Frank Lampard: Người không thể thay thế!

Thứ Bảy, 27/12/2008 15:01 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Tại Stamford Bridge, Lampard không chỉ là một trụ cột hoàn hảo, mà anh còn đang trên đường trở thành một biểu tượng của Chelsea.
 
Thật khó để tìm được một người như thế, một chiến binh thực thụ trong mọi trận chiến, luôn đá tròn vai trong mọi hoàn cảnh, và luôn đáng tin cậy dù đội bóng lâm nguy. Đơn giản, Frank, anh là người không thể thay thế!
 
Kể từ khi tới Chelsea, điểm mạnh nhất của Lampard không phải là nền tảng cực kỳ căn bản, cũng chưa hẳn là những cú dứt điểm sấm sét bằng cả 2 chân, hay khả năng cầm trịch trận đấu ở đẳng cấp thế giới. Điều giúp Lampard giành được sự tin tưởng của các đồng đội, cũng như từ các HLV, chính là một phẩm chất chỉ huy thiên bẩm. Sự lạnh lùng và cả thái độ quyết liệt đúng lúc đã giúp Lampard luôn trở thành mối hiểm hoạ trước bất cứ khung thành nào. Bàn thắng của anh vào lưới West Brom có thể không quá ấn tượng với nhiều người, nhưng trên hết, một lần nữa, cú xuyên phá dũng mãnh ấy lại thể hiện “cái uy” của cầu thủ này. Nên nhớ, Chelsea đã quyết định trận đấu bằng tình huống ấy, một pha lao lên chẳng khác gì mãnh hổ giữa vòng vây đối phương.
 
Lampard (áo xanh) đang trên đường trở thành một biểu tượng của Chelsea.

Mùa này, Scolari đã có hàng tá những phương án phải vứt vào sọt rác. Nhưng chưa bao giờ ông phủ nhận vai trò của Lampard ở giữa sân. Trên thực tế, chỉ với khả năng và đẳng cấp của mình, Lampard có thể đá được cùng bất cứ ai, trong mọi sơ đồ dù bất lợi cho anh (phải đá lùi), hay thậm chí, cả ở những vị trí khá khó hiểu (ở cánh, hay chơi sát tiền đạo). Nhưng quan trọng hơn, mỗi khi đứng trên sân, Chelsea luôn vững vàng như những bước chạy của anh. Đơn giản, chắc chắn, hợp lý, và không phô trương – đó là Lampard. Và đó cũng chính là điều mà Chelsea cần: Một tiền vệ pha trộn hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại.

Có lẽ, điều đáng nể nhất ở Lampard tại giải Ngoại hạng, hay cả ở châu Âu, chính là sự ổn định. Chelsea có thể chơi tệ, chứ anh thì hiếm khi không thành thành nhiệm vụ.

Nền tảng thể lực đáng nể giúp Lampard thường xuyên là người đá nhiều trận nhất của Chelsea trong mỗi mùa. Sự khôn ngoan lại giúp anh hiếm khi dính chấn thương nặng, và cũng hiếm khi bị thẻ đỏ bởi những tình huống “nóng”.

Sau khi gây được tiếng vang ở West Ham, tài năng của Lampard dường như chỉ thực sự bừng sáng khi anh tới Chelsea. Kể từ năm 2001, sau 4 đời HLV, sau hàng đống thay đổi về nhân sự, Lampard vẫn cứ khẳng định mình một cách âm thầm, nhưng vững chắc trong đội hình The Blues. Với 76 lần lập công trong 265 trận, chàng trai sinh tại Romford cũng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với tư cách tiền vệ trong lịch sử Chelsea.

Mùa hè vừa qua, Scolari đã làm tất cả để giữ lại Lampard. Rõ ràng, HLV người Brazil có đưa về bao nhiêu Deco đi chăng nữa, vẫn không thể đủ cho Chelsea, nếu tiền vệ số 8 của họ ra đi. Ở tuổi 30, đội phó của The Blues có lẽ sẽ không muốn tạo ra một sú sốc nào nữa cho các CĐV.

Tháng 6-2001, Claudio Ranieri đưa anh về với giá 11 triệu bảng, nhưng bây giờ, Frank là vô giá. Cũng như thương hiệu của Chelsea là vô giá.

Tiểu Yến

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 9:02:51 AM
Chúc mừng Pep! Anh đã có 1 bộ sưu tập danh hiệu vĩ đại vô tiền khoáng hậu. Giờ là thời điểm hợp lý nhất để anh tạm rút khỏi giang hồ, bế quan luyện công để nghỉ ngơi, suy ngẫm và sáng tạo nên những...
hùng dũng - 5/25/2012 3:46:33 PM
không biết chơi chữ thì đừng dùng chữ.
Hate funson, hate mờ u - 5/26/2012 9:30:39 AM
Viễn cãnh nghe có vẻ tươi sáng, toàn là màu hồng được các phan Mờ u mơ mộng tô vẽ lăng xê, nhưng rồi đây Shinji Kagawa sẽ phải thất vọng về quyết định của mình vì mọi thứ không phải như anh nghĩ đâu,...
Trần Bình Định - 5/26/2012 3:04:55 AM
He he, nhiếc móc người ta thậm tệ, cuối cùng rồi lại phải viết, phải đăng bài về họ thì mới có cái mà câu khách. Kết cục, cả kẻ viết lẫn người đọc lại dán mắt vào xem họ. (Trong lúc chờ xem Cup Nhà...
cđv SLNA - 5/22/2012 3:10:46 PM
biết gì mà nói. có đến sân xem đâu mà biết. ngồi 1 chỗ nói ngất. Bàn của Nsi từ khi giữa sân bóng đã chạm tay. do trọng tài kém k nhìn đk. ai đến sân bên khán đài B cũng biết