(TT&VH) - 3 ngày sau thất bại ở Moskva, Grant xách vali ra đi. 3 ngày sau Grant, trợ lý người Hà Lan Henk Ten Cate trở thành nạn nhân kế tiếp. Trang web chính thức của Chelsea chỉ đưa thông báo ngắn gọn: "Sau cuộc họp của BLĐ sáng nay, CLB Chelsea đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Henk ten Cate. Đây là quyết định đúng đắn cho các bên liên quan". Thông báo thì ngắn gọn, nhưng để giải quyết hậu quả, Chelsea phải cần rất rất nhiều ngày của mùa hè nóng bỏng.
Kẻ quấy rối
Trong danh sách những điều kiện đối với HLV mới, Abramovich nhấn mạnh đến "khả năng kiểm soát trật tự phòng thay đồ". Rõ ràng, ông chủ người Nga không hài lòng về tình hình nội bộ của Chelsea mùa giải qua. Một trong những nguyên nhân là sự quấy rối của ten Cate.
Sau khi rời cương vị HLV Ajax, ten Cate chính thức thuộc về Chelsea vào ngày 11/10/2007. Ông được kỳ vọng rất nhiều, nhất ở nhiệm vụ phối hợp với HLV Avram Grant, người không có kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng lớn cũng như trải nghiệm đấu trường đỉnh cao. Vì đặt nhiều kỳ vọng, Chelsea không ngần ngại cho ông hưởng mức lương kỷ lục đối với một trợ lý: 2,1 triệu bảng/năm cho bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.
Nhưng khi chưa thể hiện nhiều về chuyên môn, ten Cate là chuyên gia "ném đá cuộc họp". Ông hục hặc với trợ lý khác là Steve Clarke, gây hấn với Drogba, suýt đánh nhau với Terry trên sân tập và nhúng tay vào "đất" của Grant. Một số cầu thủ của Chelsea từng tẩy chay ten Cate khi người đàn ông 53 tuổi này muốn thể hiện quyền lực ở hậu trường. Nói đúng hơn, ông muốn thứ quyền uy của một HLV trưởng.
Vào hôm Grant bị sa thải, đã có thông tin Abramovich quyết định giải tán nguyên ban huấn luyện. Sau ten Cate, nhiều khả năng Steve Clarke cũng rời Stamford Bridge. Clarke vốn thuộc triều đại cũ, là một người hòa nhã và được cầu thủ yêu quý. Nhưng tiếng nói của ông ở hậu trường quá yếu ớt. Việc Clarke ra đi phần lớn vì mong muốn của chính ông: làm HLV một đội bóng, nhiều khả năng là Nottingham Forest.
Loại Rijkaard, hướng đến Scolari?
Ten Cate vốn thuộc kế hoạch dài hạn của Chelsea. Abramovich vốn dự định lôi kéo Rijkaard, người từng phối hợp rất ăn ý và hiệu quả với ten Cate ở Barca. Giờ đây, dường như kế hoạch đã đổi thay. Quyết định sa thải ten Cate cho thấy Rijkaard không còn là ƯCV hàng đầu cho vị trí thay thế Avram Grant.
Scolari sẽ về Chelsea?
Cũng trong hôm qua, giới truyền thông ở Anh khẳng định Chelsea đang theo đuổi HLV Scolari của ĐT Bồ Đào Nha. Nếu căn cứ vào các tiêu chí mà Abramovich vạch ra, Scolari là người thích hợp hơn so với các ƯCV khác như Mancini, Hiddink, Hughes... Là một người Brazil, tất nhiên Scolari tôn thờ bóng đá tấn công và những gì ĐT Bồ của ông thể hiện đã chứng minh điều đó.
Ngoài ra, Scolari sở hữu "bàn tay sắt", sẵn sàng trị thẳng tay căn bệnh ngôi sao, vốn khiến Chelsea khốn đốn mùa giải này. Người ta bảo rằng, Scolari là HLV kỷ luật nhất thế giới hiện tại, còn hơn cả Ferguson của M.U. Một chi tiết khác: hợp đồng giữa Scolari và LĐBĐ Bồ sẽ hết hạn vào sau EURO 2008. Như vậy, Chelsea sẽ không mất xu nào cho tiền đền bù. Trong vòng 1 năm qua, họ đã mất quá nhiều tiền để thanh lý hợp đồng HLV, 17 triệu bảng cho Mourinho và 5,2 bảng cho Grant.
Đức Lộc