(TT&VH) - Nếu Cao Lãnh là tâm điểm của vòng 13 giải VĐQG với trận chung kết ngược giữa TĐCS.ĐT và K.KG thì cùng thời điểm đó, giải hạng Nhất sẽ có một trận “derby” mang màu sắc quyết liệt không kém giữa HV.AG và ĐT.LA. Đội nào có 3 điểm ở Long Xuyên chiều nay, chắc chắn sẽ có thêm hưng phấn cho nửa đoạn đường cần phải chinh phạt trước mắt.
So với chủ nhà, “Gạch” đang thực hiện ráo riết quyết tâm thăng hạng. Mới nhất, HLV Trần Công Minh đã được bật đèn xanh thay đổi luôn 3 ngoại binh, một điều bất ngờ bởi Danny David và Tshamala từ lâu vốn là công thần của ĐT.LA. Đặc biệt là Danny, sự trở lại của “Gạch” những vòng đấu qua có công không nhỏ của tiền đạo người Tanzania.
ĐT.LA muốn có một luồng gió mới và đây là biện pháp để tạo ra sức bật mới cho đội bóng này. 2 ngoại binh mới là Pina và Larry phải đợi thêm thời gian để kiểm chứng. Có chút bất ngờ khi trong danh sách tân binh của “Gạch” lần này xuất hiện cái tên Lazaro, cựu Vua phá lưới V-League 2009.
Trong quá khứ, tiền đạo lắm tài nhiều tật gốc Brazil từng là đích nhắm của “Gạch”, nhưng khi ấy sự không thành. Vụ chiêu mộ này là một canh bạc thực sự với “Gạch” bởi cựu tiền đạo QK4 đã qua thời kỳ đỉnh cao từ rất lâu. Lúc này, HLV Trần Công Minh đã cảm nhận được sức nóng dữ dội của giải hạng Nhất năm nay.
Giành liền 8 điểm để lên tốp 3 nhưng chỉ sau một trận thua, ĐT.LA đã tụt sâu đến hạng 8. Và ngay trong lần đầu ra mắt các ngoại binh, cũng khó cho “Gạch” khi họ phải làm khách ở Long Xuyên. So về lực lượng, chủ nhà không bằng khách nhưng họ lại là một tập thể không dễ khuất phục. Từ đầu mùa, HV.AG chỉ mới thua một trận duy nhất. Trên sân nhà, HV.AG càng khó đánh bại bởi sự tiếp lửa của các CĐV nhà.
Điều trùng hợp thú vị nữa từ trận cầu này là cuộc hội ngộ giữa 2 người bạn thân chí cốt trong màu áo ĐTQG, giờ là 2 đồng nghiệp bên 2 chiến tuyến, chiến đấu vì quyền lợi của đội bóng mình.
Dự đoán: 1-0
Nếu HV.AG chiến thắng trong trận đấu này, nhiều người dự đoán họ sẽ có được chức vô địch lượt đi. Bởi lẽ, người ta đang đặt câu hỏi về sự chiến đấu của Hà Nội trong cuộc tiếp đón “người anh em” Trẻ SHB.ĐN.

Hà Nội (trái) sẽ không dễ đá trong trận gặp Trẻ SHB.ĐN
Chủ nhà đang làm náo loạn VFF với lá đơn “kêu oan” bởi họ là nạn nhân của rất nhiều tiếng còi méo. Ngay lập tức, đã có lời phản hồi đầy thách thức từ trận đấu chiều nay, liệu Hà Nội có dám đá thẳng chân với CLB đang ngụp lặn dưới đáy bảng tổng sắp, lại mất đi cả 3 trụ cột như một cách để chứng minh sự minh bạch của mình.
Dự đoán: 1-1
Từ Thống Nhất, người ta cũng đang chờ đợi sự bứt phá của TP.HCM trên con đường trụ hạng. Trước trận đấu với đội khách Trẻ Hà Nội mất đi cùng lúc 3 cầu thủ chủ chốt, TP.HCM có động lực tinh thần rất lớn là đã có nhà đầu tư giúp họ qua cơn khốn khó này.
Dự đoán: 2-1
Việt Hòa
Lịch thi đấu 15h30 HV.AG-ĐT.LA TDC.BD-XSKT.LĐ Đồng Nai-XSKT.CT XMF.Tây Ninh-Than Quảng Ninh 16h30 Hà Nội-Trẻ SHB.ĐN SQC.BĐ-QNK.QN 17h00 TP.HCM-Trẻ Hà Nội Chân sút hàng đầu 8 bàn: Diabate (XSKT.CT); 7 bàn: Annas (QNK.QN) Danh sách treo giò Văn Mạnh, Văn Quân (Hà Nội), Văn Thắng (XSKT.LĐ), Minh Tâm, Văn Mẹo, Uche (Trẻ SHB.ĐN), Hữu Hoàng, Đình Thắng, Trọng Thông (Trẻ Hà Nội). |