(TT&VH) - Chiến thắng đậm đà 4-1 trước Southend United ở trận đá lại Cúp FA chỉ có thể giúp Chelsea không lún sâu vào khủng hoảng, còn khi trở lại với Premier League, sức ép đối với thầy trò Scolari vẫn còn rất lớn bởi họ đã rơi vào tư thế của một kẻ rượt đuổi so với Liverpool và M.U.
42 điểm sau 21 vòng không phải một thành tích quá tồi, nhưng Chelsea đã thụt lùi so với chính họ ở cùng kỳ mùa trước (44 điểm). Không những thế, đó còn là số điểm thấp nhất của Chelsea sau 21 vòng trong suốt 6 năm qua. Phong độ kém cỏi trên sân nhà (chỉ giành 16/30 điểm tối đa), sự sa sút của Drogba, Deco và những bất đồng trong phòng thay đồ đã khiến đội bóng của Scolari rơi vào một cuộc khủng hoảng mini, mà thảm bại 0-3 ở Old Trafford tuần trước là đỉnh điểm.

Mục tiêu của Chelsea đêm nay phải là 3 điểm
Dĩ nhiên, mục tiêu của Chelsea đêm nay phải là 3 điểm. Xét về mặt đẳng cấp cũng như phong độ, rõ ràng đội chủ nhà vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với Stoke City, đội bóng đã trải qua 7 trận liên tiếp không nếm mùi chiến thắng (hòa 4, thua 3), và đang nằm trong vùng nguy hiểm. Kể từ sau khi bất ngờ quật ngã Arsenal 2-1 hôm 1/11, Stoke đã trở lại hình dạng của một tân binh Premier League khi chỉ thắng 1 trong số 10 trận tại Premier League, đồng thời bị loại khỏi Cúp Carling và Cúp FA bởi những đối thủ hạng dưới.
Đối với một đội bóng chỉ thắng 1 trong số 5 trận gần nhất như Chelsea, việc giành 3 điểm nữa là vấn đề không đơn giản, nhất là trước một CLB đã bị đẩy vào thế cùng như Stoke. Cuối tuần trước, đội bóng của Tony Pulis đã chơi một trận đấu cực hay trước Liverpool, với tinh thần quả cảm ở hàng phòng thủ và có những pha tấn công sòng phẳng. Chính trận hòa 0-0 ấy đã góp phần “tiếp tay” cho M.U trong những nỗ lực trở lại ngôi đầu.
Trong khi hai cánh của Chelsea đang sa sút thì Delap và tân binh Etherington thường có những pha dâng cao tấn công rất nguy hiểm. Và trong khi hàng thủ Chelsea đang gặp vấn đề về đối phó với bóng bổng thì đối thủ của họ có chiều cao trung bình lên tới 1m85. Để đối phó với hàng thủ giàu sức mạnh của Stoke, có lẽ Drogba sẽ thích hợp hơn Anelka, dù phong độ của anh là một dấu hỏi lớn.
Dự đoán: 2-1
Lực lượng:
Chelsea: Joe Cole chấn thương đầu gối
Stoke: Fuller bị treo giò
Đội hình dự kiến:
Chelsea: Cech - Bosingwa, A Cole, Carvalho, Terry - Mikel, Ballack, Lampard, Kalou, Deco - Drogba.
Stoke: Sorensen - Griffin, Higginbotham, Ab Faye, Shawcross - Delap, Whelan, Am Faye, Etherington - Cresswell, Beatie.
|
Đối đầu
27/09/08 Stoke City - Chelsea 0-2
16/02/03 Stoke City - Chelsea 0-2 04/10/95 Chelsea - Stoke City 0-1 20/09/95 Stoke City - Chelsea 0-0 01/05/89 Chelsea - Stoke City 2-1 Chelsea 11/01/09 M.U - Chelsea 3-0 28/12/08 Fulham - Chelsea 2-2 26/12/08 Chelsea West Brom 2-0 22/12/08 Everton - Chelsea 0-0 14/12/08 Chelsea - West Ham 1-1 Stoke City 10/01/09 Stoke Liverpool 0-0 28/12/08 West Ham - Stoke 2-1 26/12/08 Stoke - M.U0-1 20/12/08 Blackburn - Stoke 3-0 13/12/08 Stoke - Fulham 0-0 |
TC