(TT&VH) - Thất bại hai trận đấu liên tiếp, tham vọng thăng hạng của HV.An Giang đang bị đe dọa nghiêm trọng khi họ đã bị Đồng Nai bắt kịp về điểm số.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Đội bóng miền Tây có cơ hội gia tăng cách biệt trên bảng tổng sắp với các đối thủ bám đuổi khi chỉ phải tiếp một TDC.BD đang rất bết bát dưới đáy bảng. Trận đấu giữa hai đối thủ đều đang khát điểm vì những mục tiêu khác nhau khiến thế trận nóng lên ngay từ những phút đầu. 9 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ, 10 phút bù giờ có lẻ và 7 bàn thắng đủ nói lên nhận định đó. Dù mất đến 3 trụ cột trong trận này nhưng TDC.BD nhập cuộc rất tự tin với quyết tâm phải có điểm trụ hạng. Họ tận dụng được cơ hội đầu tiên trong trận này khi đồng hồ vừa chỉ sang phút thứ 5. Người lập công cho TDC.BD là tân binh mới chuyển xuống từ đội 1, Brian.

HV.An Giang (trái) tự làm khó mình khi thua hai trận liên tiếp. Ảnh: Dương Thu
Như thường lệ, khâu dứt điểm là vấn đề lớn nhất khiến HV.An Giang chưa thể vượt mặt phần còn lại. Phải đến giữa hiệp 1, Hải Đăng mới giúp các cầu thủ chủ nhà có được bàn gỡ hòa. Nhưng cũng chỉ 10 phút sau, Đức Tài một lần nữa giúp đội khách vươn lên dẫn trước 2-1. Khi thời gian hiệp 1 chỉ còn chừng hơn 5 phút, Hải Đăng tiếp tục hoàn tất cú đúp của mình trong trận này để đưa trận đấu về thế cân bằng. Trận đấu không những sôi nổi với những bàn thắng mà còn bởi những lý do ngoài chuyên môn. Sau bàn gỡ 2-2, vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, hai cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất của hai bên là Đức Tài và Đình Thi không kiềm chế được bản thân, va chạm xảy ra và trọng tài Nguyễn Hữu Tuấn buộc phải rút hai thẻ đỏ cảnh cáo cầu thủ hai bên.
Hiệp 2 diễn ra với kịch bản khá giống hiệp đấu đầu tiên. Đội khách tiếp tục có bàn thắng vươn lên dẫn trước khi trận đấu bước sang phút 83. Người mang lại niềm vui cho thầy trò Võ Hồng Phúc là David Carlos. Những tưởng đây là bàn thắng định đoạt trận đấu vì từ lúc này, TDC.BD có dấu hiệu câu giờ khiến HV.An Giang ức chế vì không tìm được vào khung thành thủ môn Lâm Ấn Độ. Khi hiệp 2 được bù giờ đến 10 phút, kịch tính xảy ra ở phút 90+6 khi Hải Đăng hoàn tất cú hattrick của mình trong trận này, cân bằng tỷ số 3-3 cho HV.AG.
Trong lúc chủ nhà đang say với ý đồ dồn toàn lực lên tìm kiếm bàn đóng đinh trận đấu thì thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân lại “chết” bởi tình huống tấn công ngay sau đó của đội khách. David Carlos một lần nữa lên tiếng bằng bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 4-3 đầy kịch tính cho đội bóng đất Thủ.
Mất trắng 3 điểm lần thứ hai sau hai tuần lễ, thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân đã bị các đối thủ xếp sau bám rất sát. Sau chiến thắng trước Trẻ HN, Đồng Nai đã vươn lên bằng điểm với HV.An Giang nhưng xếp sau do kém hiệu số. QNK Quảng Nam cũng nhen nhóm lại hy vọng đua tranh một suất lên hạng sau trận thắng trên sân Hàng Đẫy của HN. Tương tự, Than Quảng Ninh cũng biết nắm bắt cơ hội được chơi ở sân nhà để đánh bại XSKT.CT với cách biệt tối thiểu. Ngay cả SQC.BĐ và ĐT.LA cũng sống dậy hy vọng trụ hạng khi cách đội nhì bảng không đầy một chiến thắng.
Cuộc đua ở nhóm trên đang hồi gay cấn nhất. Ở nhóm cuối, tình thế cũng tương đương khi TP.HCM chính thức sa lầy. Đội bóng của HLV Zivojnov như thường lệ chơi rất tệ trên sân nhà. Đặc biệt là trong hiệp 2, các cầu thủ trẻ của TP.HCM đá mà chân như đeo chì. Thế nên, hai bàn thua mà họ phải nhận từ đối thủ trong hiệp nhì phản ánh điều tất yếu phải xảy ra. Cùng với F.Tây Ninh, cứ đá như thế này, mối lo “tan trong hư vô” của CLB TP.HCM dễ thành hiện thực sau mùa giải năm nay.
Kết quả vòng 17 Đồng Nai – Trẻ Hà Nội: 2-0 F.Tây Ninh – ĐT.LA: 0-1 HV.AG – TDC.BD: 3-4 Than Quảng Ninh – XSKT.CT: 1-0 SQC.BĐ – XSKT.LĐ: 1-0 Hà Nội – QNK.QN: 1-3 TP.HCM – Trẻ SHB.ĐN: 0-2 Bảng Xếp Hạng
|
Việt Hòa