(TT&VH) - Đầu mùa, nếu nói K.Kiên Giang (K.KG) nuôi ý định thăng hạng chắc hẳn sẽ bị cho là “có vấn đề”. Thế nhưng, sau khi thầy trò Lai Hồng Vân xuất sắc vượt mặt nhiều đối thủ khác để liên tục đứng trong tốp 3 đội dẫn đầu cho đến lúc giải sắp hạ màn thì K.KG hoàn toàn có thể nghĩ tới khả năng thăng hạng một cách nghiêm túc.
1. Dù đang xếp sau SQC.BĐ với 2 điểm kém hơn, nhưng đội bóng xứ biển Hà Tiên đang nắm trong tay rất nhiều lợi thế trong cuộc đua thăng hạng mùa sau. Đầu tiên, về lịch thi đấu, K.KG có chặng nước rút tương đối thuận lợi, vì họ chỉ còn 3 trận sân khách với Đồng Nai, Hà Nội, An Giang, mà tất cả đều là bại tướng của họ ở lượt đi. Còn 4 trận sân nhà với SG.XT, XMF.Tây Ninh, TDC.BD, Nam Định, ngoại trừ đại diện Sài thành thì những cái tên còn lại không mấy đáng ngại. Nếu lấy về điểm này để so với SQC.BĐ, K.KG gặp thuận lợi hơn “ngựa ô” đất võ vốn chỉ còn 3 trận sân nhà.

K.KG của HLV Lai Hồng Vân hoàn toàn có thể nghĩ tới khả năng
thăng hạng một cách nghiêm túc. Ảnh: Quang Nhựt
Còn về phong độ, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đội bóng đang xếp thứ 2 ở giải hạng Nhất sẽ giữ vững vị trí này cho đến khi giải hạ màn. Sở hữu một đội hình chất lượng nhưng phải cần đến rất nhiều may mắn SQC.BĐ mới có được thứ hạng đó. Ngược lại, dù không nhiều tiền để tậu sao nhưng tinh thần là vũ khí đáng sợ nhất của thầy trò ông Vân, điều khiến tất cả mọi đối thủ đều “ngán” khi đối đầu với họ. Thành công của K.KG khiến không ít HLV đội khác lấy ra để giáo huấn đội bóng của mình. Đến giờ, K.KG chỉ chịu thua kém SG.XT về số trận thua, còn lại, đội bóng xứ biển Hà Tiên hơn hẳn nhiều đối thủ khác.
K.KG sở hữu một tập thể giàu sức chiến đấu, nhưng không phải họ không có những cá nhân nổi trội. Cặp tiền đạo “Tây ta kết hợp” vô cùng lợi hại là Oseni và Hải Anh từ đầu mùa đã đóng góp rất nhiều điểm số cho cả tập thể. Tiền đạo Nigeria đang là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng và nhiều khả năng sẽ có mặt ở sân chơi V-League mùa sau, còn Hải Anh đang là chân sút nội tốt nhất hạng Nhất hiện tại với 6 bàn thắng.
2. Ở vòng 18, K.KG xếp vị trí thứ 2 và có trận gặp đối thủ trực tiếp SQC.BĐ tại Quy Nhơn. Ông Vân không giấu diếm ý đồ nếu có 3 điểm trong trận đấu đó thì sẽ kiến nghị với lãnh đạo “làm tới luôn”. Nhưng, oan nghiệt thay, vận đen đã đeo bám với họ trong cả 90 phút tại Quy Nhơn hôm đó. Thất bại “oan ức” của K.KG trước SQC.BĐ tại Quy Nhơn có lẽ là một trong trận cầu gây tranh cãi nhất của hạng Nhất mùa này. Đến nay, K.KG vẫn còn ấm ức và bất phục với tổ trọng tài bắt chính hôm đó. Cũng cần nhắc thêm đây không phải là lần đầu tiên đội bóng của ông Vân gặp phải chuyện như vậy, bởi không ít lần ở mùa giải này, thầy trò ông đã mất điểm oan bởi những tiếng còi gây tranh cãi. Điển hình là trận thua tối thiểu trước SG.XT tại Thống Nhất, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã phải chịu vô số búa rìu của dư luận khi bù giờ mãi đến lúc SG.XT có bàn thắng mới thổi hết giờ.
Ấm ức là thế nhưng K.KG cũng không có ý định làm to chuyện, bởi như lời bộc bạch của HLV Hồng Vân: “Đành chịu, lâu dần thành quen, nói nhiều có khi bị ghét thêm, chỉ thiệt thân mình”. Trách người nhưng nhiều khi K.KG cũng phải trách mình ở khoản đánh rơi điểm số. Trong số 9 trận hòa của K.KG ở mùa này, có tới hơn nửa số đó là họ bị đối thủ gỡ vào giờ chót.
Nếu không để tuột mất những chiến thắng tưởng như đã cầm chắc đó, K.KG sẽ bỏ xa đối thủ 4 điểm và không còn ngán chuyện lên chuyên. HLV Lai Hồng Vân từng tâm sự, lãnh đạo đội bóng đã bật đèn xanh nếu cơ hội thăng hạng chín muồi. Ngay cả việc mùa tới có một hay 2 suất lên xuống hạng thì K.KG cũng có quyền tự quyết, bởi chỉ cần đội bóng chắc suất thứ 2, trong nháy mắt, Cty CP bóng đá sẽ được thành lập để đáp ứng đủ tiêu chí lên chuyên. Tuy đang đứng thứ 3 nhưng chỉ cách đội xếp trên 2 điểm, nên khả năng thăng hạng vẫn khá sáng với K.KG, vì mùa giải còn đến những 7 trận.
3. Chính trận thua mang tính bước ngoặt ở Quy Nhơn đã nảy sinh không ít câu hỏi về tương lai của K.KG. Liệu rằng, họ sẽ tiếp tục chơi đến cùng cho “biết đá biết vàng” để tìm kiếm cơ may, hay chỉ dừng ở đây, vì gần như họ đã chắc suất trụ hạng như đầu mùa đã đặt ra? Nếu theo vế thứ 2, nhiều người lo ngại K.KG sẽ chơi theo kiểu “đàn anh” với những đội bóng có nguy co rớt hạng. Dư thừa điểm số, cầu thủ không còn khát khao, có chăng nguy cơ làm kinh tế trong những vòng đấu còn lại?
Thế nhưng, người dân xứ Rạch Giá đang mơ có ngày chứng kiến đội bóng con cưng của mình lên chơi ở đấu trường cao nhất nước, và chưa bao giờ họ được đền gần cái giấc mơ nhiều năm có một kia đến thế. Vấn đề bây giờ là có dám làm tới hay không mà thôi, K.KG?