Vòng 6 giải HNQG 2012: Mưa bàn thắng

Chủ Nhật, 19/02/2012 11:24 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - 27 bàn thắng trong 7 cặp đấu có thể sẽ là một con số kỷ lục của mùa giải này. Kết quả đó đến từ vòng đấu thứ 6 đồng loạt diễn ra vào chiều qua. 



TP.HCM đánh bại TDC.BD

Mặc dù có nhiều bàn thắng được ghi nhưng trận đấu đáng chú ý nhất vòng 6 trên sân Quảng Nam giữa hai đội đầu bảng chỉ có vẻn vẹn một bàn thắng được ghi và cuối cùng, phần thưởng xứng đáng đã dành cho nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà khi tiếp Đồng Nai. Người đưa thầy trò HLV Trần Vũ tiếp tục bay cao trong mùa giải này tiếp tục là “gà son” Annas David với pha lập công ở phút 62 của trận đấu.

Trên sân Long An, chủ nhà ĐT.LA tái diễn một phong độ phập phù như thường thấy trong mùa giải này. Tiếp đội khách Hà Nội vắng ba vị trí trụ cột và có ưu thế sân nhà, “Gạch” là đội nắm thế chủ động trong cả hiệp đấu thứ nhất. Lẽ ra, trận đấu đã kết thúc ngay trong hiệp đấu này nếu Thanh Bình và Tshamala tận dụng thành công hai tình huống có thể ăn bàn mười mươi trong thế đối mặt với thủ môn HN. Thế nhưng, đội bóng của bầu Thắng chỉ duy nhất một lần thành công bằng bàn thắng khai thông bế tắc trận đấu của Tshamala ở phút 26. Tiền đạo đá thay Danny David trận này phải mất hai nhịp chạm bóng bằng đầu và bằng chân mới có thể đưa bóng vào lưới đội khách. Chưa kể sau đó, họ lại được chơi hơn người khi Văn Đại phải nhận thẻ đỏ rời sân nhưng đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, nỗ lực của HN đã được đền đáp bằng pha sút phạt hàng rào của Junior, bàn thua có lỗi chọn vị trí của thủ thành Tiến Phong.

Hiệp 2, “Gạch” tiếp tục ép sân nhưng kịch bản hiệp đấu thứ nhất tiếp tục lặp lại với họ. Và như một quy luật tất yếu của bóng đá, chỉ trong một thoáng sai lầm cuối trận do lỗi phá hụt bóng của hậu vệ chủ nhà, Fousseni như nhận được quà và tiền đạo này dễ dàng tung cú sút hiểm hóc, hạ gục Tiến Phong từ cự ly gần. Thua trận và tụt xuống nhóm sau, ĐT.LA phải tự trách mình và dù đây mới chỉ là vòng đấu thứ 6 nhưng có thể khẳng định, ngày về V.League của đội bóng này còn gian nan lắm.

Không nằm ngoài dự đoán, cuộc đối đầu giữa các đội nhóm trên là cơ hội để XSKT.CT tranh thủ vươn lên nhóm đầu bảng. Trận thắng thuyết phục 5-2 trước SQC.BĐ đưa đội bóng miền Tây tiến liền một mạch lên vị trí thứ ba đồng thời đẩy chính SQC.BĐ về phía sau. Thất bại với tỷ số đậm khiến vị trí của HLV Hoàng Gia ở SQC.BĐ bị ảnh hưởng.

Vòng đấu thứ 6 cũng ghi nhận nỗ lực đáng khen của các cầu thủ TP.HCM. Sau 2 trận  thua liên tiếp trên sân nhà và rơi xuống nhóm nguy hiểm, các cầu thủ TP.HCM đã  có cuộc quật khởi trên sân của TDC.BD. Thắng lợi với tỷ số đậm 4-2 trước TDC.BD giúp TP.HCM phần nào lấy lại sự tự tin.

Đội thua đậm nhất chiều qua, cũng là kỷ lục kể từ đầu giải là F.Tây Ninh khi đến làm khách  trên sân Hàng Đẫy gặp Trẻ CLB BĐHN. 1 điểm sau 6 trận, trong đó có 5 thất bại có thể thấy, F.Tây Ninh đang là ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng ở mùa giải 2012.

Việt Hoà

Kết quả các trận đấu ngày 18/2

SXKT.LĐ – Than Quảng Ninh: 1-1

TDC.BD – TP.HCM: 2-4

QNK.Quảng Nam – Đồng Nai: 1-0

Trẻ SHB.ĐN – HV.An Giang: 1-2

SXKT.Cần Thơ – SQC.Bình Định: 5-2

Trẻ BĐHN – F.Tây Ninh: 5-0

ĐT.LA – Hà Nội: 1-2

Lịch thi đấu vòng 7, ngày 25/2

17h00: Trẻ BĐHN- ĐT.LA

15h00: XSKT Lâm Đồng- Trẻ SHB Đà Nẵng

15h00: Than QN- HN

15h30: Đồng Nai- TP.HCM

16h00: SQC Bình Định- XM Fico Tây Ninh

15h30: Quảng Nam- HV An Giang

16h30: XSKT Cần Thơ- TDC Bình Dương

Bảng Xếp Hạng

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

 Hà Nội

6

4

1

1

8

6

13

2

 QNK Quảng Nam

6

4

1

1

11

7

13

3

XSKT.Cần Thơ

6

3

3

0

10

5

12

4

 Đồng Nai

6

3

1

2

8

3

10

5

 ĐT.LA

6

3

1

2

8

6

10

6

 HV.An Giang

6

2

3

1

4

2

9

7

 TP.HCM

6

2

2

2

12

12

8

8

 SQC. Bình Định

6

2

2

2

8

9

8

9

 XSKT. LĐ

6

2

2

2

7

9

8

10

 Trẻ BĐHN

6

2

0

4

8

7

6

11

 Than QN

6

1

3

2

6

5

6

12

 Trẻ SHB ĐN

6

1

3

2

9

10

6

13

 TDC.Bình Dương

6

0

3

3

3

9

3

14

 XMF.Tây Ninh

6

0

1

5

5

15

1



1 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Một đội bóng sống bằng ngoại binh. Năm 2012 ĐTLA không lên hạng, ĐTLA sẽ vĩnh viễn không bao giờ về lại được V.league, khi mà năm 2013 Ông Cgủ tịch VPF cấm các đội hạng nhất sử dụng ngoại binh
daovanluc  (daovanluc2002@yahoo.com) (06:22 20/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Ngọc màu xanh - 5/26/2012 9:17:41 AM
ChelseaFC Welcome to you. Một cầu thủ rất dũng mãnh, khéo léo, ghi bàn tốt. Một bên chỉ trả 30tr, một bên đòi 40 triệu như vậy khi cả 2 bên ngồi vào đàm phán thì không khó lắm, thương vụ này rất khả...
Barca No.1 - 5/26/2012 9:07:11 AM
Đúng là con hát cha vỗ tay!
Mới nổi - 5/25/2012 10:00:02 PM
Trận này Thanh Hóa tận dụng việc bất ổn của HNT$T sau 2 trận toàn thua đặc biệt sự vắng mặt của Văn Quyết chắc chắn đang làm cho Ông Hùng rất đau đầu vì vậy các cầu thủ Thanh Hóa hãy tận dụng tốt cơ...
Barca No.1 - 5/26/2012 6:00:21 AM
MU còn hơn cả 1 CLB!
ars - 5/26/2012 7:21:45 AM
mình đã là fan trung thành Arsenal 3 năm nhưng nếu pep đến chel có thể mình sẽ nghĩ lại.nếu đó là sự thật thì chẳng còn ai buồn xem liga khi mà mou đã bằng mồm nhiều hơn đã...