh những cảnh sát làm hô hấp nhân tạo”.

Câu chuyện kèm theo ở bên trong viết rằng “các CĐV say xỉn của Liverpool đã tấn công một cách độc ác vào những nhân viên cứu hộ khi họ tìm cách giúp các nạn nhân hồi tỉnh” và “các sĩ quan cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên y tế bị đấm, đá và tè vào”. Một trích dẫn, theo The Sun là từ một cảnh sát giấu tên, khẳng định “một cô gái đã chết bị làm nhục” và rằng các CĐV Liverpool “tè vào chúng tôi và những xác chết”. Điều đó mâu thuẫn với những thông báo sau đó cho biết nhiều CĐV Liverpool đã tích cực giúp đỡ các nhân viên an ninh để đưa lên cáng một số lớn nạn nhân và hỗ trợ cho rất nhiều người bị thương.

Tờ The Sun bị hầu hết các sạp báo ở Liverpool tẩy chay khi nhiều độc giả từ chối mua bất cứ thứ gì từ các sạp báo có bày bán tờ báo này. The Sun sau đó đã phải đăng một lời xin lỗi chính thức, còn MacKenzie giải thích vào năm 1993 rằng “tôi rất hối hận vì vụ Hillsborough. Đó là một sai lầm tệ hại. Sai lầm là ở chỗ tôi đã tin vào một nghị viên (Irvine Patnick). Nếu ông ta không nói thế và người đứng đầu bộ phận an ninh ở đó (David Duckenfield) không đồng ý, chúng tôi đã không đăng bài báo đó”. Tuy nhiên, MacKenzie vẫn từ chối xin lỗi vì cho rằng Murdoch ra lệnh cho ông phải làm như thế.

Mãi đến ngày 7/7/2004, tờ The Sun mới đăng một lời xin lỗi chính thức trên toàn bộ một trang, khẳng định rằng tờ báo đã “phạm một trong những sai lầm tồi tệ nhất trong lịch sử của mình”. Tuy nhiên, nhiều người Liverpool vẫn chưa hài lòng với lời xin lỗi muộn màng đó. Tờ Liverpool Echo, thuộc sở hữu hãng Trinity Mirror, cũng là chủ của tờ Daily Mirror, đối thủ lớn nhất của The Sun, cho rằng The Sun đã “một lần nữa tìm cách lợi dụng những người đã khuất ở Hillsborough”. Ngày 6/1/2007, trong một trận đấu với Arsenal ở Cúp FA tại Anfield, các CĐV Liverpool đã mang theo những tấm thẻ xếp thành hàng chữ “SỰ THẬT” và hô vang “công lý cho 96” trong 6 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Tới tận bây giờ, nhiều người ở Liverpool vẫn coi việc không mua tờ The Sun như một nguyên tắc sống và lượng phát hành của tờ báo này tại vùng Merseyside rất ít. Thống kê năm 2004 cho biết The Sun chỉ bán được 12.000 bản mỗi ngày tại Liverpool, ít hơn 200.000 bản so với trước bài báo về sự kiện Hillsborough.

 

Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm