Vòng 15 giải hạng Nhất QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2011: Ngày của khách

21/05/2011 09:07 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngoài Hà Nội và Than Quảng Ninh giữ được 3 điểm ở lại nhà, An Giang có 1 điểm thì 4/7 đội chủ nhà còn lại đều trắng tay trên đất của mình.

Tỷ số hòa 1-1 phản ánh không đầy đủ diễn biến của cặp đấu hấp dẫn nhất vòng đấu này trên sân Long Xuyên. Tan trận, HLV Nhan Thiện Nhân của chủ nhà An Giang tiếc hùi hụi với một thế trận trên cơ cùng vô số các cơ hội mà đội bóng của ông đã tạo được về phía SQC.BĐ. Nhưng, HLV Nhan Thiện Nhân cũng công nhận một sự thật rằng các cầu thủ trẻ của mình còn thiếu đẳng cấp và sự lỳ lợm để làm nên chuyện ở những giải đấu thế này.

SQC Bình Định (trái) đã để mất ngôi nhì bảng về tay K.KG. Ảnh: Quang Nhựt

Nhập cuộc với quyết tâm đòi lại món nợ ở lượt đi, chủ nhà đã sớm đạt được ý đồ đó ngay phút thứ 8. Từ đường lật biên phải của Thành Hiếu, phải mất đến 2 nhịp, chân sút chủ chốt của An Giang đến thời điểm hiện tại, Simon, mới đưa được bóng vào lưới thủ thành Văn Phúc để mở tỷ số 1-0. Ít phút sau, cũng từ một đường căng ngang của đồng đội, nhưng lần này Suleiman không thể tiếp bóng thành công, một phần vì sân trơn bóng ướt. Đó chỉ là một trong vô số tình huống tương tự mà các học trò của ông Nhân tạo ra trong trận đấu này. Nhưng tất thảy đều dẫn đến một điểm chung là sự vô duyên của các chân sút, khi không thể tận dụng được cơ hội tạo ra. Thậm chí, đầu hiệp 2, cú đệm lòng bằng chân trái của Ngọc Quang đã chiến thắng thủ thành đội khách nhưng xà ngang vẫn từ chối một bàn thắng của chủ nhà. May mắn không thua thêm, “ngựa ô” đất võcòn có được bàn gỡ từ một tình huống không rõ ràng. Đó có thể xem là cơ hội duy nhất, hệ lụy từ lối chơi vô hồn của thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện. Phút 30, có bóng từ cự ly 20m trước một rừng người trong vòng cấm, cựu tiền vệ ĐT.LA Hoàng Thương đã tung cú sút quyết đoán khiến thủ thành Minh Nhựt (lúc này đã bị khuất tầm nhìn) bất lực nhìn bóng vào lưới. Chỉ với điểm có được, SQC.BĐ càng tự làm khó mình hơn trên đường đua, bởi “hiện tượng” K.Kiên Giang đã tận dụng tốt thời cơ đánh bại XSKT.Cần Thơ ngay trên sân khách để soán vị trí thứ 2 mà SQC.BĐ đã nắm vòng trước.

Thất vọng cũng là cảm giác chung của M.Nam Định và TP.HCM, những đội bóng có cơ hội bứt lên khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng đều không thành công. Cả 2 cái tên vừa nêu đều thất thủ lần lượt trước Đồng Nai và Than Quảng Ninh với cùng tỷ số thua sát nút. Cay đắng nhất vẫn là đội bóng thành Nam, được chơi trên sân nhà trước đối thủ ngang tầm Đồng Nai, có động lực khi đối thủ cạnh tranh BHTS.QN đã thất thủ trước Hà Nội một ngày trước, nhưng thầy trò ông Hảo lại thêm một lần “ném” đi cơ hội đó. Nếu có xuống chơi ở hạng Nhì sang năm, M.Nam Định chỉ biết tự trách mình. Còn với CLB TP.HCM, xem ra những hệ lụy từ khó khăn tài chính sẽ kéo theo chuỗi thành tích nghèo nàn của họ trên bảng tổng sắp cả mùa này. Cũng vì thế mà trật tự ở nhóm cuối bảng không có gì thay đổi sau vòng đấu này.

Càng đua, SQC.BĐ càng cho thấy sự hụt hẫng và nhỏ bé so với SG.XT. Vòng đấu này, đội bóng có hộ khẩu TP.HCM tiếp tục thể hiện bản lĩnh trước đối thủ dưới cơ. Dù không dễ dàng như trận đại thắng 4-0 trước đối thủ trên sân nhà ở vòng đấu đầu tiên, nhưng chủ nhà H.Huế chỉ làm khó được thầy trò ông Tuấn “nhím” trong hơn 10 phút đầu bằng bàn dẫn điểm trước của tân binh Adewale. Từ đó trở đi, thế trận một chiều diễn ra và không khó để SG.XT dội liền một mạch 3 bàn thắng, trong đó có một cú đúp của Kesley, bàn còn lại do công của Nsi. Những phút cuối, hậu vệ Khánh Thành bên phía đội khách “biếu” cho chủ nhà một bàn gỡ bằng tình huống đốt đền, nhưng tỷ số 3-2 chung cuộc cũng đủ để thầy trò ông Tuấn “nhím” tiếp tục độc chiếm vị trí số một trên bảng tổng sắp.

Bảng xếp hạng

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Đ

1

SG.XT

15

11

4

0

35

12

37

2

K.KG

15

6

7

2

21

12

25

3

SQC.Bình Định

15

7

4

4

19

11

25

4

Than Quảng Ninh

15

6

6

3

17

14

24

5

TDC Bình Dương

15

6

4

5

19

22

22

6

Đồng Nai

15

5

6

4

16

17

21

7

Hà Nội

15

5

6

4

23

19

21

8

An Giang

15

6

3

6

23

24

21

9

XSKT.Cần Thơ

15

5

3

7

14

20

18

10

XMF.Tây Ninh

15

4

4

7

20

22

16

11

TP.HCM

15

3

7

5

13

18

16

12

BHTS Quảng Nam

15

3

4

8

12

21

13

13

M.Nam Định

15

1

9

5

11

18

12

14

H.Huế

15

1

5

9

17

30

8

Việt Hà

Kết quả

Hà Nội-BHTS.Quảng Nam 4-3

M.Nam Định-Đồng Nai 0-1

Than Quảng Ninh-TP.HCM 0-1

H.Huế-SG.XT 2-3

An Giang-SQC.Bình Định 1-1

XMF.Tây Ninh-TDC.Bình Dương 2-3

XSKT.Cần Thơ-K.Kiên Giang 0-1

Danh sách ghi bàn hàng đầu

10 bàn: Nsi (21, SG.XT), Kesley Huỳnh Alves (7, SG.XT)

9 bàn: S. Zelateur (14, An Giang), De Jesus (18, TDC.Bình Dương),

Lịch thi đấu vòng 16

Ngày 27/5

17h00 SG.XT-M.Nam Định

Ngày 28/5

15h30

BHTS.Quảng Nam-H.Huế

Đồng Nai-Hà Nội

K.KG-Than Quảng Ninh

TDC Bình Dương-An Giang

16h00

SQC Bình Định-XMF Tây Ninh

17h00

TP.HCM-XSKT Cần Thơ

Con số của vòng đấu

1 Chu Khánh Thành (SG.XT) là cầu thủ duy nhất đá phản lưới nhà ở vòng đấu này, trong trận đấu giữa SG.XT và H.Huế

1 Các trọng tài chỉ phải rút ra duy nhất 1 thẻ đỏ ở vòng đấu này dành cho Oseni Ganiyu Bolaji (KB.KG) trong trận đấu giữa KB.KG và XSKT.CT

2 Laerte Junior (Hà Nội), Huỳnh Kesley (SG.XT) và Nkemi (TDC.BD) là những cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất ở vòng đấu khi lập được cú đúp mang lại chiến thắng cho Hà Nội, SG.XT và TDC.BD

3 Có 3 đội bảo vệ được nguyên vẹn mành lưới đội nhà ở vòng đấu này là TQN, K.KG và Đồng Nai

4 Chỉ có 4 cầu thủ nội ghi được bàn thắng ở vòng đấu này. Đó là Duy Đông (Đồng Nai), Thiện Nhân (XMFC.TN), Hoàng Thương (SQC.BĐ) và cầu thủ ngoại nhập tịch Huỳnh Kesley (SG.XT)

7 Trận đấu sớm giữa Hà Nội và TS.QN là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất ở vòng đấu thứ 15 với tổng cộng 7 bàn thắng được ghi: 4 dành cho đội chủ nhà và 3 dành cho đội khách.

8 Bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 8 của S.Zelateur (An Giang) trong trận đấu giữa An Giang và SQC.BĐ là bàn thắng sớm nhất của vòng đấu thứ 15

11 Tiếp tục đánh bại H.Huế ở vòng 15, SG.XT tiếp tục là đội bóng giành được nhiều trận thắng nhất – 11 trận

11 Chỉ để lọt lưới 1 bàn ở vòng đấu này, SQC.BĐ trở thành đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn nhất sau 15 vòng đấu - mới để lọt lưới 11 bàn

12 Thất bại 2-3 trước SG.XT ở vòng đấu này, đội bóng cố đô Huế tiếp tục trải qua 12 trận đấu liên tiếp không biết đến hương vị chiến thắng. Lần gần đây nhất H.Huế giành được trọn vẹn 3 điểm là ở vòng đấu thứ 3 với thắng lợi 3-0 trước TDC.BD

22 Vòng đấu thứ 15 khép lại với 22 bàn thắng được ghi, trung bình 3,14 bàn/trận. 28 Có 28 cầu thủ phải nhận thẻ vàng ở vòng đấu này, trung bình 4 thẻ/trận

35 Với 3 bàn thắng ghi được ở vòng 15, SG.XT tiếp tục là đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất ở giải hạng Nhất 2011 với 35 lần sút tung lưới đối phương

15.500 Tổng số khán giả đến sân theo dõi các trận đấu của vòng 15 là 15.500 người, trung bình 2214 người/trận

Thanh Quang (tổng hợp)


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm