Chelsea bắt đầu triều đại Hiddink: Tia nắng ở Stamford Bridge

23/02/2009 12:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Hiddink chủ động chọn một trận đấu đầy căng thẳng để ra mắt. Kết quả: Chelsea của ông đã chiến thắng đầy hợp lý. Một niềm tin, dù còn khá mong manh, đang trỗi dậy ở Stamford Bridge: Chelsea sẽ quyết không để phần còn lại của mùa giải trở nên vô nghĩa.
 
Không mơ Premier League
 
Sẽ là phi thực tế nếu khẳng định rằng Guus Hiddink có thể đưa Chelsea vô địch Premier League mùa giải này. Chiến thắng trước Aston Villa đúng là đã tạo nên một bước ngoặt thực sự trong cuộc đua ở tốp đầu. Nó giúp Chelsea chính thức đòi lại vị thế của mình so với Aston Villa, đội bóng đang muốn phá vỡ kết cấu của Big Four ở mùa giải này. Nhưng ngôi đầu thì vẫn quá xa vời bởi dường như chẳng gì có thể ngăn cản mạch chiến thắng của M.U cả. 10 điểm là một khoảng cách quá mênh mông, mà có mơ Chelsea cũng chẳng nghĩ rằng họ có thể san lấp.
 
Lần đầu tiên sau 1 thập kỷ, Chelsea mới giành trọn 3 điểm tại Villa Park. Đó là kết quả của những thay đổi hợp lý về mặt chiến thuật mà Hiddink đã áp dụng với đội bóng mới. Nhưng điều tích cực hơn cả mà vị HLV người Hà Lan mang lại cho Chelsea chính là sự bình ổn về mặt tâm lý sau quãng thời gian khủng hoảng vừa qua. Phong thái bình tĩnh trong việc đưa ra quyết định của ông đã khiến các cầu thủ Chelsea giữ được sự tỉnh táo nhất định trong việc triển khai lối chơi, nhất là sau khi có bàn dẫn trước với pha xục bóng đẳng cấp của Anelka. Chelsea cần phải giữ được cái đầu lạnh như thế cho tới hết mùa giải này. Trong hoàn cảnh hiện tại, chính Liverpool mới phải chịu sức ép lớn hơn.
 
Chelsea tìm lại nụ cười với Hiddink
 
Đội bóng của HLV Benitez vẫn cố gắng bám sát M.U để nuôi dưỡng giấc mơ mà họ đã đeo đuổi suốt 2 thập kỷ qua. Trái lại, nếu xác định quên Premier League đi, Chelsea sẽ thi đấu thoải mái hơn rất nhiều. Họ đã đẩy Aston Villa xuống thứ 4, và mục tiêu thực tế tiếp theo sẽ là ngôi á quân kèm một suất tham dự vòng bảng Champions League mùa tới. Nhiệm vụ này đương nhiên sẽ không khó khăn như lật đổ M.U, bởi sau trận hòa Man City đêm qua, Liverpool cũng chỉ nhiều hơn Chelsea vỏn vẹn 3 điểm. Tất nhiên, Abramovich mời Guus Hiddink về không phải chỉ để phục vụ riêng Premier League…
 
Hy vọng ở Champions League
 
Trong số các đại diện của bóng đá Anh ở Champions League mùa giải này, Chelsea là đội bóng thi đấu vất vả nhất. Phải đợi đến lượt trận cuối cùng, bằng chiến thắng chật vật 2-1 trước chú lùn Cluj, họ mới giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng A. Scolari dù đã từng đưa Brazil vô địch thế giới, song kinh nghiệm ở Champions League thì quá ít. Trái lại, Hiddink từng đưa PSV Eindhoven lên ngôi vô địch cách đây 21 năm, và sau đó đưa đội này vào bán kết ở nhiệm kỳ thứ hai của mình (2002-06). Bởi vậy, khi Abramovich mời được Hiddink về, ai cũng hiểu vị tỷ phú người Nga vẫn còn “máu me” với Champions League như thế nào.
 
Ông muốn Hiddink sẽ làm được một điều đặc biệt mà cả Mourinho lẫn Avram Grant đều chưa ai thực hiện nổi. Hồi đầu mùa, Scolari từng mạnh miệng tuyên bố Chelsea sẽ giành cú ăn tư. Mục tiêu ấy đã tan vỡ một nửa, song trước mắt đội bóng này vẫn còn hai đấu trường cúp FA (đã vào tới vòng tứ kết) và Champions League (gặp Juve ở vòng 1/8) để phấn đấu. Với tư cách một “thợ hàn hạng sang”, Hiddink không có nhiều thời gian (và tiền bạc) để tạo nên một cuộc cách mạng thực sự ở Chelsea, song từ trước đến nay, ông đã có biệt tài kích thích niềm tin chiến thắng từ những đội bóng vốn không được đánh giá cao trước đó.
 
Từ Hàn Quốc, Australia cho tới Nga và phần nào là trận Chelsea-Aston Villa vừa qua. Anelka tiếp tục nổ súng. Drogba đã chơi với một hình ảnh khác hẳn dưới thời Scolari. Trong khi đó, Lampard vẫn hết sức nguy hiểm không chỉ bởi khả năng dứt điểm đa dạng mà kỹ thuật ngày càng tinh tế. Pha đi bóng và kiến tạo đẹp mắt của anh cho Anelka ghi bàn vào lưới Aston Villa vừa qua là một minh chứng. Quan trọng hơn, Chelsea đã chơi bóng như một tập thể dưới bàn tay của Hiddink. Chính điều đó mới mang đến niềm tin lớn nhất.
 
 
Hiddink sẽ dẫn dắt Chelsea mùa sau?

Vài hôm trước, Guus Hiddink đã khẳng định rằng ông sẽ chỉ dẫn dắt Chelsea đến hết mùa giải này để trở lại làm nghĩa vụ cùng ĐT Nga. Nhưng theo những tin tức mới nhất thì khả năng HLV này tại vị ở Stamford Bridge đến năm 2010 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngày hôm qua, chính Tổng thư ký LĐBĐ Nga (RFA) Alexei Sorokin đã “bật đèn xanh” cho khả năng Hiddink ở lại với Chelsea. Ông cho biết “Chúng tôi nghĩ rằng việc ông ấy ở Chelsea sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến công tác ở ĐTQG. Guus sẽ làm việc với chúng tôi trong những khung thời gian nhất định, còn ngoài ra thì tùy ông ấy”. Sở dĩ Hiddink có được sự đặc cách này một phần vì ông có mối quan hệ mật thiết với tỷ phú Roman Abramovich.

Hiện tại, mức lương của Hiddink ở ĐT Nga là 8 triệu euro, và phân nửa được trả bởi Abramovich. Trong những tháng gần đây, RFA gặp khó khăn về tài chính nên việc chia sẻ Hiddink với Chelsea là cơ hội tốt nhất để giữ ông lại đến năm 2010.
 
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm