Nhìn lại vòng 2 giải hạng Nhất QG 2012: Sau bất ngờ là hiện tượng

Thứ Hai, 09/01/2012 12:12 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chỉ sau 2 vòng đấu nhưng với những kết quả đã có, người ta có thể dự đoán được đây sẽ là một mùa giải chứa đựng nhiều bất ngờ hơn dự đoán.

Đầu tiên là việc không có đội bóng nào được đầu tư một cách mạnh mẽ để hô quyết tâm thăng hạng bằng được như SG.XT mùa trước. Trình độ các đội bóng ở hạng Nhất mùa này sau 2 vòng đấu có thể gọi là nhàng nhàng như nhau chứ không có cách biệt quá lớn.

Đội hình gọi là trội hơn một chút so với phần còn lại như ĐT.LA cũng phải chật vật lắm mới vượt qua được tân binh Trẻ SHB.ĐN. Còn trên sân nhà, dù làm chủ thế trận nhưng họ cũng bị TDC.Bình Dương cầm hòa vì quá phung phí cơ hội. Có cơ hội để bứt tốp nhưng “Gạch” lại phá hỏng. Thế nên, dễ hiểu vì sao mà chẳng nhiều người dám tin đội bóng của bầu Thắng sẽ dễ dàng có vé trở lại Super League.


SQC.Bình Định (áo sọc) có vẻ còn không bằng chính mình so với mùa giải 2011. Ảnh: V.V

“Ngựa ô” đất võ được đánh giá ngang ngửa “Gạch” về khả năng lấy vé lên chuyên mùa này nhưng giờ cũng đang đì đẹt dưới bảng xếp hạng. 2 trận hòa liên tiếp gần nhất chỉ ra cho SQC.BĐ thấy rằng, phong độ của họ còn kém cỏi hơn thời điểm này mùa trước. Điều đáng nói là năm nay SQC.BĐ đã thay máu triệt để giải quyết nạn “kiêu binh”.

Nếu vòng 2 mùa trước, SQC.BĐ còn chễm chệ trên đầu bảng và so kè quyết liệt với SG.XT gần hết lượt đi thì giờ này, họ đang đi thụt lùi. HLV của một đội bóng vừa gặp SQC.BĐ cho hay: “Không biết họ tăng cường lực lượng ra sao chứ theo cảm nhận của tôi thì mùa này họ còn không đáng ngại bằng mùa trước”.

Chiếu theo cái cách thầy trò HLV Hoàng Gia đã thể hiện, nhận xét nói trên xem ra rất chuẩn xác. Cứ duy trì phong độ hiện tại, sẽ không ngạc nhiên nếu SQC.BĐ lại loay hoay với việc thay tướng giữa dòng, điều khiến thành tích của họ mấy mùa nay đều không được như ý.

Nếu ĐT.LA lẫn SQC.BĐ không để lại nhiều điều đặc biệt qua 2 vòng đấu thì 2 đội bóng dự đoán sẽ gây khó dễ cho Gạch mùa này là HV.An Giang lẫn Than Quảng Ninh đều cho thấy họ cũng không đáng ngại như mùa trước. Cả 2 cùng được bật đèn xanh để lên hạng, nhưng bài toán lực lượng xuống cấp khiến HLV Nhan Thiện Nhân lẫn HLV Đinh Cao Nghĩa không biết lấy gì mà giải quyết.

Trình độ của các đội bóng không mấy chênh lệch, nên cuộc chạy đua chống xuống hạng hứa hẹn sẽ quyết liệt cho đến vòng đấu cuối cùng như nhiều mùa trước. Cũng vì thế mà từ đây dễ xuất hiện ứng viên tiềm tàng như trường hợp K.KG ở mùa giải trước. Nếu duy trì một tập thể đoàn kết và có cú hích mạnh về tinh thần, đội bóng dù ít được chú ý vẫn có thể làm nên chuyện.

Mùa này, XSKT.Lâm Đồng đang nổi lên như là hiện tượng. Sau khi loại cả B.BD khỏi Cúp QG, kết thúc 2 vòng đấu ở giải hạng Nhất, Lâm Đồng tiếp tục hiện diện trên nhóm đầu bảng xếp hạng. Cái lạnh và không khí loãng trên độ cao 1.500m so với mực nước biển sẽ là “đặc sản” để thầy trò Vũ Quang Bảo tiếp đón đối thủ.

Trong quá khứ, ông Bảo đã từng làm nên chuyện với Quân khu 4, và người dân xứ cao nguyên có lý do để chờ đợi sự mát tay của ông Bảo sẽ giúp XSKT.Lâm Đồng tiếp nối “hiện tượng” của K.KG mùa trước.

Trong một mùa giải mà trình độ các đội bóng chỉ sàn sàn như nhau thì điều gì cũng có thể xảy ra. Mới hôm qua thôi, CLB TP.HCM đang ngụp lặn trong khó khăn về tài chính và đứng trước nguy cơ giải thể đã chơi như lên đồng để đánh bại XMF.Tây Ninh được đánh giá cao hơn. Chờ xem nhiều bất ngờ sẽ đến từ sân chơi hạng Nhất mùa này…

Việt Hòa


Kết quả vòng 2 giải hạng Nhất QG 2012

CLB TP.HCM-XMF.Tây Ninh 3-1

Hà Nội-HV.An Giang 1-1

XSKT.Lâm Đồng-Trẻ CLB BĐ Hà Nội 2-1

ĐT.LA-TDC.Bình Dương 0-0

Than Quảng Ninh-Đồng Nai 0-0

SQC.Bình Định-Trẻ SHB.ĐN 1-1

Quảng Nam-XSKT.Cần Thơ 1-1

Lịch thi đấu vòng 3

Ngày 14//1/2012

15h00 XSKT.Lâm Đồng-SQC.Bình Định

15h30 TDC. Bình Dương-HV.An Giang, Quảng Nam-Hà Nội

17h00 ĐT.LA-XMF.Tây Ninh,  XSKT.Cần Thơ-Than Quảng Ninh

Ngày 15/1/2012

16h00 Trẻ SHB.ĐN-TP.HCM

17h00 Trẻ CLB BĐ Hà Nội-Đồng Nai


Bảng xếp hạng

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

 Than Quảng Ninh

2

1

1

0

3

0

4

2

 TP.Hồ Chí Minh

2

1

1

0

3

1

4

3

 Đồng Nai

2

1

1

0

2

0

4

4

 Quảng Nam

2

1

1

0

4

3

4

5

 XSKT.Lâm Đồng

2

1

1

0

3

2

4

6

 ĐT.LA

2

1

1

0

2

1

4

7

 Hà Nội

2

1

1

0

2

1

4

8

 HV.An Giang

2

0

2

0

2

2

2

9

 XSKT Cần Thơ

2

0

2

0

1

1

2

10

 Trẻ SHB.ĐN

2

0

1

1

2

3

1

11

 SQC Bình Định

2

0

1

1

1

3

1

12

 TDC Bình Dương

2

0

1

1

0

3

1

13

 Trẻ bóng đá Hà Nội

2

0

0

2

1

3

0

14

 XMF.Tây Ninh

2

0

0

2

3

6

0


0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 7:59:29 AM
cảm ơn Guardiola! chúng tôi luân nhớ đến ông và rất mong một ngày nào đó ông sẽ trở lại.14 cup trong 4 năm thật sự là điều không tưởng
Củ chuối - 5/26/2012 7:57:26 AM
Vậy thì phải đuổi Messi về nhận giải bên châu Mỹ đi ngài Bento ạ
Barca No.1 - 5/26/2012 5:47:33 AM
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải chia tay, đến em bé còn hiểu điều đó, không có gì phải hí hửng cả nha messivn.
ars - 5/25/2012 11:15:09 PM
Arsenal không muốn mất anh, các fan cũng không muốn mất anh, mong anh luôn khoác lên mình chiếc áo mầu đỏ trắng. Tôi không tuởng tượng được nếu một ngày anh chuyển đến một CLB nào đó thuộc NHA và...