Đồng Nai - TPHCM 1- 3: Tia sáng cuối đường hầm

03/06/2011 20:39 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Đối đầu với người láng giềng Đồng Nai đang đứng ở nửa trên bảng xếp hạng, đội bóng đến từ thành phố HCM với lực lượng thiếu hụt nghiêm trọng,  lại làm được điều mà ít người ngờ tới đó là giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 3 – 1 trong trận đấu thuộc vòng 17 giải HNQG Cúp Tôn Hoa Sen 2011 vào ngày 3/6.

Bước vào trận, ngoài hai trụ cột thi đấu thường xuyên ở hàng hậu vệ là trung vệ Kim Long và hậu vệ phải Mi La phải vắng mặt vì thẻ phạt thì đội bóng TPHCM còn không đăng ký cầu thủ ngoại Cokolic, cùng tiền vệ vừa được gọi vào tuyển U23 Kiên Trung. Cả hai đều phải ngồi trên khán đài.

Thế nhưng, bất ngờ lớn khi những nhân vật thay thế của đội TPHCM trong chiều 3/6 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong đó, nổi bật hơn hết là cầu thủ vừa được đăng ký ở giai đoạn lượt về là tiền vệ Minh Lợi đã xuất sắc khi hoàn thành cú đúp mang lại chiến thắng cho đội nhà.

Các cầu thủ Đồng Nai (áo trắng) đã thua trận ở vòng 17 - Ảnh BT

Ở cuối hiệp 1, tiền đạo Jackson đã có cú đánh lừa nhẹ nhàng mở tỷ số từ quả đá penalty để mở tỷ số 1 -  0 cho đội khách. Onome Sypson Sodje gỡ hòa 1-1 cho Đồng Nai ở phút 62.

Phút 65, Minh Lợi đã thoát khỏi sự kèm cặp của trung vệ Bá Tùng để rồi tung cú sút vô lê vào lưới khi thủ thành Thanh Thắng đã xuất tướng để nâng tỷ số lên 2 - 1.

Phút 78, Minh Lợi đã chọn vị trí khá tốt để tung cú sút cận thành sau pha phá bóng sau quả đá phạt của thủ môn Thanh Thắng, ấn định tỷ số 3-1 chung cuộc.

Trong lúc đó về phía đội chủ nhà, vốn từng có những trận thăng hoa và có phong độ tốt nhất từ đầu giải, chiều nay những đôi chân của các cầu thủ Đồng Nai thi đấu dưới sức một cách bất ngờ. HLV Trần Bình Sự, người có “thói quen” cũ là tịch thu tất cả các điện thoại của cầu thủ một ngày trước giờ thi đấu, đã thay người theo kiểu “được ăn cả ngã về không” ở đầu hiệp 2 khi Đồng Nai lúc ấy đang bị dẫn 0 – 1. Ông Sự đã tung tiền đạo thường gặp chấn thương là Santana vào thay trung vệ đội trưởng Bruno.

Sau khi có bàn gỡ hòa 1-1 từ cú đệm cận thành của tiền đạo người Nigiêria Onome ở phút 62, hàng phòng ngự Đồng Nai liên tục phạm sai lầm, trong lúc  tuyến trên của đội chủ nhà “cùn” một cách khó hiểu và chung cuộc họ nhận thất bại ngay sân Đồng Nai trước đối thủ yếu hơn mình rất nhiều. Kết thúc trận đấu, những tiếng la “bán độ”, “bán độ rõ quá” chói tai của người hâm mộ đội bóng miền Đông Nam Bộ không hiểu có làm những người làm bóng đá ở Đồng Nai phải suy nghĩ?!

TPHCM đã có chiến thắng quan trọng ở vòng đấu thứ 17 giải HNQG Cúp Tôn Hoa Sen 2011. Đó là chiến thắng thứ hai sau hai lần gặp nhau giữa TPHCM với Đồng Nai tại mùa giải này (lượt đi, TPHCM thắng 1 – 0). Chiến thắng này đã đưa đội TPHCM vượt lên 2 hạng so với vòng trước khi đội nhảy lên đứng ở vị trí thứ 10 để tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng.

* Kết quả các trận vòng 17:
Hà Nội - SQC Bình Định: 1-0
Đồng Nai - TP.HCM: 1-3
An Giang - Sài Gòn Xuân Thành: 1-1
M.Nam Định - XSKT Cần Thơ: 4-0
Kienlongbank KG - BHTS Quảng Nam: 1-1
Than Quảng Ninh - XM Fico Tây Ninh: 2-1
TDC Bình Dương - Huda Huế: 1-1

                                                       Hoàng Lam

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm