VCK U21 QG: Nụ cười Tình “con”

Chủ Nhật, 20/09/2009 12:07

(TT&VH) - 13/25 phiếu bầu của các Giám sát và PV thể thao đã chọn Quang Tình – cầu thủ đeo áo số 5 của U21 T&T HN, là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”, xướng ngôn viên BTC cất loa. Quang Tình bước lên với vẻ mặt rạng ngời cùng tràng pháo tay tán thưởng của các đồng đội. Một cảm giác rất lạ xuất hiện trong suy nghĩ của cầu thủ xứ Nghệ. Ít ai biết, đây mới là lần đầu tiên Tình được vinh danh ở một VCK U21 QG.

VCK U21 QG năm 2007, lứa cầu thủ được xem là tài năng nhất của bóng đá xứ Nghệ từ độ 5 năm đổ lại (trong đó có Quang Tình) đây đã không thể đòi lại ngôi vương bị “thất lạc”, khi thua K.KH trong trận đấu cuối cùng. Đó là thời điểm Quang Tình đang phải oằn mình vì những di chứng chấn thương, sau khi trở về từ ĐT U20 QG. SLNA không tham dự VCK U21 QG một năm sau đó, vì liên đới tới vụ kỷ luật sân Vinh. Tình vào U21 Huế đá thuê, nhưng không ăn thua. Những tưởng cơ hội ở giải đấu trẻ uy tín này đã hết với đám cầu thủ sinh 87 – 89 của Quang Tình, khi SLNA bị loại, thì Tình (và đồng đội Âu Văn Hoàn) nhận được đề nghị từ T&T HN. Thế là xách giầy đi đá thuê.

Quang Tình vẫn còn cơ hội tham dự SEA Games 25 nếu
chơi ấn tượng tại VCK U21 năm nay. Ảnh: VSI

Quang Tình nổi sớm, và từng là đội trưởng ĐT U18, rồi ĐT U20 QG, từ cách đây dăm ba năm. Tư duy chiến thuật tốt, cái cổ chân phải cực dẻo, cùng khả năng sút phạt thuộc tầm thiên phú…, Tình được kỳ vọng sẽ gánh vác trọng trách của những đàn anh như: Quốc Vượng, Như Thuật hay Văn Vinh, để lại khu giữa sân. Thực tế, tiền vệ sinh năm 88 đã có những trận rất hay tại V-League, nhưng chấn thương khiến Quang Tình lần lữa để vuột những cơ hội. Ở Nghệ An, người ta gọi Tình với cái tên “đôi chân thủy tinh” cũng vì lý do này. Nhiều thời điểm ngồi nhà ôm gối, điều trị chấn thương và chỉ được xem đồng đội thi đấu qua tivi, Tình buồn lắm. Bóng đá hà khắc đến nghiệt ngã!

Quang Tình không ghi bàn nào trong số 3 bàn thắng mà T&T HN nã vào lưới đối thủ K.KH, nhưng anh vẫn là người nổi bật nhất. Cú găm bóng chìm như đặt vào chân Văn Quân, để cầu thủ này dễ dàng đặt lòng, nhân đôi cách biệt lên 2 – 0. Một cú phất “mắt lác” từ giữa sân, chuyển hướng tấn công sang bên phía cánh trái, để Tuấn Anh băng xuống dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 3 – 0 cho T&T HN. Cùng vô số những pha “tỉa tót” chuẩn xác nữa, trận đấu chiều qua như thể “live-show” của riêng Quang Tình. Hãy cứ nỗ lực, khi cánh cửa U23 QG chưa hẳn đã đóng sập.
 
T.H
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
.................year...good luck
din  (cupid_cu@yahoo.com) (07:52 21/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

anti - 2/13/2012 5:12:10 PM
oan cho pepe quá oán như thị màu ở vn vậy
Scorpion - 2/13/2012 4:59:50 PM
CĐV ở khán đài Bernabeu đúng là "đẳng cấp hoàng gia". Thế nên mới đây họ đã chế giễu la ó Ronaldo- Mourinho đó thôi. CĐV la ó, báo giới la ó, thế nên mới có chuyện sắp vô địch tới nơi mà Mourinho...
giải trí - 2/13/2012 4:33:13 PM
fan barca lâu mới nghe, never thấu hiểu =)
BBQ - 2/13/2012 4:40:06 PM
Đúng vậy,Sir Alex mất hơn 20 năm để đưa MU qua mặt LV.Trước kia nói tới bóng đá Anh là LIV chứ ko phải MU.Nay thì hoàn toàn ngược lại.Barca chơi bóng bốc đồng,thiếu chiến lược mà cứ hay tự hào là...
Mufia - 2/13/2012 4:50:05 PM
thật buồn cười, cách làm việc của FA cũng hay như cách làm việc của VFF, cứ đầu mỗi giải đấu lớn thì lộn xộn, không chuyện này cũng chuyện nọ, bây giờ thì ko có hlv trưởng, ko đội trưởng luôn, lại...