Việt Nam với ước mơ thế giới: World Cup xa hay gần?

Thứ Bảy, 20/06/2009 12:59

(TT&VH) - Những đội bóng châu Á giành vé đi World Cup Nam Phi hè năm sau không phải là những cái tên xa lạ,như Triều Tiên chẳng hạn, đặt ra câu hỏi hình như Việt Nam không có ước mơ World Cup.

Đội bóng giành 1 trong 4 tấm vé chính thức đi Nam Phi mùa hè năm sau là CHDCND Triều Tiên đã chỉ hòa với Việt Nam 0-0 cách đây hơn nửa năm. Đội bóng khác cũng giành quyền là Hàn Quốc cách nay 5 năm chỉ thắng Việt Nam với tỉ số sít sao 2-1 trong trận lượt về thuộc vòng loại World Cup 2004. Đội bóng đã giành quyền đá trận play-off của châu Á ở vòng loại World Cup 2010 là Bahrain cách nay gần 2 năm đã từng thua Việt Nam với tỉ số 3-5 trong một trận giao hữu cấp độ FIFA tại Mỹ Đình.

Châu Á, theo sự phân chia của FIFA, được phát cho 4 tấm vé chính thức và một nửa vé còn lại giành cho đội chiến thắng trong trận play-off của châu lục sau đó sẽ đá thêm trận play-off nữa với đại diện của châu Đại Dương là New Zealand. Số lượng vé ấy không phải là quá nhiều, nhưng nó cũng đủ để mở ra những cơ hội cho bất ngờ lên tiếng.
 
Triều Tiên (phải) từng sang và hòa Việt Nam, đã giành vé đi Nam Phi rồi đó!

Thể thức thi đấu là một sự sàng lọc, hết từ sơ loại cho tới vòng loại chính thức, rồi tới vòng bảng chia ra làm 2 đợt. Như thế là tương đối chặt chẽ. Nhưng như đã nói ở trên, kết quả đối đầu với một số đội bóng trong số đó vài năm qua cho thấy Việt Nam không quá tệ.

Hay phải chăng, chúng ta cần xem xét những kết quả đối đầu của Việt Nam với Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Bahrain vài năm qua không phải ánh thực chất đẳng cấp và tương quan sức mạnh mỗi nền bóng đá?

8 – Hàn Quốc hiện tại đang có tới 8 cầu thủ chơi bóng ở châu Âu đứng trong đội hình ĐTQG. Nó đảm bảo họ có trình độ và bản lĩnh để chơi bóng đỉnh cao mà không cần phải vắt sức ra đá giao hữu với “Tây”.

 Có khá nhiều đội bóng, như Trung Quốc, Syria, Iraq, Oman... khi đối đầu với 4 đội bóng đã giành vé trực tiếp đi Nam Phi (có thêm Nhật Bản và Australia) cũng đều có kết quả khá tốt. Họ thậm chí có những chiến thắng khá thường xuyên ở các giải đấu chính thức và giao hữu cấp FIFA. Nhưng, họ vẫn thất bại trong chiến dịch World Cup.

Nó cuối cùng cho thấy kết quả trong một vài trận đấu có thể tạo nên những ảo tưởng, chưa đủ là thước đo đánh giá đẳng cấp của một nền bóng đá. Việc Việt Nam thắng UAE 2-0 ở Asian Cup 2007 rồi sau đấy 4 tháng đã thất bại trước chính UAE tổng tỉ số 0-6 ở vòng sơ loại World Cup là trường hợp này.

Vậy thì bao giờ?

Nhưng, chúng ta rất cần một câu trả lời (thậm chí là cả một dự án) cho câu hỏi (chính xác là ước mơ): Bao giờ Việt Nam mới có mặt ở VCK một kỳ World Cup? Và cứ cho là BĐVN hiện chưa đủ tầm, nhưng tại sao chúng ta lại không có những dự án và xác định thời điểm trong tương lai phải hoàn thành?

Dự án ấy như thế nào thực sự là một vấn đề phức tạp, tương đối khổng lồ, nên chỉ một cá nhân, dù là bất cứ ai, vạch ra cũng là không đủ và không khả thi.

Ở đây, người viết chỉ muốn nhắc tới một khía cạnh, rằng hầu hết các quốc gia châu Á (ngoại trừ Triều Tiên) có mặt ở VCK World Cup đều có những cầu thủ đạt tới trình độ quốc tế, đủ khả năng để chơi bóng ở châu Âu. Việc Công Vinh, cầu thủ đẳng cấp nhất hiện tại, may ra chỉ có thể chơi ở giải hạng Nhất của Nhật Bản chính là sự lý giải tại sao chúng ta chưa bao giờ mon men tới VCK World Cup. Và cũng cần lưu ý thêm, chưa có quốc gia nào đi tới đích chỉ bằng đôi chân của những cầu thủ ngoại nhập tịch.

Mà để có những cầu thủ đạt tới đẳng cấp quốc tế, nếu như người Indonesia đã cho chúng ta bài học là đầu tư theo kiểu gà nòi, gửi một thế hệ cầu thủ đi đào tạo sẽ không mang lại thành công, thì cách tốt nhất là đào tạo liên tục và tạo ra một môi trường chơi bóng có đẳng cấp cao.

Việc hàng loạt các học viện, từ HAGL Arsenal JMG, Scavi-Rochetaeu, rồi Thể Công bắt tay với Bayern Munich, Đồng Tháp đang cố móc nối với La Masia (Barca) cũng mở ra những cơ hội để thế hệ cầu thủ tương lai được tiếp xúc với trình độ quốc tế thông qua hệ thống đào tạo, giáo trình huấn luyện và bản thân các HLV quốc tế. Nghĩa là khoảng chục năm nữa chúng ta sẽ có cơ hội được thấy những lứa cầu thủ (chứ không chỉ 1-2 cầu thủ) hy vọng sẽ có đẳng cấp quốc tế ra lò.

Nhưng cần nhắc lại là hy vọng thôi và nói như thế không có nghĩa là 10 năm nữa BĐVN sẽ tự khắc có mặt ở World Cup. Sẽ lâu hơn nữa, là thêm 10 năm hoặc 20 năm. Thậm chí là không bao giờ, nếu như chúng ta không có một dự án, một lộ trình, một chiến lược.

Vì World Cup đâu phải là vô địch AFF Suzuki Cup!
 
Phạm Tấn
0 thích.

Bình luận (17)

avatar đội bóng
là một người yêu đội tuyển Việt nam tôi luôn luôn mong muốn dội tuyển Quốc Gia của chúng ta lớn mạnh và sớm đạt đến đẳng cấp Châu lục. Muốn như vậy thì các nhà quản lý bóng đá cần phải có lộ trình cụ thể về đào tạo nguồn nhân lực bóng đá có chất lượng cao. Bên cạnh đó Chính phủ cần phải có sự quan tâm, có chiến lược về sự phát triển bóng đá tại Việt Nam. Đẩy mạnh việc xã hội hoá Bóng đá, tạo ra một môi trường bóng đá khoẻ mạnh, sung sức. Muốn như vậy phải đẩy nhanh quá trình phát triển lên chuyên nghiệp của bóng đá Việt nam.
Phạm Qúy Dân  (quidan74@gmail.com) (09:06 04/05/2010)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hic.bây giờ đặt câu hỏi"bao giờ thì người hâm mộ tin vào VFF"cái đã,cách làm việc của VFF như hiện nay thì chúng ta mãi mãi là "mơ" cho dù mọi điều kiện có thể đạt được.
NHM  (nguyennam@yahoo.com.vn) (09:29 08/07/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Híc, VFF lúc nào cũng đặt mục tiêu ngắn hạn, cứ sắp đến giải nào thì đặt mục tiêu đến giải đó ( ví dụ mục tiêu năm 2009 là SG 2009 tại Lào) chẳng bao giờ có kế hoạch dài hơi thì đến bao giờ mình mới có cơ hội mua vé đi xem Việt Nam đá WC nhỉ! chắc khi nào Việt Nam đăng cai thành công làm chủ nhà WC nào đấy! hix nản!
Ngọc Dũng  (ngocdungnnd@yahoo.com) (06:05 03/07/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
câu trả lời: quá xa!!!
damme  (damme30@yahoo.com) (07:54 22/06/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
da bao jo ban mo vn du world cup chua?ai do bao rang vien vong boi vi ho ko co long tin,ko co tinh yeu that su bdvn..vn hoan toan co the du wordcup..nhung no doi hoi nhieu thu,trc het chug ta phai co niem tin,sau do ta can co nhung lo trinh de thuc hien,nhung lo trinh nhu the nao va ke hoach o dau...dieu do doi hoi can co nhung nguoi lanh dao co tam va tai,nhug lo dao tao bong da,nhung cau thu thi dau o nuoc ngoai.....chung ta co the ko vo dich segame,cug ko vo dich chau a nhung hoan toan co the du wc..trung quoc do,trieu tien do...I HAVE A DREAM....
tuan linhhanoi  (b_hathanh@yahoo.com.vn) (02:07 21/06/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
VN tham dự WC hả? Đừng có mà mơ. Trước hết phải có thành tích ở Châu Á cái đã. Tương tự như IRac vậy và họ đương hoàng tham đự giải tiền WC tranh tài với Ý và Tây Ban Nha...
song phan  (duykg@yahoo.com) (12:52 21/06/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
*Tôi đồng ý, nếu muốn thành công phải có một dự án, nó tương đương với một mục đích, chính xác nhất là ước mơ. Nếu không có mục đích thì chẳng làm được gì cả, cơ may là do chúng ta tạo ra qua sự phấn đâu, sự cố gắng trong một thời gian nhất định. Bóng đá VN đang phát triển và có thể làm cho CĐV yêu mến ĐTVN say đắm hơn nhiều cái ngày lên ngôi đầu ĐNA. Nếu muốn thành công trong tương lai (có mặt tại World Cup) thì trong tương lai gần VN phải coi tất cả các giải đấu đều phải đặt ra được mục tiêu lên ngôi cao nhất như ở Seagame, hay giai VĐ ĐNA mà phấn đấu. Nhưng trước mắt thì phải hoàn thiện về con người, chiến thuật, tư duy phát triển bóng đá và vẫn tập trung vào các giải đấu khu vực để làm nền tảng, sự tự tin đê thi đấu trên đấu trường châu lục và thế giới. Cuối cùng....Tôi yêu Việt Nam!
Lê Hải Lin  (linhlh85@gmail.com) (09:12 21/06/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi tự tin là trong vòng 15 năm tới, VN sẽ có cửa vào vòng chung kết World Cup nếu VN vẫn giữ được đà tiến bộ như hiện tại, chất lượng V-League ngày càng cao, cầu thủ trẻ phải được đào tạo bài bản, từ đạo đức đến chuyên môn 1 cách chuyên nghiệp thì giấc mơ World Cup chẳng đâu xa. Tôi thắc mắc là các dự án của Thể Công liên kết với B.Munich gì ấy sao cứ bặt vô âm tính vậy ? Hay dự án gì của bầu Hiển (bầu của Đà Nẵng và T&T) hợp tác với Ajax gì ấy cũng chả thấy ??! Không có ý so sánh, nhưng phải nói là các bầu không ai bằng bầu Đức của HAGL cả ! Nói là làm ngay, ông qua Arsenal bắt tay với ArsenWenger và khoảng 1-2 tháng sau là có ngay cái học viện khang trang và tuyển ngay đầu vào, lứa đầu đã cách đây 2 năm rồi ! Còn các dự án của các bác khác cứ im ỉm vào quên lãng ! !??
K  (k@k.sk) (01:14 21/06/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói đến chuyện dự án của VFF làm gì cho nó buồn cười. Cách đây khoảng chục năm, chẳng phải VFF cũng có hẳn 1 lộ trình là đến năm 2005 bóng đá Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan đó sao. Mỗi tội chỉ thấy tuyên bố thế thôi, còn thì chả thấy kế hoạch, lộ trình, phương hướng gì cả. Đến năm 2005 tịnh chả thấy ông nào trong liên đoàn còn đả động chuyện này. Dù rằng đến năm 2008 chúng ta bất ngờ vô địch AFF cup nhưng cũng chả ai dám tuyên bố chúng ta đã vượt qua Thái cả.
kemmuthan  (kemmuthan@yahoo.com) (10:48 20/06/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi một ước mơ quá lớn với hơn 86 triệu trái tim. Có những cầu thủ đồng ruộng đường phố đá bóng không thể chê (như giải 6v6 chúng ta về hạng nhì so với những đại gia của bóng đá thế giới), Kỷ thuật chúng ta có nhưng người nhỏ quá không thể thi đấu ở trường quốc tế dc
nguyennguyen  (qingyuan20072000@yahoo.com) (08:35 20/06/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...