Nghịch lý bóng đá thành Nam

Thứ Bảy, 10/12/2011 12:22 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Nhân tài thành Nam ở đâu cũng có, nhưng đại đa số họ đều thành danh ở xứ người, với đủ thể loại ngành nghề, chức tước. Dễ hiểu bởi một địa phương không có sân bay, chẳng có đường quốc lộ (1) đi qua, chỉ có chuyến tàu hỏa về đêm như điển tích trong các tác phẩm văn học, khó thể phát triển được. Với riêng địa hạt bóng đá, Nam Định đang tịnh tiến lùi, mặc cho họ chưa một lần vươn tới đỉnh cao.

Lấy cột mốc là những mùa V-League 2003 và 2004, khi bóng đá thành Nam liên tục đứng trong tốp 3 đội dẫn đầu, thì cho đến lúc này (Nam Định đang chơi hạng Nhì), nó hẳn là sự tụt dốc đáng báo động. Vậy lý do là gì?

Nam Định nổi tiếng với trung tâm đào tạo và huấn luyện bóng đá rộng nhiều héc-ta ở ngoại ô, với hệ thống 5-6 sân tập đạt chuẩn quốc tế, cùng sân tennis, phòng tập thể hình bổ trợ. Nói không phải quá lời, đến người của Học viện La Masia về Nam Định có khi cũng còn phải choáng, chứ đừng hỏi bầu Đức của HA.GL.


Bóng đá Nam Định đang sa sút nghiêm trọng

Nhưng, bóng đá Nam Định vẫn đi xuống. Đó là do cơ chế, là chính sách không hợp thời của những nhà làm bóng đá nơi này. Không thu hút được tài trợ, những tài năng của bóng đá thành Nam cũng lần lượt rũ áo ra đi. Với đà này, trong tương lai gần, Nam Định còn có thể bị biến thành vùng trắng bóng đá chứ không đùa.

Trung tâm (hay khái niệm mỹ miều là Học viện) bóng đá Nam Định có lẽ nên chuyển hướng để đào tạo tài năng trẻ, rồi bán kiếm tiền. Trong tình huống này, chỉ cần duy trì một đội bóng đá hạng Nhì hoặc hạng Nhất là đủ, chứ chẳng cần chơi V-League hay một giải đấu đỉnh cao nhất của Việt Nam nữa. Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng không ổn!

Lý là bởi “phép vua thua lệ làng”. Ở Nam Định đã từng có những bản hợp đồng thời hạn đến năm… 3000. Còn hợp đồng ký vô thời hạn, hay là do phụ huynh nhắm mắt ký, hoặc nữa là do cầu thủ (trẻ) bị ép ký, nhiều không đếm xuể. Thế thì liệu sau này, các bậc phụ huynh có dám gửi con em vào “Học viện bóng đá Nam Định” nữa không?! Từ vài năm gần đây, “nguồn” và là đối tác truyền thống Thái Bình cũng không có thêm cái tên nào nữa, trước sự đi xuống có thể trông thấy bằng mắt thường của bóng đá Nam Định.

Thay đổi hay là chết, cái này phải hỏi những người làm bóng đá thành Nam.

TRẦN HẢI

3 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Anh bạn nhà báo ơi, sao anh lại nói NĐ chưa bao giờ vươn tới đỉnh cao. Năm 1985 đã làm nên một CNHNN vô địch quốc gia đó thôi. Anh bạn có biết được 1 dàn cổ động viên đội mũ cối, xanh rợp khán đài B của Hàng Đẫy không? Anh bạn có biết tình yêu bóng đá Nam định không bao giờ tắt không? Anh bạn có biết tỉnh NĐ rất nghèo nhưng không bao giờ bỏ bóng đá không. Cuộc sống thì có lúc thăng, lúc trầm, anh bạn đừng châm ngòi để những người cùng khổ bỏ cái mảnh đất Nam Định ra đi nữa. Phát triển Kinh tế tỉ lệ nghịch với phát triển văn hoá và xem ra mảng Văn hoá trong anh bạn nhà báo chỉ còn lại rất thấp thôi đấy.
Chu Bảo Ngọc  (ngocktks@yahoo.com) (01:52 10/12/2011)

12 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Nhớ quê quá! Yêu Nam Định từ thủa anh em Dũng Sỹ còn thi đấu sân Chùa Cuối đến trận đấu năm 2003 với HAGL của Sắc, Sít. Ngày xưa ơi, đã xa rồi còn đâu
Phạm Hoàng Long  (longcement@gmail.com) (06:34 16/12/2011)
avatar đội bóng
chuyện bóng đá Nam Định và Đồng tâm Long an,chả việc gì mà buồn.Và cũng chẳng cần ai "khóc" hộ.Vì đó là tất yếu của Bóng đá Chuyên nghiệp
tranminhduc  (minhductran27@gmai.com) (07:29 11/12/2011)

8 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc bài báo mà thương Nam Định quá anh em Thành Nam ơi, tôi là người con NĐ mong sao bóng đá NĐ cố gắng đứng dậy và đứng vững
luu_nguyen 07  (RAUL_COLE2002@YAHOO.COM) (09:18 10/12/2011)

6 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sang năm là đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình sẽ chạy qua Nam Định đấy nhà báo ạ...Còn nói đến bóng đá Thành Nam bây giờ khi nào có đại gia nào nhảy vào rửa tiền thì chơi còn không thì cứ hạng Nhì, hạng Nhất cho nó khoẻ. Tôi thấy tiêu tiền cho bóng đá bây giờ quá lãng phí mà thành quả thu lại chỉ là con số 0, thực sự là tôi quá chán ngấy với bóng đá Việt Nam bây giờ.
phong_juve  (phongpv@pvdrilling.com.vn) (08:30 12/12/2011)

1 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi cũng chẳng hiểu sao bài viết này lại được đăng báo. Tác giả không có kiến thức về xã hội và thể thao, bằng chứng là nhận định về kết quả bóng đá Nam Định không đúng, bình luận về điều kiện kinh tế, xã hội cũng chẳng bằng ai.Thiết nghĩ, có thể đây là cây viết văn chương lượn qua lĩnh vực thể thao để kiếm tiền, nó cũng như là những diễn viên điện ảnh bữa nay chạy đi hát, nhảy nhót kiếm tiền vậy. Thật là buồn!
Vu Van Cuong  (vuvancuongdaklak@gmail.com) (02:24 16/12/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 7:59:29 AM
cảm ơn Guardiola! chúng tôi luân nhớ đến ông và rất mong một ngày nào đó ông sẽ trở lại.14 cup trong 4 năm thật sự là điều không tưởng
Củ chuối - 5/26/2012 7:57:26 AM
Vậy thì phải đuổi Messi về nhận giải bên châu Mỹ đi ngài Bento ạ
Barca No.1 - 5/26/2012 5:47:33 AM
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải chia tay, đến em bé còn hiểu điều đó, không có gì phải hí hửng cả nha messivn.
ars - 5/25/2012 11:15:09 PM
Arsenal không muốn mất anh, các fan cũng không muốn mất anh, mong anh luôn khoác lên mình chiếc áo mầu đỏ trắng. Tôi không tuởng tượng được nếu một ngày anh chuyển đến một CLB nào đó thuộc NHA và...