Hạng Nhất khắc nghiệt hơn V-League?!

17/03/2012 10:15 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đếm về số HLV bị mất ghế ở các đội bóng rồi một loạt đội bóng đang có điểm số san sát nhau thì có vẻ như giải hạng Nhất QG 2012 đang hơn hẳn V-League về độ khắc nghiệt.

Có điều chắc chắn rằng, làm tướng ở giải hạng Nhất không thể được hưởng một mức lương cao bằng các HLV đang nắm quyền hành các CLB ở V-League. Trình độ chuyên môn ở giải hạng Nhất cũng không thể so bì với sân chơi cao nhất quốc gia. Thế nhưng, xét về những chỉ số khác như áp lực, sự ổn định trong công việc huấn luyện thì giải hạng Nhất QG đang “ăn đứt” VĐQG.

1. HLV Phạm Anh Tuấn (XMF.Tây Ninh) là chiến lược gia mới nhất bị mất việc mùa này. Đó là HLV thứ 4 ở giải hạng Nhất năm nay bị thay ghế giữa chừng, trước đó là các ông Hoàng Gia (SQC.BĐ), Nguyễn Minh Dũng (TDC.BD), Buketa Ranko (ĐT.LA).

Như vậy, cứ trung bình sau 2 vòng đấu, giải hạng Nhất lại có một HLV phải khăn gói ra đi. Trong số này, sự nghiệp huấn luyện ngắn ngủi nhất là HLV Hoàng Gia, bởi ông chỉ được SQC.BĐ trao cơ hội trong 6 vòng đấu, trong khi những người còn lại đều tại vị nhiều hơn một năm.

Riêng HLV Phạm Anh Tuấn và HLV Nguyễn Minh Dũng từng góp công lớn để XMF.Tây Ninh và TDC.BD trụ hạng thành công liên tiếp 3 năm vừa qua, nhưng khi thành tích không có dấu hiệu khởi sắc chỉ trong vài vòng đấu ở mùa này, chuyện bị lãnh đạo “trảm” là điều không thể khác.

Đã có 4 HLV mất việc ở giải hạng Nhất QG 2012. Còn sau 9 vòng ở V-League 2012, chỉ có HLV Nguyễn Đình Hưng (V.HP) là người duy nhất phải nếm mùi mất ghế.


 Cả Hà Nội (trái) lẫn XSKT.Cần Thơ mùa này đều có cơ hội đoạt vé thăng hạng V-League

2. Nói về chuyện thay tướng có đổi vận thì ngoài HLV Vũ Trường Giang thay cho HLVPhạm Anh Tuấn ở XMF.Tây Ninh chưa có cơ hội chứng minh năng lực, còn các tân HLV khác như Trần Kim Đức (SQC.BĐ), Võ Hồng Phúc (TDC.BD) hay Trần Công Minh (ĐT.LA) đều giúp đội bóng của mình có thành tích đi lên.

Sau 3 vòng đấu, ông Đức giúp SQC.BĐ có thêm 5 điểm (1 thắng, 2 hòa trong khi 6 trận trước đó, SQC.BĐ chỉ có 8 điểm); ông Phúc giúp TDC.BD có thêm 5 điểm để đội bóng đất Thủ thoát khỏi vị trí áp chót; ĐT.LA có dấu hiệu khởi sắc trở lại để tiếp tục nuôi tham vọng lên chuyên dưới triều đại Trần Công Minh với 4 điểm sau 2 vòng đấu.

Còn ở V-League 2012, HLV Lê Thụy Hải nhận mức lương chót vót khi về Hải Phòng, nhưng 6 vòng đấu trôi qua, V.Hải Phòng của ông Hải vẫn dậm chân dưới đáy bảng xếp hạng.

3. Hiếm khi nào, giải hạng Nhất QG lại căng thẳng như mùa giải năm nay. Các đội bóng “chen chúc” nhau nằm san sát trên bảng tổng sắp. Nhìn vào bảng xếp hạng, từ vị trí thứ 9 của XSKT.LĐ đến ngôi đầu bảng của Hà Nội chỉ cách nhau vẻn vẹn có 3 điểm. Có 2 đội bóng dẫn đầu cùng 16 điểm, 3 CLB đứng sau cùng được 14 điểm và có tới 4 đội cùng 13 điểm. Đấy là tín hiệu đáng mừng cho giải đấu này vì trình độ các đội đã sát lại gần nhau và độ phân hóa không rõ rệt như những mùa bóng trước. Không có một đội bóng nào mạnh mẽ tách tốp như SG.XT mùa trước, nên việc cạnh tranh suất lên chuyên ở mùa giải năm nay chắc chắn sẽ còn quyết liệt đến hồi kết.

Giải hạng Nhất QG đang hấp dẫn ở cuộc đua lên chuyên khi hơn nửa tá đội bóng sẵn sàng phất cờ khi có cơ hội. Còn V-League 2012 có vẻ chỉ là cuộc đua giữa Sài Gòn FC và 2 đội bóng của bầu Hiển. 3 đội bóng này đang hình thành thế chân vạc, nhưng lợi thế nghiêng về ai thì không khó để có câu trả lời, dù rằng Sài Gòn FC đang tạm dẫn đầu bảng.

Ngược lại, V-League lại chỉ nóng bỏng ở cuộc đua chống xuống hạng. Từ hạng 8 của K.KH (11 điểm) chỉ hơn đội cuối bảng V.HP (6 điểm) chưa đầy 2 trận thắng. Hơn nửa CLB ở giải đấu này chỉ đấu tranh vì mục tiêu đó thay vì hướng đến việc xưng vương.

Thế nên giải hạng Nhất QG mùa này có nhiều lý do để đáng lưu tâm, chí ít về độ khắc nghiệt ở đây thậm chí còn hơn cả V-League.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm