Sir Ferguson không vội vàng bổ nhiệm người thay Queiroz

Chủ Nhật, 13/07/2008 19:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Sau khi chứng kiến Wayne Rooney chơi đầy cảm hứng giúp M.U vượt qua Aberdeen 2-0 trong trận giao hữu trước thềm mùa giải mới 2008-09, Sir Ferguson cho biết ông sẽ không vội vàng bổ nhiệm trợ lý mới cho mình mà sẽ cân nhắc kỹ khi đưa ra sự lựa chọn cho vị trí này.
 
 
Hiện vị trí "số 2" tại sân Old Trafford vẫn đang bỏ trống sau khi Carlos Queiroz ra đi để trở thành HLV ĐT Bồ Đào Nha. Sự ra đi của Queiroz là một tổn thất lớn cho M.U vì ông là người được Ferguson tin tưởng và giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Mặc dù hiện đã có một số ứng viên sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế trợ lý mà Queiroz bỏ lại như Laurent Blanc, Brian McClair hay cựu trợ lý HLV trưởng của Liverpool Pako Ayesteranm, nhưng Sir Ferguson khẳng định là ông chưa "chấm" ai trong số những người này. 
 
"Sir Alex" sẽ cân nhắc kỹ về quyết định bổ nhiệm "cánh tay phải" mới cho mình ở M.U. "Hiện trong đầu tôi chưa định vị một cái tên nào cả. Chúng ta cần thời gian cho việc này và tôi không thấy mình phải chịu áp lực thời gian ở đây. M.U hiện vẫn có một bộ máy điều hành hoạt động tốt và không có lí do gì để vội vàng tìm kiếm một trợ lí mới", HLV người Scotland phát biểu.
 
Ferguson cũng tỏ ý tiếc nuối trước sự ra đi của Carlos Queiroz và đánh giá cao năng lực của người đã từng làm phó cho ông ở MU: "Không thể tiếp tục làm việc với những người tài năng luôn khiến người ta cảm thấy thất vọng. Queiroz là một một người đáng kính. Ông ấy luôn trung thực và luôn tôn trọng tôi. Đó là một HLV xuất sắc, đã có rất nhiều sáng kiến ở M.U những năm vừa qua. Tôi biết khi Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đưa ra lời mời thì sẽ chúng tôi khó lòng giữ ông ấy ở lại".  
 
HT
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 9:02:51 AM
Chúc mừng Pep! Anh đã có 1 bộ sưu tập danh hiệu vĩ đại vô tiền khoáng hậu. Giờ là thời điểm hợp lý nhất để anh tạm rút khỏi giang hồ, bế quan luyện công để nghỉ ngơi, suy ngẫm và sáng tạo nên những...
hùng dũng - 5/25/2012 3:46:33 PM
không biết chơi chữ thì đừng dùng chữ.
Hate funson, hate mờ u - 5/26/2012 9:30:39 AM
Viễn cãnh nghe có vẻ tươi sáng, toàn là màu hồng được các phan Mờ u mơ mộng tô vẽ lăng xê, nhưng rồi đây Shinji Kagawa sẽ phải thất vọng về quyết định của mình vì mọi thứ không phải như anh nghĩ đâu,...
Trần Bình Định - 5/26/2012 3:04:55 AM
He he, nhiếc móc người ta thậm tệ, cuối cùng rồi lại phải viết, phải đăng bài về họ thì mới có cái mà câu khách. Kết cục, cả kẻ viết lẫn người đọc lại dán mắt vào xem họ. (Trong lúc chờ xem Cup Nhà...
cđv SLNA - 5/22/2012 3:10:46 PM
biết gì mà nói. có đến sân xem đâu mà biết. ngồi 1 chỗ nói ngất. Bàn của Nsi từ khi giữa sân bóng đã chạm tay. do trọng tài kém k nhìn đk. ai đến sân bên khán đài B cũng biết