Mâu thuẫn ở Chelsea: Khi Abramovich không còn tin Kenyon

02/04/2009 09:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Esquire, Giám đốc điều hành của Chelsea Peter Kenyon đã công khai những mâu thuẫn giữa ông và ông chủ người Nga Roman Abramovich. Và đó là dấu hiệu cho thấy những rạn vỡ ở Stamford Bridge.

Trong tuyên bố công khai đầu tiên về việc sa thải Luiz Felipe Scolari khỏi cương vị HLV ở Chelsea, Giám đốc điều hành của CLB, Peter Kenyon, đã xác nhận rằng quyết định do đích thân ông chủ đội bóng, tỷ phú người Nga Roman Abramovich, đưa ra. Tuy nhiên, Kenyon, lúc đó đang đi nghỉ, khẳng định rằng Abramovich đã thảo luận việc sa thải với ông qua điện thoại, vào buổi tối sau trận hòa 0-0 của Chelsea với Hull ngày 9/2.

“Quyết định được ông chủ đưa ra, là một điều tự nhiên và đúng đắn”, Kenyon nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Esquire. Trong cuộc phỏng vấn đó, Kenyon còn thảo luận về sự nghiệp và triết lý của ông, thể hiện rõ ràng tình trạng căng thẳng hiện giờ ở Chelsea, giữa sự thiếu kiên nhẫn trong đòi hỏi thành công ngày càng gia tăng của Abramovich và lý lẽ của Kenyon rằng tiền không mua được chiến thắng và một kế hoạch dài hạn là rất quan trọng. Trong 7 năm giành được rất nhiều danh hiệu với HLV Alex Ferguson ở M.U, Kenyon đã học được rằng điều có tầm quan trọng đặc biệt với một CLB là phải chỉ định được một HLV giỏi, rồi gắn bó với ông.

“Hãy xem Ferguson”, Kenyon không giấu sự ngưỡng mộ, “Ông ấy làm theo cách mà mọi người đều sẽ làm. Sự kế thừa là một vấn đề lớn với bóng đá”. Đã sa thải HLV Chelsea đầu tiên mà ông làm việc cùng, Claudino Ranieri, “một cách tàn nhẫn”, như Kenyon thừa nhận, ông chỉ ra rằng Jose Mourinho lẽ ra là người đã có thể xây dựng thành công bền vững cho CLB của nhà tỷ phú Nga. Khi Abramovich và Mourinho bắt đầu “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, Kenyon nói ông đã đóng vai trò một nhà ngoại giao và kết quả là HLV người BĐN đã ở lại lâu hơn, tới đầu mùa giải 2007-2008.

Ông cũng thẳng thắn về người kế nhiệm của Mourinho, xác nhận rằng Avram Grant là do Abramovich chỉ định, và cũng giành sự tin cậy vừa phải cho HLV người Israel, khi Chelsea kết thúc ở vị trí  thứ hai ở Premier League và để thua M.U trong trận chung kết Champions League trên chấm phạt đền. Kenyon tuyên bố CLB hiện có “nhiều nguồn lực” hơn so với Grant, mà ông cho rằng “không phải là người thích hợp” cho Chelsea.
 
Abramovich và  Kenyon không còn cùng nhìn về một hướng

Phần lớn cuộc phỏng vấn diễn ra trước khi Scolari bị sa thải và Kenyon khi đó vẫn khăng khăng rằng Chelsea không chia tay với HLV người Brazil từng VĐTG mà Kenyon tin rằng có thể lặp lại chiến tích hai lần vô địch Premier League của Mourinho. Dù có những tin đồn lan rộng rằng các cầu thủ không hài lòng với những phương pháp của Scolari, Kenyon nói rằng Chelsea phải thể hiện sự kiên nhẫn, cho người mới thời gian để thích nghi với CLB và đưa Chelsea vào một thời kỳ ổn định. “Để đạt được những gì chúng tôi muốn, chúng tôi không thể cứ mỗi năm lại thay một HLV”, Kenyon nói, “Làm như vậy sẽ thất bại”.
 


Việc chỉ định Scolari, theo Kenyon, “Dự kiến kéo dài ít nhất tới Giáng sinh năm 2010. Ông ấy chuyển từ cấp độ ĐTQG sang cấp CLB và cần thời gian để thay đổi. Điều chúng tôi tìm kiếm là những giá trị cốt lõi, một người có thể mang về chiến thắng, và ai cũng hiểu, Scolari có thể”. Thế nhưng chẳng bao lâu sau cuộc trả lời phỏng vấn, chính Kenyon đã phải tiễn HLV người Brazil ra cánh cửa Exit ở Stamford Bridge. Kenyon thì vẫn ở lại, nhưng câu chuyện về quyền quyết định ở Chelsea rõ ràng đã thay đổi khi giám đốc điều hành, muốn một tầm nhìn dài hạn, phải khuất phục những mong muốn tức thời của ông chủ.

Kế hoạch 10 năm đưa Chelsea lên thành một CLB hàng đầu châu Âu và có thể tự chủ về tài chính mà không cần tới tiền bạc từ Abramovich kể từ mùa giải 2010-2011 cũng chính là ý tưởng của Kenyon. “Chỉ vì bạn có 1 tỷ hay 12 tỷ bảng không có nghĩa là bạn có thể chiến thắng”, Kenyon giải thích, “Điều đó cần thơi gian và sự xây dựng, đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như vào cầu thủ. Đòi hỏi của Roman là chúng tôi sẽ không đợi 9 năm 9 tháng rồi mới thành công”.

Sự kiên nhẫn của Abramovich là có thể hiểu được khi ông dã trở thành tỷ phú gần như chỉ sau một đêm nhân lúc tình hình hỗn loạn dưới thời Boris Yetlsin tại Nga. Còn Kenyon lại là một Giám đốc điều hành có kinh nghiệm 25 năm trong ngành bóng đá. Ngay trước khi đến M.U, ông đã được giáo dục rằng mọi thứ phải được lên kế hoạch chỉnh tề, cho phép một HLV giỏi có thời gian để xây dựng đế chế của mình.

Kenyon không phủ nhận ông đã thảo luận với Mourinho vào năm 2004 dù khi đó Ranieri vẫn còn ở Stamford Bridge. “Nhiều lúc bạn phải nhẫn tâm”, Kenyon nhớ lại, “Bạn phải công bằng, nhưng không nên nhầm lẫn điều đó với việc tỏ ra yếu đuối”. Kenyon xem ba năm của Mourinho ở Chelsea là một thời kỳ tuyệt vời, dù ông cũng nói không hối tiếc vì HLV người BĐN đã ra đi, vì yêu cầu phải “thay đổi”. Kể từ đó, Chelsea đã rất vất vả tìm kiếm người thay thế được Mourinho. Kenyon chỉ rõ rằng Grant, người được Abramovich sủng ái, không phải là lựa chọn đúng đắn. Khi được hỏi liệu HLV người Israel có xứng đáng được tin cậy hơn không khi Chelsea đã tiến rất gần tới cả danh hiệu vô địch Premier League và Champions League mùa trước, Kenyon nói: “Mùa giải đó cho thấy CLB được tổ chức tốt ra sao. Tôi tin rằng HLV có đóng góp ở mức độ nào đó, nhưng tôi nghĩ sự tổ chức của CLB mới là đóng góp lớn hơn”.

Rõ ràng Kenyon ám chỉ rằng những thành viên khác trong ban lãnh đạo và ông đã giúp các cầu thủ gắn kết với nhau sau khi Mourinho ra đi, trao cho Grant ít nhiều cơ hội. Khi được hỏi liệu có phải là không công bằng khi sa thải Grant, dù CLB đã chơi tốt dưới sự dẫn dắt của HLV người Israel, Kenyon đơn giản trả lời “không”. Khi Chelsea chia tay với Grant và đưa Scolari về, Kenyon hài lòng vì ông đã có một HLV nổi tiếng thế giới và được tôn trọng trên toàn cầu. Ông đã muốn cho Scolari thêm thời gian, nhưng Abramovich cũng có lý khi mùa giải của Chelsea đang lâm nguy và tinh thần đội bóng đã rệu rã trong khi Guus Hiddink thể hiện rằng ông có thể thay đổi tình hình.

Nếu Hiddink vẫn giữ lời hứa với ĐT Nga và rời Stamford Bridge vào cuối mùa giải này, vào lúc Ferguson có mùa giải thứ 24 ở M.U, Arsene Wenger bắt đầu mùa giải thứ 14 ở Arsenal và Rafael Benitez vừa gia hạn thêm 5 năm hợp hợp đồng với Liverpool để có năm thứ 6 tại Anfield, Chelsea sẽ khởi đầu với HLV thứ 6 kể từ năm 2003, tức trung bình mỗi năm một HLV, kể từ khi Abramovich mua lại Chelsea với giá 59 triệu bảng và Kenyon tới đó từ M.U.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm