Robbie Keane trở lại Tottenham: Canh bạc của ai?

04/02/2009 12:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tình trạng tuyết ngập trời ở xứ sở sương mù nghiêm trọng nhất trong vòng 18 năm qua khiến Robbie Keane không thể đáp chuyến bay từ Liverpool về London. Nhưng nó không ngăn cản được anh leo lên tàu hỏa trở về mái nhà xưa. Hơn ai hết, Keane khát khao cuộc trở về này sau chuyến phiêu lưu ngắn ngủi 6 tháng chẳng khác gì cơn ác mộng…

Đây là một trong những bản hợp đồng đắt giá của mùa Đông năm nay. Với 15 triệu bảng, nó chỉ kém chữ ký 17 triệu bảng của Nigel De Jong từ Hamburg sang Man City. Và cho đến lúc này, tổng giá trị chuyển nhượng của tiền đạo 28 tuổi người CH Ireland đã lên đến 73 triệu bảng. Song chắc chắn, Keane không tự hào chút nào về điều này. Anh rời Anfield trong nỗi tấm tức và suýt bật khóc khi nói lời từ giã với các đồng đội và ban huấn luyện ở khu tập huấn Melwood. Có lẽ, chỉ với một người, Keane không muốn bắt tay. Đó là HLV Rafael Benitez!
 
Bán Robbie Keane là canh bạc của Benitez?
 
Chắc chắn sự trở lại này không phải là canh bạc của Keane. Người ta vẫn chưa rõ các fan Tottenham sẽ đón chào anh ra sao trong trận “tái” ra mắt gặp Arsenal tới đây. Nhưng phần đông tin rằng dù không vui vẻ chút nào khi Keane ra đi hồi mùa Hè năm ngoái, White Hart Lane vẫn rộng cửa đón chào chân sút từng đóng góp tới 107 bàn cho CLB trong 6 năm (2002-2008). Với tình trạng mài mòn đũng quần trên băng ghế Anfield trong sự ghẻ lạnh của ông thầy Benitez, dù sao đi chăng nữa thì Tottenham cũng sẽ ấm áp hơn cho Keane.
 
 Trước Keane, Tottenham đã mua lại Jermaine Defoe và Pascal Chimbonda. Trong thương vụ này với Liverpool, họ chẳng thiệt thòi gì. Nửa năm trước, Tottenham bán Keane với giá tới 20,3 triệu bảng. Giờ họ mua lại anh bằng chính khoản nợ mà Liverpool vẫn đang chịu. Trong bối cảnh Defoe chấn thương phải phẫu thuật và nghỉ tới 10 tuần lễ, Keane sẽ là niềm hy vọng giúp Tottenham tránh xa hơn nữa khu vực nguy hiểm. Họ không thể tìm được một sự thay thế nào hoàn hảo hơn. Keane sẽ không mất nhiều thời gian để thích nghi với đội bóng cũ. Hơn nữa, tiền đạo này đang tràn ngập khát khao thể hiện lại mình như để Liverpool thấy họ đã sai lầm thế nào khi vội vã bán anh.

Vậy thì chỉ còn lại một cái tên đang đánh bạc: đó là Liverpool?

Benitez và cuộc chiến quyền lực ở Anfield

Mùa Hè năm ngoái, chính Benitez đã sớm thừa nhận rằng vụ mua Keane là một canh bạc của mình. Giờ đây, quyết định bán tiền đạo này ở thời điểm hiện tại còn bị coi là liều lĩnh hơn.

Trên thực tế, việc đẩy Keane trở lại White Hart Lane có thể xem là một thành công của Benitez trong việc giành quyền thực hiện các vụ chuyển nhượng. Cách đây không lâu, ông tiết lộ rằng Keane không phải là sự lựa chọn số 1 của ông trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái. Đây là một trong những lí do khiến Benitez đòi được quyền quyết định chứ không phải là GĐĐH Rick Parry. HLV này bực bội khi Liverpool bỏ ra hơn 20 triệu bảng cho Keane trong khi lại bác bỏ đề nghị 18 triệu bảng cho Gareth Barry của Aston Villa, chữ ký mà Benitez rất muốn có.

Cả hai ông chủ Mỹ của Liverpool là Tom Hicks và George Gillett cùng có mặt ở Anfield theo dõi trận cầu đinh gặp Chelsea cuối tuần qua. Mục đích của chuyến thăm này còn là thuyết phục Benitez đặt bút ký bản hợp đồng mới. Và thế là như để chiều lòng ông, họ nhanh chóng nhất trí bán Keane (một lần hiếm hoi, Hicks và Gillett cùng thống nhất trong một vấn đề!).

Benitez không thích Keane vì coi anh là nguyên nhân chính khiến ông không có được Barry. Nhưng một lí do quan trọng khác là Benitez không biết xoay xở đội hình ra sao với tiền đạo này. Keane không thể tìm được tiếng nói chung với Torres và nếu nhớ lại trận derby Merseyside cách đây 2 tuần lễ, hẳn ai cũng nhớ nỗi thất vọng chán nản của tiền đạo người CH Ireland này khi Torres không thèm chuyền cho anh mà thay vào đó là Steven Gerrard. Benitez cũng thích hàng công với mũi nhọn Torres, sự yểm trợ từ Gerrard và tính linh hoạt từ hai cánh. Keane không tìm nổi vai trò “tiền đạo phụ” mà anh đã rất thành công cùng Dimitar Berbatov thời cả hai còn ở Tottenham. Hậu quả là anh ngày càng xa một suất chính.

Benitez đã đúng khi nhanh chóng đẩy Keane kém cỏi ra đi, vớt vát phần nào vụ đầu tư có nguy cơ lỗ nặng? Đó là câu hỏi còn gây nhiều tranh cãi bởi quá khứ cho thấy, Keane thuộc mẫu cầu thủ thích nghi chậm (5 năm thành công qua, chưa bao giờ anh ghi quá 3 bàn trong 11 trận đầu tiên). Nếu Liverpool kiên nhẫn hơn, biết đâu họ sẽ có một chân sút thượng thặng? Hãy để những nghi ngờ đó cho thời gian chứng minh. Chỉ biết lúc này, quyết định bán Keane khiến Benitez phải đối mặt với tình trạng hàng công quá mỏng. Liverpool không kịp mượn Javier Saviola từ Real Madrid và thế là giờ đây, gánh nặng đang dồn lên Torres mà chân sút này cũng mới bình phục chấn thương gân kheo.

Cứ nhìn vào tiền sử cái gân kheo mong manh của Torres, các fan Liverpool không khỏi lo ngại. Ngoài anh, họ chỉ còn hai tiền đạo đích thực là David Ngog và Nabil El Zhar, đều chưa chứng tỏ được gì. Giả sử Torres bị chấn thương, Benitez sẽ phải trông cậy vào những cái tên “đáng ngờ” hay hy vọng vào sự tỏa sáng từ các cánh của Dirk Kuyt, Albert Riera hay Ryan Babel. Liệu một lực lượng tấn công mong manh như vậy có đủ giúp Liverpool bám đuổi và vượt mặt M.U để trọn vẹn giấc mơ khắc khoải 19 năm? Hình như là quá khó…

Trung Sơn (Hongkong)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm