Man Utd - Derby: Chào Wembley!

Thứ Ba, 20/01/2009 12:17 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Với quyết tâm chinh phục tham vọng hiếm thấy, phong độ đang lên cao, sự vượt trội về lực lượng và đẳng cấp, cũng như lợi thế sân nhà Old Trafford cực lớn, M.U sẽ giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn để tiến đến trận CK Tại Wembley.

Tham vọng "ăn bốn"

Sau hơn 22 năm đi mòn đường hầm Old Trafford, chỉ còn 3 thách thức dành cho Sir Alex Ferguson. Thứ nhất là VĐ Premier League mùa này và cân bằng kỷ lục 18 lần VĐQG của Liverpool. Thứ hai, trở thành đội đầu tiên trong lịch sử thành công bảo vệ chức VĐ Champions League. Và cuối cùng, đoạt mọi danh hiệu của mùa, qua đó vượt mặt kỳ tích "cú ăn ba" của một thập kỷ về trước.

Mục tiêu thứ nhất đã nằm trong tầm tay của Sir Alex. Với mục tiêu thứ hai, phải cần đến yếu tố may mắn, như cái cách M.U của ông lội ngược dòng trước Bayern 10 năm về trước hay đánh bại Chelsea trên chấm 11m ở Moskva mùa hè năm ngoái. Và cuối cùng, với mục tiêu thứ 3, M.U của Sir Alex cần những gì tinh túy nhất, từ tham vọng khủng khiếp, đến sự chuẩn bị cực kỳ kỹ càng, một đội hình siêu mạnh với 2 ngôi sao cho 1 vị trí và tìm ra một công thức hữu hiệu cho chiến thắng. Những gì đã và đang diễn ra cho thấy, Sir Alex đang hướng về siêu tham vọng ấy, cụ thể hơn là tham vọng "ăn bốn": Premier League, Cúp Carling, Cúp FA và Champions League. Nhà cái William Hill đã đưa ra tỷ lệ cho trường hợp này: đặt 1 ăn 40. Đó cũng là tỷ lệ dành cho khả năng Arsenal VĐ Premier League.
 
MU sẽ giành vé tới Wembley sau trận đấu đêm nay
 
Tính đến thời điểm này, Sir Alex đang đi đúng lộ trình và tuân thủ công thức vận hành mà ông đã đề ra. Lực lượng được xoay vòng một cách nghiêm ngặt và chỉ sử dụng đội hình mạnh nhất cho trận cầu lớn. Hàng thủ được đề cao và đặt tính thực dụng của chiến thắng lên trên tất cả. Các siêu sao trên hàng công có nhiệm vụ luân phiên tỏa sáng để tạo ra sự khác biệt. Với công thức ấy, M.U đã chiếm lĩnh ngôi đầu (tính đến trước trận Liverpool - Everton) theo đúng như tính toán của họ, đã giữ sạch lưới 10 trận Premier League gần nhất, đã hài lòng với những chiến thắng 1-0 (7 trận) và không hề quá thất vọng khi bị đội bóng hạng dưới Derby đánh bại ở lượt đi bán kết Cúp Carling.
 

Lượt về sẽ khác

Một số cựu cầu thủ của M.U nhận định thất bại 0-1 trước Derby là trận đấu tệ hại nhất của Quỷ đỏ trong tầm 5 năm trở lại đây. M.U từng vài lần gục ngã trước các đội bóng hạng dưới; nhưng ở những trận ấy, họ vẫn chứng tỏ đẳng cấp của đại gia, vẫn kiểm soát thế trận, tạo ra cả đống cơ hội và chỉ thua vì thiếu may mắn. Nhưng ở Derby, đó là một M.U vô hồn, rời rạc và phải đến giữa hiệp 2 mới tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên.

HLV Ferguson không tức giận như người ta lầm tưởng: "Muốn thắng ở các giải cúp, luôn cần phải có may mắn. Hôm nay chúng tôi đã gặp may vì chỉ thua 0-1". Thất bại ấy cũng nằm trong toan tính của Sir Alex. Bởi 4 ngày sau đó đã là trận chiến quyết định đến cuộc đua ở Premier League, tiếp Chelsea tại Old Trafford. Và "sự hy sinh" đó đã được đền đáp bằng chiến thắng 3-0 ngoạn mục trước Chelsea.

Nhưng sẽ không có thêm sự hy sinh nào ở Old Trafford đêm nay. Trận lượt về, M.U sẽ khác, cho dù HLV Ferguson không sử dụng đội hình mạnh nhất có thể. Rooney, Evra và Rio Ferdinand không kịp bình phục chấn thương. Van der Sar sẽ được thay thế bằng thủ môn số 2 Kuszczak. Ronaldo chỉ vào sân từ băng ghế dự bị khi cần thiết. Và cơ hội sẽ dành cho những Tevez, Nani, Giggs trong khi Park được kỳ vọng là người có khả năng tạo ra đột biến trên hàng công.

Với những con người ấy, M.U thừa sức giành chiến thắng, một chiến thắng với cách biệt 2 bàn để giành vé đến Wembley cho trận CK. Derby đã chơi tốt ở trận lượt đi; nhưng ở Old Trafford, họ sẽ trở lại với hình bóng của một chú cừu non. Thống kê cho thấy, trong khi M.U thắng 9, hòa 1/10 trận sân nhà ở Premier League mùa này thì tại giải hạng Nhất, Derby đá sân khách cực tồi, đã thua 7 và chỉ thắng 2 sau 13 trận sân khách. Và nếu như M.U tạm thời gạt sang một bên mối lo Premier League (nhường sân chơi cho Cúp FA cuối tuần này) thì Derby đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng ở giải hạng Nhất. Đội bóng ấy hiện đang đứng thứ 20/24, chỉ còn cách khu vực xuống hạng vỏn vẹn 2 điểm. Với Derby, trụ hạng có giá trị thực tế hơn nhiều so với chiếc vé đến Wembley.

DỰ ĐOÁN: 2-0

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

M.U: Kuszczak - Rafael, Vidic, Evans, O'Shea - Nani, Carrick, Giggs, Anderson - Tevez, Berbatov.

Derby: Carroll - M.Camara, Todd, Albrechtsen, Nyatanga - Addison, Commons, Green, Barnes - Hulse, Varney.

ĐỐI ĐẦU

07/01/09 Derby-Man Utd 1-0

15/03/08 Derby-Man Utd 0-1

08/12/07 Man Utd-Derby 4-1

03/03/02 Derby-Man Utd 2-2

12/12/01 Man Utd-Derby 5-0

PHONG ĐỘ

Man Utd

17/01/09 Bolton-Man Utd 0-1

14/01/09 Man Utd-Wigan 1-0

11/01/09 Man Utd-Chelsea 3-0

07/01/09 Derby-Man Utd 1-0

04/01/09 Southampton-Man Utd 0-3

Derby

17/01/09 Derby-QPR 0-2

07/01/09 Derby-Man Utd 1-0

03/01/09 For. Green-Derby 3-4

28/12/08 Derby-Ipswich 0-1

26/12/08 Preston-Derby 2-0
 
 
ĐỨC LỘC
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Theo toi hai ý kiến trên là có phần hơi khắt khe, nó thể hiện tính đố kị của các bạn khi thành công đang đến với MU???. Tôi chắc tran nay MU thang cách biệt ba bàn trở lên.
Hoàng Hùng  (tptro@yahoo.com) (08:13 20/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Với quyết tâm chinh phục tham vọng hiếm thấy, phong độ đang lên cao, sự vượt trội về lực lượng và đẳng cấp, cũng như lợi thế sân nhà Old Trafford cực lớn, M.U sẽ giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn để tiến đến trận CK Tại Wembley." Sao tác giả lại có thể khẳng định như vậy được? Việc MU được đánh giá cao hơn đối phương là điều ai cũng thấy rõ. Tuy nhiên, khẳng định một chiến thắng dễ dàng cho MU là hoàn toàn thiếu cơ sở. Chắc chắn Derby sẽ chơi rất quyết tâm để bảo toàn cho những nỗ lực ở trận lượt đi. MU sẽ vấp phải sự phán khảng mạnh mẽ của Derby. Hơn nữa, MU sẽ phải cất đi một số trụ cột cho vòng 4 FA cup diễn ra vào cuối tuần. Tôi tin, Derby sẽ làm nên điều thần kỳ tại Old Trafford.
Quang Huy  (quanghuy.bbp@gmail.com) (03:53 20/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo tôi thì Mu có lẽ chỉ giành được cúp FA và league cup là có khả thi còn giải ngoại hạng ư chúng ta hãy chờ xem vào giữa tháng 5. Còn cup C1 với cá nhân tôi thì Mu sẽ thất bại trước Inter của Morinho, còn nếu vượt qua được Inter thì Barca sẽ không để cho Mu có thể lên ngôi như mùa giải vừa qua. Ngoài ra còn Juventus đã trở lại, nói đi đâu xa Vua Đấu cúp của nước Anh là Liverpool cũng sẽ không cho phép họ bảo vệ chức vô địch Cup C1 đâu
xuan viet  (xuanviet_26k@yahoo.com) (03:12 20/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 9:02:51 AM
Chúc mừng Pep! Anh đã có 1 bộ sưu tập danh hiệu vĩ đại vô tiền khoáng hậu. Giờ là thời điểm hợp lý nhất để anh tạm rút khỏi giang hồ, bế quan luyện công để nghỉ ngơi, suy ngẫm và sáng tạo nên những...
hùng dũng - 5/25/2012 3:46:33 PM
không biết chơi chữ thì đừng dùng chữ.
Hate funson, hate mờ u - 5/26/2012 9:30:39 AM
Viễn cãnh nghe có vẻ tươi sáng, toàn là màu hồng được các phan Mờ u mơ mộng tô vẽ lăng xê, nhưng rồi đây Shinji Kagawa sẽ phải thất vọng về quyết định của mình vì mọi thứ không phải như anh nghĩ đâu,...
Trần Bình Định - 5/26/2012 3:04:55 AM
He he, nhiếc móc người ta thậm tệ, cuối cùng rồi lại phải viết, phải đăng bài về họ thì mới có cái mà câu khách. Kết cục, cả kẻ viết lẫn người đọc lại dán mắt vào xem họ. (Trong lúc chờ xem Cup Nhà...
cđv SLNA - 5/22/2012 3:10:46 PM
biết gì mà nói. có đến sân xem đâu mà biết. ngồi 1 chỗ nói ngất. Bàn của Nsi từ khi giữa sân bóng đã chạm tay. do trọng tài kém k nhìn đk. ai đến sân bên khán đài B cũng biết