Bóng đá Anh

M.U - Chelsea, còn 4 ngày : Nghịch lý của Chelsea?

07/01/2009 15:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau 2 trận thua và một trận hoà trong các trận đấu lớn cùng Big Four, Scolari chắc chắn sẽ hướng tới một chiến thắng tại Old Trafford vào cuối tuần này. Để làm được điều đó, Chelsea dứt khoát phải ghi bàn, dĩ nhiên. Nhưng thật trớ trêu, trong thời điểm này, có vẻ như khâu dứt điểm lại là điểm yếu nhất của The Blues. Như một nghịch lý, họ lại đang là đội bóng dẫn đầu Premiership trong việc sút tung lưới đối phương.

Xét một cách toàn diện, Chelsea đang vấp phải quá nhiều vấn đề trước chuyến đi tới Manchester. Đã có nhiều dấu hiệu cho thấy đội bóng của Scolari đang đi xuống, từ sự tập trung đến tâm lý, từ hàng thủ cho tới các chân sút. Chỉ một chiến thắng duy nhất trong 4 vòng đấu vừa qua, trận hoà trời ơi đất hỡi tại FA Cup, chỉ 2 yếu tố đó cũng đã khiến nhiều người cảm thấy khó tin tưởng vào một kết quả tốt của Chelsea ngay tại sào huyệt Quỷ đỏ. Chỉ một chi tiết cho thấy The Blues có quyền tự tin: Họ đang là đội bóng ghi được nhiều bàn nhất giải Ngoại hạng (40 bàn). Nhưng nếu nhìn nhận một cách chính xác, khả năng dứt điểm của Chelsea lại đang giảm đi, tính trong 10 vòng đấu gần đây nhất.

Theo một thống kê từ các trận đấu kể từ đầu mùa của The Blues, số lần dứt điểm của họ đã giảm đi 5 cú sút/1 trận trong 10 trận kể từ vòng 11 đến vòng 20 (so sánh với 10 trận đầu tiên). Ngoài ra, người ta cũng còn tính ra rằng, nếu như ở đầu mùa, 1/4 số cú sút trúng mục tiêu của Chelsea đã thành bàn thắng, thì bây giờ, con số đó đã giảm đi 1 nửa. Trong 10 trận đầu tiên, các chân sút của Scolari đã ghi 22 bàn, trung bình 2.2 bàn/trận, con số đó tới nay chỉ còn là 1.8 bàn/trận - một sự đi xuống rõ rệt của đội bóng thành London, cho dù họ cũng chỉ phải gặp Arsenal là “xương” nhất (trước đó Chelsea đã gặp cả Man Utd và Liverpool – vòng 5 và vòng 9).
 
Ghi bàn đang là vấn đề của Chelsea

Ở đây, Chelsea đã bộc lộ vấn đề kinh nghiệm, hay vấn đề sức bền? Có thể là cả 2. Trước đó, dưới thời Mourinho và Grant, Chelsea luôn đá rất tốt ở giai đoạn cuối năm. Còn Scolari, dường như ông đã thiếu sự chuẩn bị tốt nhất cho các học trò trong thời điểm lịch thi đấu dày đặc. Chelsea đã dứt điểm ít đi, và kéo theo là họ đã không còn quá đáng sợ trong khâu ghi bàn. Việc Scolari không ưa Drogba, hay tiền đạo người Bờ biển Ngà mất phong độ, thực ra không quan trọng nữa. Kết quả đã thể hiện: Chelsea đang hụt hơi!

Rào cản tâm lý

Sự có mặt của Mourinho (dù với lý do nào) tại Old Trafford cũng sẽ khiến Big Phil bị đặt dưới sức ép. Khi Người đặc biệt ngồi cạnh Chủ tịch Abramovich trên khán đài VIP, Scolari sẽ cảm thấy ông đang bị “săm soi”, chứ không phải một sự quan sát thông thường của một buổi dự khán từ ông chủ. Khổ thân Scolari, kể ra, không có chuyện này, Chelsea cũng đã phải đối mặt với quá nhiều vấn đề rồi.

Khi một đội bóng liên tiếp bị gỡ hoà ở những phút cuối cùng trong 2 trận liên tiếp, người ta sẽ không nói đến vận may nữa. Bắt đầu từ trận hoà 2-2 trước Fulham, và tiếp đó là trận hoà 1-1 với Southend United, The Blues đều gây thất vọng theo cùng 1 cách: Mất tập trung. Hãy tưởng tượng, nếu những bàn thua nghiệt ngã đó không diễn ra, đội bóng của Scolari đã khác nhiều như thế nào. Nhưng dù sao, sự thật vẫn đã hiển hiện: Các cầu thủ Chelsea đang mất dần sự tự tin. Lần này, đối thủ của họ sẽ rất khác, và khoảng cách với Liverpool đã trở thành áp lực (3 điểm). Đó sẽ lại là một rào cản tâm lý nữa đối với gã khổng lồ thành London.

Ở Manchester, người ta không hy vọng Chelsea chủ động tấn công và ghi bàn. Nhưng bằng một cách nào đó, Scolari vẫn phải hướng tới những bàn thắng, nếu muốn thay đổi tình thế căng thẳng như hiện nay. Muốn thế, nói một cách sách vở, ông thầy người Brazil trước hết sẽ phải “rũ bỏ được sự khô cứng” của các học trò, cũng như của chính mình. Quên Jose Mourinho đi. Đây là trận chiến của ông, Scolari!

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm