Chuyện con cá và cần câu!

Thứ Ba, 15/07/2008 08:30

(TT&VH Online) - Trong khuôn khổ chương trình hội thảo Tầm nhìn châu Á (TNCA) tại TP.HCM diễn ra vào tuần trước, một đại biểu tham dự buổi họp báo đã hỏi trưởng phái đoàn TNCA Brendan Menton rằng nghe nói dự án TNCA tại Long An được AFC rót vốn tới 250.000 USD, vậy còn với TP.HCM và Hà Nội thì sẽ là bao nhiêu.

Trước câu hỏi này, ông Menton đã tỏ ra khá ngỡ ngàng và nói rằng dự án TNCA chủ yếu chỉ giúp đỡ về mặt “chuyển giao chất xám”, còn khía cạnh tài chính hầu như không đáng kể, vì rất ít. Ông Menton giải thích: “Chương trình TNCA được thực hiện ở 8 quốc gia với bao nhiêu dự án, nếu như ở chỗ nào chúng tôi cũng rót tiền thì biết bao nhiêu cho đủ”.

Thông tin do ông Menton đưa ra tuy không mới, nhưng cũng khiến nhiều người phải thất vọng, vì có không ít nhân vật tưởng rằng tham dự chương trình TNCA cũng được cấp tiền như dự án GOAL của FIFA.

Vấn đề lớn nhất với bóng đá VN hiện nay là thiếu kinh phí để xây dựng mạng lưới đào tạo trẻ với quy mô rộng khắp trên toàn quốc, bởi bản thân TTK LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú khi tiếp phái đoàn TNCA ra khảo sát dự án tại Hà Nội cũng phải thừa nhận rằng: “Khó khăn lớn nhất đối với phát triển bóng đá Hà Nội chính là cơ sở vật chất và khả năng tài chính”.

Tuy nhiên, với phương thức giúp đỡ theo kiểu “chuyển giao chất xám” như của TNCA thì sẽ rất khó để chương trình này mang lại hiệu quả thiết thực tại VN, bởi cái mà nền bóng đá chúng ta đang cần ngay lúc này, theo tác giả là “con cá” chứ không phải “cần câu”.

“Tầm nhìn châu Á” để làm gì?

Cùng với Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Oman và Thái Lan, Việt Nam là thành viên của chương trình TNCA, một sáng kiến của chủ tịch AFC Mohamed Bin Hammam vào năm 2002, với mục tiêu đầy tham vọng là một ngày nào đó sẽ đưa bóng đá châu Á lên đỉnh tại World Cup.

Tầm nhìn châu Á chỉ mang lại chất xám và kiến thức chứ không nhiều tiền như BĐVN chờ đợi !
 
Tuy nhiên, có vẻ như kế hoạch của ông Bin Hammam sẽ còn rất lâu nữa mới trở thành hiện thực, bởi chỉ duy nhất Iran có tên trong danh sách tham dự vòng loại cuối cùng ở khu vực châu Á của World Cup 2010, còn Trung Quốc bị loại ngay từ vòng thứ hai.

Trong khi đó, hiệu quả của TNCA ở những quốc gia như Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Oman hay Thái Lan cũng không thực sự rõ ràng, thậm chí Thái Lan còn xây dựng một nền móng đào tạo trẻ vững chắc từ hàng chục năm trước khi TNCA ra đời, nhưng đến nay họ cũng chỉ dừng lại ở phạm vi khu vực.
 
Còn với VN, dự án TNCA mới được thực hiện thí điểm tại Long An và được ca ngợi là “Điểm sáng của chương trình TNCA”, nhưng xét từ góc độ đào tạo trẻ, yếu tố được coi là nền móng của bất cứ nền bóng đá nào, thì bóng đá Long An hầu như không trình làng được bất cứ một tài năng trẻ nào, ngoại trừ trường hợp của Tài Em từ gần 10 năm trước.

Trái ngược với Long An, mặc dù vẫn chưa được cấp phép chính thức tham dự chương trình TNCA vì chưa thành lập được LĐBĐ địa phương và thậm chí còn bị AFC “đe” tước suất TNCA, nhưng Nghệ An lại là điểm sáng nhất về đào tạo trẻ của bóng đá VN trong hơn một thập kỷ qua, mà thành tích 5 lần liên tiếp đoạt chức vô địch giải U-17 quốc gia của bóng đá xứ Nghệ là dẫn chứng tiêu biểu nhất.

Vậy hiệu quả của TNCA sau 2 năm thực hiện ở VN là gì, và AFC có tham vọng gì khi còn muốn triển khai dự án này tại 2 địa phương nữa, ngoài Hà Nội và TP.HCM, để nâng tổng số thành viên của TNCA ở VN lên con số 6?

Thêm một chi tiết đáng quan tâm nữa là cả 3 nhân viên thuộc biên chế LĐBĐ VN làm việc trong chương trình Tầm nhìn VN của TNCA mới đây đều đã làm đơn xin nghỉ việc, trong đó có 2 người sang làm cho... AFC.

Như vậy, không biết AFC hay VFF, ai sẽ được lợi hơn nhờ chương trình TNCA, có lẽ hỏi cũng chính là đã trả lời!

4 năm trước, Khi Peter Velappan còn là Tổng thư ký AFC, khi đến Việt Nam giới thiệu Tầm nhìn châu Á. Ông đã khẳng định, AFC không phải nhà băng, không cho ai tiền, mà chỉ trợ giúp về chuyên môn và kỹ thuật. Tuyên bố này khiến cả VFF khóa IV ngã ngửa và thất vọng.
Hoàng Anh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Van Nam - 2/13/2012 5:05:02 PM
http://www.vtc.vn/thethao/646-321271/bau-kien-va-nghi-an-vff-avg/ket-luan-thanh-tra-vu-vff-avg-dung-mot-nua-.htm"...đoàn thanh tra cho rằng ban chấp hành VFF là đại diện được các CLB ủy quyền, khi ký...
SKorpion - 2/13/2012 5:14:02 PM
Kẻ giết người sẽ bị trừng trị. Còn Pepe thì không bị trừng phạt. Đã thế, Real còn "nhờ" R. Carlos thăm dò dư luận dùm với tuyên bố: "Pepe là hình ảnh của Real". Slogan mới của Real có thể là : More...
Scorpion - 2/13/2012 4:59:50 PM
CĐV ở khán đài Bernabeu đúng là "đẳng cấp hoàng gia". Thế nên mới đây họ đã chế giễu la ó Ronaldo- Mourinho đó thôi. CĐV la ó, báo giới la ó, thế nên mới có chuyện sắp vô địch tới nơi mà Mourinho...
giải trí - 2/13/2012 4:33:13 PM
fan barca lâu mới nghe, never thấu hiểu =)
BBQ - 2/13/2012 4:40:06 PM
Đúng vậy,Sir Alex mất hơn 20 năm để đưa MU qua mặt LV.Trước kia nói tới bóng đá Anh là LIV chứ ko phải MU.Nay thì hoàn toàn ngược lại.Barca chơi bóng bốc đồng,thiếu chiến lược mà cứ hay tự hào là...