(TT&VH) - “Sau trận đấu, tôi đã đề nghị BTC sân cho tổ chức buổi họp báo để nói lên những bức xúc của mình về công tác trọng tài điều hành trận đấu này. Nhưng, ngồi trong phòng họp 10 phút, 30 phút không thấy ai. Điều phối viên không có, phóng viên cũng không, không ai muốn nghe tôi trình bày nên tôi phải ra xe về luôn…”. HLV Nhan Thiện Nhân bày tỏ sự bức xúc sau trận đấu của HV.AG với ĐT.LA trên sân Long An chiều qua.

HV.AG đổ lỗi cho trọng tài khi thua ĐT.LA 0-1 Ảnh: Dương Thu
“Đó là tình huống diễn ra ở phút 29. Khi đó thủ môn của chúng tôi đã phát bóng lên và tiền đạo Lazaro đang lững thững đi bộ về. Quả bóng phát lên bị một cầu thủ chủ nhà cướp được và anh này bấm bóng cho Lazaro lúc đó việt vị rất rõ ràng. Tôi đứng ngay vị trí đó và có góc quan sát thuận lợi như trọng tài biên Trần Văn Nơi. Nhưng không hiểu sao anh Nơi không căng cờ báo việt vị và Lazaro thoải mái ghi bàn. Bàn thắng được công nhận khiến toàn đội chúng tôi rất ức chế. HV.AG thua vì một tình huống phi lý như thế. Trận này, nhiều thời điểm chúng tôi chơi dồn ép chủ nhà Long An nhưng rồi cũng thua vì một pha bóng không đáng như thế. Tôi rất bức xúc và muốn trình bày điều này với những người có trách nhiệm của giải đấu, để giải diễn ra một cách công bằng hơn nhưng rồi cũng không ai muốn nghe mình nói”. HLV Nhan Thiện Nhân thẳng thắn nói lên quan điểm của mình về trận thua đầy tức tưởi của HV.AG trước ĐT.LA chiều qua.
Thực tế, những gì ông Nhân trình bày đã là chuyện “muôn năm cũ” ở giải hạng Nhất. Nó tồn tại từ rất lâu rồi và vì là giải đấu cấp thấp, nên ít người quan tâm, các sự cố phát sinh cũng không được thông tin nhiều.
Điều đáng nói là với kết quả thua đó, trận thua thứ 3 liên tiếp của HV.AG mùa này, thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân đã bị đội bóng của bầu Thắng bắt kịp về điểm số. Và từ chỗ ứng viên số 2 cho suất lên chuyên mùa này, cơ hội đó của HV.AG ngày càng trở nên mong manh.
Một điều bất ngờ lớn là sau vòng đấu chiều qua, 6 đội đầu bảng đều không thể giành được những kết quả có lợi cho mình. Điều đó khiến SQC.BĐ từ chỗ tưởng chừng đã “chết đi” ở mùa giải này bỗng nhảy vọt lên vị trí thứ 2 với 28 điểm, ít hơn đội dẫn đầu Hà Nội 7 điểm. Đội bóng đất võ đã có chiến thắng thuyết phục 4-1 trước QNK.QN ngay tại Tam Kỳ để có được điều đó. Đây là lần đầu tiên ở mùa giải này, SQC.BĐ thấy được cơ hội lên chuyên của mình sáng đến thế. Và ở năm thứ 4 liên tiếp, không biết họ có duy trì nổi sự ổn định của mình để bứt phá (?).
Trật tự nhóm cuối đã có sự thay đổi nhỏ sau vòng đấu 18. Nỗ lực của TP.HCM ở sân Hàng Đẫy đã được ghi nhận bằng trận hòa 1-1 trước Trẻ Hà Nội. 1 điểm có được từ trận hòa này giúp TP.HCM tiến lên thế chỗ TDC.BD trên bảng tổng sắp và đẩy đội bóng đất Thủ vào bờ vực nguy khốn.
XH | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Hà Nội | 18 | 11 | 2 | 5 | 26 | 22 | 4 | 35 |
2 | SQC Bình Định | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 24 | 5 | 28 |
3 | XSKT Cần Thơ | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 16 | 7 | 27 |
4 | Than Quảng Ninh | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 19 | 6 | 27 |
5 | HV.An Giang | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 15 | 6 | 27 |
6 | Đồng Nai | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 22 | 5 | 27 |
7 | ĐT.LA | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 27 |
8 | Trẻ SHB Đà Nẵng | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | 26 |
9 | QNK Quảng Nam | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 18 | 2 | 26 |
10 | XSKT Lâm Đồng | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 25 |
11 | Trẻ Hà Nội | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 21 | 3 | 23 |
12 | TP.HCM | 18 | 3 | 8 | 7 | 25 | 36 | -11 | 17 |
13 | TDC Bình Dương | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 |
14 | F. Tây Ninh | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 32 | -14 | 11 |
Chi Hà