Chelsea: Như một chiếc limousine không người lái

Thứ Ba, 10/02/2009 16:07 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Tờ Marca (Kỷ lục) của Tây Ban Nha đã so sánh đội bóng Chelsea hiện nay giống như một chiếc xe limousine không người lái.

Bài báo của Marca viết: “Đi vào đại lộ Fulham Road không ai nói Stamford Bridge là một sân bóng đá. Ở phía tây đại lộ là một khách sạn đắt tiền, thuộc tài sản của Chelsea. Đó là một ngôi nhà cao tầng sang trọng và hiện đại mà ông chủ Roman Abramovich ra lệnh phải hoàn thiện. Trước đó, công việc nâng cấp “West Stand” đang gặp khó khăn do tình hình tài chính của đội bóng thành London. Nhưng với việc nhà tỷ phú dầu lửa về Chelsea, mọi việc đều được giải quyết. Tình hình tài chính của CLB đã lành mạnh trở lại, nhiều cầu thủ lớn về với Chelsea và “The Blues” lại là cái tên hấp dẫn trên bản đồ bóng đá thế giới.

“Điều đó đã được thực hiện với sự hợp tác đắc lực của Jose Mourinho, người đã dẫn dắt Chelsea giành hai danh hiệu vô địch Premier League liên tục, sau 50 năm chờ đợi kể từ lần cuối cùng họ đạt được. Nhưng ba năm sau khi đến Chelsea, mộng tình tan vỡ và HLV người Bồ Đào Nha đã xuống thuyền ra đi. Cuộc chia tay không được chờ đợi của Mourinho là một quả đắng không thể nuốt nổi đối với những người yêu mến “The Blues” và cả đối với các cầu thủ, những người tuyên bố họ muốn sống chết cùng HLV cũ của mình.
 
Scolari đã bị "trảm" chỉ sau 7 tháng dẫn dắt The Blue

“Người ngồi trên trên băng chỉ đạo ở Stamford Bridge sau đó là Avram Grant, một trợ lý ít ai biết đến của Mourinho. HLV người Israel đã đưa Chelsea đến trận chung kết Champions League, điều mà Mourinho chưa bao giờ làm được. Đó là thời khắc của Chelsea, nhưng Terry đã đá hỏng quả phạt đền có thể đem danh hiệu về cho đội bóng áo xanh. Sai lầm của Anelka trong quả sút luân lưu cuối cùng đã đặt dấu chấm hết cho Grant, người đã phải khăn gói ra đi ba ngày sau khi trận chung kết kết thúc”.

* Felipao “ngắn ngủi”

“Người được Abramovich chọn là Luiz Felipe Scolari, nhà vô địch thế giới với Brazil năm 2002 và á quân châu Âu năm 2004 cùng với Bồ Đào Nha. “Felipao” ra mắt thuận lợi với tư cách là HLV của một CLB châu lục nhưng tại giải ngoại hạng Anh, sự việc dần dần bất lợi, nơi hiện nay Chelsea chỉ đứng thứ tư và cách Manchester United tới bảy điểm trong khi MU thi đấu kém một trận. Trận hòa không bàn thắng trên sân nhà trước Hull City là giọt nước làm tràn ly, nhất là nó xảy ra chỉ có hai tuần trước trận thư hùng với Juventus trong khuôn khổ vòng 1/8 của Champions League.

“Người ta đem về cho Scolari ba cầu thủ người Bồ Đào Nha là Deco, Bosingwa và Quaresma, nhưng lại không có Robinho, người mà Felipao ra sức kêu gọi. Chấn thương của Joe Cole và thời điểm phong độ thấp của Drogba là hai nguyên nhân gây ra giai đoạn khó khăn của Chelsea. Đội bóng áo xanh giờ đây đang nỗ lực tìm một HLV mới đủ sức tấu lên bản nhạc phù hợp. Âm thanh phát ra là Hiddink và Grant, trở lại một lần nữa với vai trò trám chỗ, nhưng người mà Abramovich thực sự mong muốn là Frank Rijkaard. Có thế cựu HLV của Barca sẽ là người phù hợp để đưa chiếc limousine của Abramovich ra khỏi bãi đỗ xe."

Khang Chi

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 9:02:51 AM
Chúc mừng Pep! Anh đã có 1 bộ sưu tập danh hiệu vĩ đại vô tiền khoáng hậu. Giờ là thời điểm hợp lý nhất để anh tạm rút khỏi giang hồ, bế quan luyện công để nghỉ ngơi, suy ngẫm và sáng tạo nên những...
hùng dũng - 5/25/2012 3:46:33 PM
không biết chơi chữ thì đừng dùng chữ.
Hate funson, hate mờ u - 5/26/2012 9:30:39 AM
Viễn cãnh nghe có vẻ tươi sáng, toàn là màu hồng được các phan Mờ u mơ mộng tô vẽ lăng xê, nhưng rồi đây Shinji Kagawa sẽ phải thất vọng về quyết định của mình vì mọi thứ không phải như anh nghĩ đâu,...
Trần Bình Định - 5/26/2012 3:04:55 AM
He he, nhiếc móc người ta thậm tệ, cuối cùng rồi lại phải viết, phải đăng bài về họ thì mới có cái mà câu khách. Kết cục, cả kẻ viết lẫn người đọc lại dán mắt vào xem họ. (Trong lúc chờ xem Cup Nhà...
cđv SLNA - 5/22/2012 3:10:46 PM
biết gì mà nói. có đến sân xem đâu mà biết. ngồi 1 chỗ nói ngất. Bàn của Nsi từ khi giữa sân bóng đã chạm tay. do trọng tài kém k nhìn đk. ai đến sân bên khán đài B cũng biết