Cái Cúp mà biết nói năng...

09/08/2011 12:14 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Một trong 3 cái Cúp của mùa giải 2011 đã được trao, đó là Cúp vô địch giải hạng Nhất-Tôn Hoa Sen trao cho Sài Gòn Xuân Thành (SG.XT). Cái Cúp đấy không có tội tình gì nhưng thật tội nghiệp khi nó lại được sinh ra trong hoàn cảnh nhà vô địch sớm chẳng còn gì để cần giữ, kể cả lòng tự trọng trước số khán giả ít ỏi ở TP.HCM mà phải nhọc công lắm họ mới gầy dựng được.

Cái Cúp đấy khiến những nhà tổ chức cũng phát ngượng khi trao nó cho nhà vô địch sau một trận đấu mà nhà vô địch thua ngược sau khi dẫn trước 1-0.

Trong bóng đá, chuyện thắng thua là lẽ thường tình nhưng cái cách mà SG.XT thua trong lễ đăng quang của riêng mình thì đúng là thật hổ thẹn. Thắng trước một bàn rồi mở toang cầu môn để đối thủ gỡ. Sự vụng về của một vở kịch tồi ban đầu không xuất phát từ nhà vô địch, nhưng chính việc không biết ghi bàn của đội khách khiến chủ nhà phải mở toang cầu môn và trận đấu khét lẹt.

Khổ thân khi kịch bản trao Cúp sớm đã được chuẩn bị trước nhưng chính những gì của nhà vô địch thể hiện trong 90 phút đã buộc những nhà điều hành, những quan chức phải “kịch” theo. Kịch trong bài phất biểu không đúng với chất của nhà vô địch. Kịch trong 2 chữ thành công và kịch cả trong từ sạch của một phiên chợ chiều mà cả người mua lẫn kẻ bán đều đoảng.


Số khán giả ngồi trên khán đài B sân Thống Nhất xem trận SG.XT-SQC.BĐ có thể đếm được bằng mắt thường. Ảnh: V.V

Chính vì thế mà nụ cười của ông trưởng BTC giải cũng như ông TTK và cả ông chủ tịch VFF cũng rất gượng gạo khi cầm cái Cúp trao tay nhà vô địch mà nghe những tiếng chỉ trích trên khán đài.

Lần gần nhất tôi chứng kiến cảnh trao Cúp trong những giải đấu quốc gia là hình ảnh TMN.CSG trở lại hạng chuyên nghiệp và ở đấy thấy được cảnh nghèo của đội bóng trong vòng tay người hâm mộ. Thấy các CĐV ôm ông Tam Lang hôn lấy hôn để và cả HLV Đặng Trần Chỉnh cũng được tung hô bên ngoài sân Thống Nhất. Và chiếc Cúp đấy cùng với những chiếc Cúp vô địch của CSG ngày nào vẫn còn nằm trong phòng truyền thống và là niềm tự hào của bóng đá Sài Gòn.

Chiều 7/8 thì sân Thống Nhất không có những bữa tiệc nghèo nhưng đầy tình người nữa rồi dù đấy là một đại diện của bóng đá Sài Gòn lên ngôi. Không còn nghe tiếng reo hò của người hâm mộ dành cho cầu thủ mình yêu mến dù trên sân nơi bục lĩnh Cúp là cả một rừng sao tiền tỷ. Thay vào đó là những lời chỉ trích, những tiếng trách móc: “Sao lại đá thế trong ngày đăng quang” hoặc: “Đến chiều lên ngôi vô địch của mình mà cũng bán được thì còn gì là lòng tự trọng?”.

Bóng đá TP.HCM mùa 2012 sẽ có một đại diện lên chơi ở chuyên nghiệp nhưng chưa đá họ đã mất rất nhiều.

Bóng đá TP.HCM trong buổi chiều đăng quang của SG.XT có rất nhiều quan chức, lãnh đạo của bóng đá TP.HCM lẫn UBND TP.HCM nhưng chẳng ai nở được nụ cười với chiến tích đấy.

Có phải vì đội bóng đến như thế nào thì cách đáp trả với người hâm mộ thành phố như thế đấy?

Cái Cúp vô tri vô giác trong vòng tay nhà vô địch vẫn thấy lẻ loi và vô duyên bởi những hình trong 90 phút trước lễ đăng quang không phải là hình ảnh của nhà vô địch.

Tự dưng lại thấy thương cho ông Phước Vũ khi đứng đọc diễn văn dành cho nhà tài trợ. Ông đứng ở cái nơi mà 6 năm trước khi làm ông chủ đội Cần Thơ ông đã từng khóc than vì bóng đá Việt Nam không sạch và cuộc chơi chỉ toàn là mua bán. Thế mà chiều 7/8 ông vẫn phải cố đọc những dòng chữ mà ông thừa hiểu người ta viết bóng bẩy trong lễ trao Cúp còn phần kết luận thì khán giả đã nói thay hết rồi.

Cái Cúp mà biết nói năng…

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm